Mỹ: Kinh hoàng mẹ bóp cổ con vứt trong thùng rác

ANTĐ - Một cô gái còn ở tuổi vị thành niên đã trở thành mẹ bất đắc dĩ sau khi sinh con tại một nhà vệ sinh. Tuy nhiên, ngay khi sinh xong, người mẹ trẻ này đã nhẫn tâm bóp cổ con đến chết rồi vứt vào thùng rác.

Jessica Cruz, 19 tuổi, đến từ Streamwood, bang Illinois, Mỹ đã bị buộc tội giết hại cậu con trai của mình ngay sau khi sinh ra cậu bé tại nhà vệ sinh của cửa hàng Salvation Army. Sau khi gây ra tội ác đáng ghê sợ này, Jessica Cruz còn nhẫn tâm nhét con vào một túi nilon rồi cho vào thùng rác. Jessica Cruz đã nói với cảnh sát rằng con của cô ta vẫn còn sống và cử động sau khi cô cho con vào túi. Jessica Cruz cho biết cô còn thậm chí không biết giới tính của con trước khi nhét con vào thùng rác được ngụy trang dưới giấy vệ sinh.

Jessica Cruz

Jessica Cruz vào cửa hàng Salvation Army lúc khoảng 10 giờ sáng 4/11 và hỏi chủ cửa hàng cho sử dụng nhờ nhà vệ sinh. Tòa án đã thu thập hồ sơ và cho thấy rằng ngay sau khi sinh con, Jessica Cruz đã đi bộ đến một cửa hàng khác cách đó 800m. Các nhân viên cho biết họ nhìn thấy máu trong phòng tắm sau khi Jessica Cruz rời khỏi cửa hàng khoảng hơn một tiếng. Các nhân viên của cửa hàng đã tìm thấy xác trẻ sơ sinh trong thùng rác. Theo phía cảnh sát, bé sơ sinh nặng khoảng 3kg, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị ngạt thở, có dấu hiệu bị người mẹ bóp cổ trong khoảng từ 3 đến 6 phút.

Jessica Cruz bị buộc tội giết người cấp độ một và sẽ phải hầu tòa vào ngày 2/12 sắp tới. Khám nghiệm tử thi phát hiện ra rằng dây tốn và nhau thai vẫn còn gắn liền nhau, ở cổ cậu bé xuất hiện các vết bầm tím và nguyên nhân chết do ngạt thở. Jessica Cruz cho biết cô ta không nói với ai là mình mang thai ngoại trừ cha của cậu bé, mặc dù Jessica Cruz sống với mẹ đẻ của cô ta trong suốt thời gian mang thai.