97 tuổi mới nhận bằng tốt nghiệp cấp 3

ANTĐ - 79 năm trước, cụ Margaret Thome Bakema bỏ học cấp 3 để dành thời gian chăm sóc người mẹ mắc bệnh ung thư và các em nhỏ. Trước khi nghỉ hưu, cụ Bakema đã làm việc tại một trường mẫu giáo trong 17 năm. Giờ đây, ở tuổi 97, ước mơ lâu nay của cụ mới trở thành hiện thực khi được nhận bằng tốt nghiệp trung học từ những người đứng đầu trường Công giáo Grand Rapids. 
97 tuổi mới nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 ảnh 1

Ông Greg Deja - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cuộc đời cụ Bakema đã dành cho gia đình và cống hiến cho xã hội. Điều đó truyền cảm hứng tích cực cho chúng tôi. Sự lựa chọn của cụ biểu hiện cho giá trị cốt lõi mà chúng tôi thường truyền đạt tới sinh viên”.

Cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp danh dự, cụ Bakema đã khóc vì xúc động. Con gái của cụ Bakema cho biết, mẹ mình luôn hối tiếc vì đã không học xong trung học nhưng nay tâm nguyện này của cụ đã hoàn thành.