- Chiếc xe đạp đặc chủng của cụ ông không bao giờ cắt tóc
- “Tuyển” người yêu trong trường đại học
- Cặp song sinh già nhất thế giới qua đời ở độ tuổi 103
Năm 1938, khi đó mới 25 tuổi, bà Rapoport đã hoàn thành luận án Tiến sĩ về bệnh bạch cầu, căn bệnh vốn là nguyên nhân tử vong hàng đầu của nhiều trẻ em ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, theo quy định của Đức quốc xã, bà không được trao bằng vì mẹ bà là người Do Thái.
Hy vọng nhận được bằng Tiến sĩ của cụ bà Ingeborg Rapoport chỉ được nhen nhóm cách đây vài tháng, khi một đồng nghiệp của con trai bà hiện đang làm việc tại Đại học Hamburg kể câu chuyện của bà cho Tiến sĩ Koch-Gromus, Hiệu trưởng trường Đại học Hamburg. Sau khi xem xét, Tiến sĩ Koch-Gromus tuyên bố cụ Rapoport đủ điều kiện nhận bằng Tiến sĩ. Dự kiến, buổi lễ trao bằng Tiến sĩ cho cụ Rapoport sẽ được tổ chức vào ngày 9-6 tới.