[Video] Sân bay Kabul chăng đầy dây thép gai, lựu đạn khói liên tục nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sân bay Kabul vẫn là “điểm nóng” khi các binh sĩ Mỹ và Taliban vòng trong, vòng ngoài giám sát cuộc sơ tán của đám đông đang muốn rời khỏi Afghanistan bất ổn. Súng, lựu đạn khói và dây thép gai đã được sử dụng để duy trì trật tự.

Hàng nghìn người Afghanistan vẫn cắm trại xung quanh sân bay quốc tế Kabul với hy vọng đón được chuyến bay rời thành phố. Cảnh hỗn loạn được ghi lại trong các video trực tuyến lan truyền vào sáng sớm 19-8 theo giờ địa phương.

Sư đoàn Dù 82 của Mỹ đã thực hiện các cuộc tuần tra dọc theo đường băng của sân bay, nơi hàng nghìn thường dân vẫn đang cắm trại tại đây.

Lính Mỹ tuần tra quanh đường băng sân bay Kabul

Trong khi đó, các tay súng Taliban bắn lựu đạn khói và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông bên ngoài sân bay. Phóng viên ABC Ian Pannell đang ở Kabul lưu ý rằng, các tay súng khá “hoang dã” và “bắn, đánh thường dân một cách nguy hiểm”.

Tiếng súng liên tục vang lên bên ngoài sân bay, nơi Talian đang kiểm soát

Taliban yêu cầu người dân địa phương tránh xa sân bay Kabul sau khi 12 người thiệt mạng do trúng đạn hoặc bị giẫm đạp, Reuters trích lời các quan chức Taliban và NATO giấu tên cho biết.

Taliban hứa sẽ ngăn chặn bạo lực mặc dù có thông tin về việc các tay súng bắn vào người biểu tình và tấn công các nhà báo. Mỹ thề sẽ trả đũa nếu Taliban tấn công người Mỹ hoặc can thiệp vào việc sơ tán.

Hàng rào dây thép gai là vật cản hữu hiệu để ngăn người Afghanistan tràn vào sân bay

Khoảng 15.000 người Mỹ vẫn mắc kẹt ở Afghanistan sau khi Taliban chiếm thủ đô hôm 15-8, theo hãng tin AP. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khẳng định rằng sẽ nỗ lực hết sức để rút tất cả công dân Mỹ và các đồng minh của Mỹ ra khỏi Afghanistan, ngay cả khi việc này vượt quá thời hạn rút quân vào ngày 31-8.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cũng cảnh báo công dân Mỹ rằng Washington "không thể đảm bảo an toàn cho việc đi đến sân bay”, và họ phải tự xoay xở khi qua các trạm kiểm soát của Taliban.