Vòng luẩn quẩn

ANTĐ - Liên minh đối lập “Đảng hội nghị chung” (JMP) tại Yemen đã phủ nhận liên quan đến vụ tấn công tư dinh Tổng thống hồi tháng sáu khiến Tổng thống A. Saleh bị thương nặng. Tuy nhiên, một lời tuyên bố đơn giản như vậy làm sao xóa được hố sâu ngăn cách giữa hai bên.

Bạo lực vẫn thường xuyên xảy ra ở Yemen

Trở lại sự kiện xảy ra hôm 3-6 vừa rồi. Tổng thống A. Saleh cùng hàng loạt quan chức cao cấp, trong đó có Thủ tướng A. Mujawar, Phó Thủ tướng R. Alami và Chủ tịch Quốc hội A. Raiee, đang cầu nguyện tại một thánh đường Hồi giáo trong khuôn viên của Dinh Tổng thống, thì bị tấn công bằng rocket. Ông A. Saleh  bị thương nặng phải đưa cấp tốc sang nước láng giềng Arập Xêút để mổ lấy mảnh đạn ở phổi.

Đảng cầm quyền ngay lập tức cáo buộc các tay súng của ông A. Al-Ahmar, thủ lĩnh bộ tộc Hached và hiện là người đứng đầu phe đối lập JMP, đã tiến hành cuộc tấn công vào tư dinh của Tổng thống A. Saleh. Bằng cớ là cuộc tấn công này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ đụng độ giữa lực lượng của ông An Ama với lực lượng chính phủ ở Thủ đô Saana và tỉnh Taiz ở miền Nam Yemen làm gần 300 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ và phe đối lập đang ở ngưỡng sắp bùng nổ, vụ tấn công này chẳng khác nào như hành động “đổ thêm dầu vào lửa”. Phe của ông A. Saleh lập tức phản công. Chẳng những quên hẳn sáng kiến chuyển giao quyền lực do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC làm trung gian, giờ đây phe của Tổng thống A. Saleh còn khẳng định sẽ không có chuyện ông A. Saleh từ chức hay chuyển giao quyền lực cho Phó tổng thống M. Hadi như đòi hỏi của phe đối lập.

Chính trường Yemen lại trở về trạng thái đối đầu như cách đây nửa năm, khi làn sóng phản đối đòi Tổng thống A. Saleh từ chức mới nổi lên. Trong khi lực lượng của ông A. Saleh mở hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng đối lập, thì về phần mình, lực lượng đối lập đã thành lập một “hội đồng cầm quyền lâm thời” để thực hiện điều mà phe này tuyên bố là dẫn dắt các nỗ lực nhằm buộc Tổng thống A. Saleh từ chức và để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn “sau thời gian cầm quyền của Tổng thống A. Saleh”. Mục tiêu trước mắt của hội đồng này là tìm mọi cách ngăn ông A. Saleh trở về nước sau khi hồi phục sức khỏe.

Tuy nhiên, tương quan lực lượng vẫn chưa nghiêng hẳn về phe đối lập. Hiện các lực lượng an ninh đặc biệt của Chính phủ Yemen đã đánh bật các tay súng bộ lạc trung thành với thủ lĩnh đối lập S. Al-Ahmar khỏi các vị trí quan trọng trong Thủ đô Saana và nhiều thành phố khác. Sự ủng hộ của dân chúng với ông A. Saleh cũng còn rất mạnh. Bằng chứng là hàng loạt các cuộc biểu tình diễn ra đồng khắp ở Yemen hôm 17-7 vừa rồi, trong đó có Thủ đô Saana, nhân dịp kỷ niệm 33 năm ông A. Saleh cầm quyền. Chính quyền Yemen cũng tuyên bố rằng, ông A. Saleh vẫn là tổng thống hợp pháp của và sẽ về nước để đảm nhiệm chức vụ của mình, còn việc phe đối lập tuyên bố thành lập “hội đồng cầm quyền lâm thời” là “hành động đảo chính và công khai phát động nội chiến”.

Rõ ràng, giải pháp bằng sức mạnh hiện chưa phải là thứ mà phe đối lập có sẵn trong tay. Điều gì sẽ xảy ra khi ông A. Saleh về nước, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này? Chắc chắn là mâu thuẫn sẽ còn căng thẳng hơn nữa và sự chống đối của phe đối lập sẽ không dừng ở những tuyên bố hay đòi hỏi. Yemen vẫn trong vòng luẩn quẩn.