Diễn viên Diễm Hằng: Vào vai Yên nhưng không “tĩnh”, ghê gớm nhưng lại rất... “phổi bò”!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng, Diễm Hằng vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính, sắc sảo, nhưng cách nói chuyện thì có phần e dè và kín kẽ. Trong bộ phim “Sao Kim bắn tim Sao Hỏa” sắp lên sóng “giờ Vàng” VTV3, cô đảm đương vai diễn quan trọng trong tuyến nhân vật chính. Nữ diễn viên sinh năm 1989 đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn mới và cuộc sống hiện tại.

Duyên chưa đến thì phải chờ

- Phóng viên: Chào Diễm Hằng, sau quãng thời gian dài gần như “ở ẩn”, điều gì đã thôi thúc chị quay trở lại với phim trường vậy?

- Diễn viên Diễm Hằng: Quả thật nhiều năm qua tôi nghỉ đóng phim và bận rộn với nhiều công việc kinh doanh, cuộc sống gia đình. Tôi cũng tập trung học xong bằng Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế và quản trị kinh doanh. Nói chung cuộc sống với tôi khá vui vẻ, nhẹ nhàng, được sống cạnh người thân và làm việc mình yêu thích. Tôi không nghĩ sẽ quay lại đóng phim, trong thâm tâm cũng tự nhủ chưa chắc đã đi làm phim lại. Một phần cũng bởi tôi thuộc tuýp người luôn chờ đợi, duyên chưa đến thì cứ đợi thôi. Tình cờ một ngày, một anh trong tổ sản xuất phim của VFC nhắn cho tôi: “Có một vai họa sĩ rất hay trong phim “Lỡ hẹn ngày xanh” đúng là dành cho em”.

Thật ra tôi học hội họa, vẽ và sáng tác rất nhiều. Nghe vậy tôi bảo: “Vâng, vai họa sĩ thì đến nhà em quay luôn đi”. Thế là ê-kíp đến nhà tôi quay nhân vật do tôi đóng, tôi thì vẽ vời như việc thường ngày của mình. Phim đóng máy, tôi có nói vui với một chị trong tổ sản xuất rằng, sau này nếu có phim nào tiếp theo thì vai nữ chính nhớ đến em nhé. Tôi nói đùa thôi, không ngờ nửa tuần sau thì nhận được cuộc điện thoại từ tổ sản xuất phim: “Đi làm phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt nhỉ”. Đón nhận mối duyên này, tôi vừa bất ngờ vừa run, nhưng cũng đến casting và kết quả là được giao vai diễn.

- Lâu rồi mới đóng phim, chị cảm thấy thế nào, có bị bỡ ngỡ hay “ngợp” trước cách làm phim hiện tại không?

- Có đấy, tôi thấy làm phim bây giờ rất khác, một ngày đi quay mọi thứ rất nhanh, hoàn thành được nhiều phân đoạn. Lúc trước nếu mình chưa quay được thì đạo diễn có thể chờ. Giờ thì tất cả, từ diễn viên đến các khâu đều phải thật khớp với nhau. 5-6 năm mới đi đóng phim lại, nhiều khi tôi quên mất bản năng diễn xuất và giờ vẫn đang trong hành trình lấy lại. Đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng nói tôi bắt nhịp nhanh, nhưng tôi vẫn sợ mình hoàn thành vai chưa được tốt. Lâu rồi tôi cũng không đứng trước đông người như thế (cười).

- Có cảnh nào chị phải quay đi quay lại nhiều lần không?

- Cũng có đấy! Với diễn viên lâu không đóng phim như tôi thì mấy hôm đầu cũng bị lỡ nhịp. Đặc biệt nhân vật mà tôi hóa thân không chỉ nói nhiều mà còn thường xuyên phải hét, thể hiện cảm xúc dồn nén một cách rất căng thẳng. Thời tiết những hôm quay thì nắng nóng và bối cảnh quay khắc nghiệt. Hôm nào tôi không mệt quá thì không phải quay lại, nếu tập kỹ với các bạn diễn nữa thì mọi thứ rất ổn. Còn một số cảnh vì lý do sức khỏe thì tôi phải quay lại. Như hôm tôi bị sốt cao, nhưng vì có lịch quay nên vẫn cố đến phim trường. Hôm đó quay bối cảnh ở xóm trọ, tôi cứ nghĩ ít nhất phải có chiếc quạt, nhưng không có gì cả. Chỉ có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mái tôn và chúng tôi quay trong căn nhà mái tôn đó, nóng bức và rất khó thở. Vì đang sốt nên có lúc tôi quên lời, vấp thoại, sau đó đạo diễn nói tôi về nghỉ mai đến quay lại.

Luôn tò mò với cuộc sống bên ngoài

- Nhân vật cô vợ mà chị hóa thân trong phim “Sao Kim bắn tim Sao Hỏa” được mô tả là ghê gớm, hay bắt nạt và lấn lướt chồng. Khi đọc kịch bản, chị có ngại vai này sẽ khiến khán giả ghét mình không?

- Thú thật nhân vật của tôi trong bộ phim này tên Yên nhưng không “tĩnh” chút nào cả (cười). Từ ngày đầu vào vai, tôi đã phải liên tục la hét, quát to, nhưng chưa đạt yêu cầu, vì đạo diễn bảo “tông” giọng của tôi vẫn hơi trầm, phải ghê gớm hơn mới đạt. Sau đó tôi cũng đã nỗ lực nâng “tông” lên cho phù hợp. Thật ra nhân vật này có tính cách ghê gớm nhưng lại rất... “phổi bò”, không phải người xấu, nên tôi nghĩ khán giả chắc sẽ không đến mức ghét đâu. Tôi vẫn cảm nhận đây là một cô vợ sâu sắc, cần diễn xuất về chiều sâu tâm lý chứ không chỉ đơn thuần thể hiện vẻ bề ngoài đành hanh. Cái khó là làm sao tôi phải thể hiện được đời sống nội tâm đó. Tôi tin là mọi người khi xem sẽ đón nhận cô ấy.

- Chị có đưa những kinh nghiệm ngoài đời vào vai này không, có phải “gồng” lên để diễn không?

- Một vài hôm đầu tiên tôi tự thấy mình vẫn khá “gồng”, vì ngoài đời có thể hơi đanh đá nhưng tôi cũng không ghê gớm đến mức ấy. Lâu rồi tôi cũng không nói to, nên khi nhập vai cũng bị “sốc” vài hôm. Ở ngoài đời, nếu đối diện với những tình huống mà Yên gặp phải như trên phim, tôi sẽ có cách giải quyết nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi xem bộ phim này khán giả sẽ thấy nhân vật Yên có chút bóng dáng nào đó của mình, hoặc mình đã bắt gặp trong cuộc sống thường nhật.

- Trở lại với cuộc sống ngoài đời, từng trải qua không ít thăng trầm, kể cả những ồn ào của một thời tuổi trẻ, nhìn lại chị thấy thế nào?

- Ở độ tuổi này nhìn lại, tôi nghĩ mình đã có một hành trình tuổi trẻ đáng nhớ, có những kinh nghiệm và cả những kỷ niệm rất hay. Có lẽ với nhiều người thì đó là những khó khăn, sóng gió, nhưng với tôi thì đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, từ thành công đến không thành công về tình cảm, gia đình, công việc. Những trải nghiệm đó giúp tôi hoàn thiện bản thân và trở thành con người như bây giờ. Hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thiện mình. Tuổi trẻ của tôi hoành tráng lắm, tôi thích khám phá, thích tìm hiểu xem cuộc sống ngoài kia thế nào, có gì thú vị không. Vì suốt 12 năm đi học, tôi gần như chỉ ở loanh quanh trong nhà, mẹ là người bạn của tôi, mẹ đưa đón tôi đi học vẽ, học piano, học mọi thứ… Đi học về là tôi ở nhà, mẹ đi đâu thì lại khóa cửa để tôi ở trong. Mẹ giữ tôi lắm, thế nên tôi rất tò mò về cuộc sống bên ngoài. Sau khi bén duyên phim ảnh thì tôi mới được bung ra khám phá thế giới xung quanh.

Khi trưởng thành sẽ chọn bình yên

- Như vừa nói thì chị thuộc tuýp người luôn chờ đợi duyên đến thay vì chủ động đi tìm. Chị có sợ vì tính cách đó mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt không?

- Không đâu, tôi hài lòng với những gì đang có và sẵn sàng đón nhận mọi thứ đến với mình. Trước kia mọi người vẫn bảo gia đình tôi có truyền thống điêu khắc, hội họa, tôi lại có năng khiếu nữa thì nên tập trung theo đuổi công việc liên quan đến lĩnh vực đó, nhưng khi ấy tôi không nghĩ đến. Sau này khi đóng phim rồi quay trở lại, tôi lại thấy đó là cái mình có ưu thế, là sở trường và muốn tập trung vào làm. Tôi nghĩ đấy cũng là duyên đến thì mình đón.

- Chị có tiếc nuối vì đã rời xa màn ảnh khi đang nổi tiếng và được nhiều người biết đến không?

- Tôi nghĩ là không! Tôi là người khá lạc quan, dù có bất cứ chuyện gì thì tôi vẫn sống với suy nghĩ tích cực nhất. Tôi vẫn nghĩ, bất kể hôm nay như thế nào thì ngày mai vẫn luôn là ngày mới. Như tôi vừa chia sẻ, tôi thích trải nghiệm, khám phá mọi thứ để thấy cái này phù hợp hay không phù hợp với mình, có nên tiếp tục không hay dừng lại.

- Diễm Hằng thích mình của hiện tại hay của ngày xưa hơn?

- Tôi thích mình ở tất cả mọi thời điểm, hôm qua, hôm nay và cả ngày mai. Có điều chắc chắn dù ở thời điểm nào thì tôi vẫn là tôi thôi, vẫn cá tính. Có điều khi đã trưởng thành hơn, tôi sẽ chọn những gì bình yên hơn là mạo hiểm.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Diễm Hằng!