Bắt cóc con gái người tình cũ làm nô lệ tình dục suốt 10 năm

ANTĐ - Một phụ nữ khẳng định đã bị người tình cũ của mẹ bắt cóc và giam giữ trong suốt 10 năm. Cô đã bị hiếp dâm và bạo lực tình dục trong suốt khoảng thời gian chung sống với người đàn ông luôn tỏ ra “lịch thiệp” trước mặt mọi người. Vụ án nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Câu chuyện từ 10 năm về trước

Cô gái 25 tuổi từ chối cung cấp danh tính đã kể với phóng viên tờ Daily Mail (Anh) rằng, một thập kỷ mà cô vừa trải qua là “cơn ác mộng”. “Khi đó, tôi mới 15 tuổi và tôi không thể làm bất cứ điều gì”, cô gái nói. Nạn nhân đã ít nhất hai lần tìm cách chạy trốn nhưng đều không thể thực hiện. Sau mỗi lần như vậy, cô lại bị đánh đập thậm tệ. Theo ABC News cô gái có đứa con ba tuổi với người đàn ông đã bắt cóc, hãm hiếp mình. Sở Cảnh sát Santa Ana cho biết hôm 22/5 rằng, họ đã nhận được đơn tố cáo của cô gái bị bắt làm nô lệ tình dục trong suốt 10 năm. Isidro Garcia, 41 tuổi, tình nghi bắt cóc, hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và giam giữ người trái pháp luật. 

Cảnh sát cho biết, 10 năm về trước, mẹ nạn nhân hẹn hò với Garcia và chung sống với nhau như vợ chồng. Vào năm 2004, khi cô bé từ công viên gần Santa Ana trở về nhà, Garcia đã gặp cô bé, cô bé nói rằng, cô bị đau đầu và Garcia đã cho cô bé uống thuốc mê. Khi tỉnh lại, nạn nhân thấy mình bị nhốt trong một nhà để xe ở Compton. Và từ đây, cơn ác mộng của sự bất lực và tàn bạo đã bám diết lấy cô hàng chục năm sau đó. Theo lời kể của nạn nhân, ngày hôm sau, Garcia đưa cho cô một chứng minh nhân dân giả và nói rằng, cô sẽ không bao giờ được quay trở lại nhà nữa. Từ sau khi con gái mất tích, người mẹ đã trình báo với cảnh sát và nhận định, bà cũng nghi ngờ Garcia đã lạm dụng tình dục con gái nhưng không thể cung cấp bằng chứng. 

Anthony Bertagna, nhân viên cảnh sát ở Santa Ana nói rằng, “Garcia đã “tẩy não”, tác động đến tâm lý của nạn nhân mà mình bắt cóc khi nói rằng, gia đình không tìm kiếm cô, không ai quan tâm đến cô và ông ta là người duy nhất quan tâm đến cô bé”. Cảnh sát cho biết, Garcia tấn công về thể chất và tình dục nạn nhân trong gần một thập kỷ. Ông đã chuyển chỗ ở qua ít nhất 4 thành phố để tránh bị phát hiện. Ông buộc cô gái phải kết hôn với mình vào năm 2007, sau đó hai người có một bé gái.  

“Vỏ bọc” gia đình hoàn hảo

Để “qua mặt” những người xung quanh, Garcia đã dùng vỏ bọc là một gia đình hạnh phúc để che giấu. Hàng xóm luôn nhận xét tốt về Garcia. Một người phụ nữ ở cạnh nhà Garcia ở Compton, California còn nghĩ Garcia là “người đàn ông tuyệt vời”  bởi ông làm việc rất chăm chỉ. “Ông ấy đối xử với cô ta như một nữ hoàng”, Maria Sanchez, một người sống trong khu phố người nhập cư cho biết. Tomas Madrano, một người hàng xóm khác nói Garcia đã làm rất nhiều công việc để nâng cao thu nhập cho gia đình. Hàng xóm Rita Salazar cho rằng, cô chưa bao giờ thấy bất kỳ sự bất hòa nào giữa hai vợ chồng. “Tôi thực sự sốc vì biết những gì đã xảy ra. Họ phải là “cặp đôi hoàn hảo” mới đúng”, Salazar nói. Ngay cả nạn nhân cũng khẳng định “ông ấy làm việc chăm chỉ, mua tất cả mọi thứ tôi muốn nhưng tôi cần tình yêu của gia đình, không phải những thứ đó”, cô gái nói. “Tôi đã lo sợ về tất cả mọi thứ, bởi vì tôi chỉ có một mình”, cô nói thêm. Một video quay tại bữa tiệc sinh nhật con gái của hai người năm ngoái cho thấy, người mẹ mặc chiếc váy dài ôm con gái trong vòng tay, phía đằng xa là người chồng đang lắc hông rất vui vẻ.

Người phụ nữ bây giờ 25 tuổi được giải cứu rất tình cờ khi cô liên lạc được với em gái qua Facebook. Ngay lập tức, cô em gái đã báo với cảnh sát và toàn bộ sự việc được đưa ra ánh sáng.