Hà Nội trước thềm Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cách đây chừng nửa tháng, nhiều người ngao ngán nghĩ rằng, thời tiết không có mùa đông như thế này khéo năm nay không có hoa quả đón xuân. Vậy mà không, hoa Hà Nội vẫn nở đúng hẹn, quả Hà Nội vẫn kết trái ngọt lành như năm mới tới chẳng khi nào chậm bước. Năm 2024 sẽ là một năm người Hà Nội rạo rực những bước chân đi tới...

Nhìn lại…

Tôi có một thói quen, đó là vào những ngày cuối năm, đi bộ trên những tuyến phố chính của Thủ đô để lắng nghe, để nhìn và cảm nhận. Có lẽ thói quen ấy xuất phát từ một câu nói của ai đó: “Cứ nhìn cuộc sống đang diễn ra trên đường phố là đủ biết trong năm vừa qua tình hình như thế nào”. Kể thì câu nói đó chưa hẳn đã đầy đủ, nhưng đúng là những buổi chiều bách bộ trên phố mà tôi có những cảm nhận cho riêng mình. Năm 2023 đã chính thức khép lại, năm 2024 đã mở ra với những dự báo có những cảm nhận của một năm cũ.

Là Thủ đô của cả nước, Hà Nội phản ánh đầy đủ nhất về tình hình kinh tế, xã hội và phát triển. Năm 2023 được xem là năm bản lề sau đại dịch Covid-19. Còn nhớ những năm 2020, 2021, 2022, khi mà dịch Covid-19 hoành hành, chúng ta không khỏi có những lo âu về tình hình kinh tế - xã hội. Bước vào năm 2023, cũng có nghĩa là chúng ta cùng nhau “xốc lại đội hình”, ổn định lại những gì do đại dịch gây ra. Phải nói đó là một năm tưởng như đơn giản mà không hề đơn giản. Và trong năm 2023 đã qua ấy, Thủ đô vừa vận hành, vừa nâng cao năng lực.

Còn nhớ Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu tại Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 diễn ra ngày 9-10 đã khẳng định: “Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; được thế giới biết đến là Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, với truyền thống là “Thành phố gương mẫu cho cả nước”, luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua, yêu nước toàn quốc”. Lời khẳng định ấy chính là lời động viên và cũng là lời khích lệ. Bởi Thủ đô trong lịch sử đã từng trải qua nhiều biến động, có những biến động mà có lúc chúng ta tưởng chừng không vượt qua nổi. Vậy mà ý chí của Hà Nội đã thắng, nghị lực của Hà Nội đã vượt qua, sức mạnh của Hà Nội được nhân lên từ chính những thách thức.

Dù chưa có tổng kết đầy đủ, nhưng cứ nhìn vào con số thống kê qua 9 tháng đã cho thấy nỗ lực của Hà Nội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội trong 9 tháng năm 2023 tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,81%; quý II tăng 5,93%; quý III tăng 6,49%). Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra và thị trường xuất khẩu thì kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng trên với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận. Dĩ nhiên, với quý IV, quý được coi là thời gian bứt tốc để về đích, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô chắc chắn sẽ đạt những điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu ấy cũng sẽ là đà để Hà Nội bước vào năm 2024 đầy tự tin và đầy trách nhiệm.

Cái lạnh mùa đông trở về với đất và người Hà Nội

Cái lạnh mùa đông trở về với đất và người Hà Nội

Cũng phải nói thêm rằng, 9 tháng năm 2023, du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư tiếp tục là những điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Trong 9 tháng, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,53 tỷ USD, chiếm gần 12,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023 cao hơn cùng kỳ năm trước và hàng tháng đều cao hơn mức trung bình của cả nước. Tính đến ngày 20-9-2023, lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công là 23.469 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch thành phố giao và đạt 50% kế hoạch Thủ tướng giao.

… Và đi tới

Tôi thong thả bước đi, cuộc sống đang diễn ra trước mắt với đầy đủ chiều kích của nó. Dòng người, dòng xe dường như hối hả hơn. Những âm thanh cuộc sống dường như cũng sôi động hơn. Đó là dự cảm, là niềm tin. Có một điều của tự nhiên mà tôi từng nghĩ đó là tự nhiên mà lại không hề tự nhiên. Tháng 12-2023, tháng mùa đông tưởng chừng như không có mùa đông Hà Nội, ấy vậy mà lại nói lên điều gì cũng phải theo quy luật. Quy luật của cuộc sống là đi lên, quy luật của thời gian là sự vận động. Tuần cuối cùng của năm 2023 thì cuối cùng tự nhiên cũng vận hành theo đúng quy luật. Cái lạnh mùa đông trở về với đất và người Hà Nội là một dự báo. Dự báo nói lên rằng, có thể trong quá trình vận động, có lúc, có khi quá trình ấy diễn ra chậm chạp. Có lúc, có khi quá trình ấy diễn ra hơi khác thường. Nhưng quy luật là sự vận động đi lên, quy luật là sự vận động cho phát triển. Mùa đông đã trở lại với đất và người Hà Nội, cũng có nghĩa là mọi sự vận động nào cũng đạt tới điều mà chúng ta gọi quy luật. Sự vận hành của một nền kinh tế, sự vận động của một xã hội đương nhiên nằm trong sự vận động chung. Và đó là sự vận động đúng hướng, đúng với những nỗ lực của con người.

Hoa Hà Nội đã bừng nở, đường phố Hà Nội đã xôn xao chào đón năm 2024

Hoa Hà Nội đã bừng nở, đường phố Hà Nội đã xôn xao chào đón năm 2024

Còn nhớ cách đây chừng nửa tháng, nhiều người ngao ngán nghĩ rằng, thời tiết không có mùa đông như thế này khéo năm nay không có hoa quả đón xuân. Vậy mà không, hoa Hà Nội vẫn nở đúng hẹn, quả Hà Nội vẫn kết trái ngọt lành như năm mới tới chẳng khi nào chậm bước. Năm 2024 sẽ là một năm người Hà Nội rạo rực những bước chân đi tới. Năm 2024 cũng là năm Hà Nội, Thủ đô của phẩm giá con người, trái tim của cả nước kỷ niệm 70 năm ngày Thủ đô giải phóng. Tôi muốn nhấn mạnh con số 70 là để nói rằng, đó là cái mốc thời gian chững chạc, mốc thời gian khẳng định. Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Hoa Hà Nội đã bừng nở, đường phố Hà Nội đã xôn xao chào đón năm 2024. Tôi đứng bên đường ngắm phố, ngắm người, tâm tưởng tràn ngập những nghĩ suy về một tương lai đang và đã mở ra. Để Hà Nội phát triển thì con đường chúng ta phải đi là cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh… theo định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, “Xanh - Thông minh - Thịnh vượng” và kết nối toàn cầu.

Tin đọc nhiều