Từ tổng giám đốc đến kẻ cầm đầu nhóm cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ cướp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh (Hà Nội) vào tháng 7-2020 đã khép lại hơn 2 năm, các thủ phạm đã phải nhận bản án hơn 20 năm tù cho tội “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, nhưng với trinh sát hình sự CAQ Đống Đa, đây vẫn là vụ án đặc biệt….
Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ

Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày

Lật giở từng trang hồ sơ vụ án, Trung tá Lê Trọng Hiếu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa nhớ lại, khoảng 10h ngày 27-7-2020, CAQ nhận được tin báo về vụ cướp có vũ khí xảy ra tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh. Hai đối tượng mang theo súng và vật nghi lựu đạn đã cướp đi gần 1 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xuống hiện trường. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, CAQ Đống Đa hiệp đồng phá án cùng sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự. Các đơn vị nghiệp vụ cũng khẩn trương huy động lực lượng phối hợp, triển khai các biện pháp điều tra, xác minh với hàng chục mũi rà soát, truy vết đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khoảng 9h50 cùng ngày, 2 nam giới đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng dài tay lững thững đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh số 27 Huỳnh Thúc Kháng. Một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong quầy giao dịch bắn 1 phát lên trần nhà và hô: “Tất cả ngồi im, giơ tay lên”. Sau đó hắn vào từng quầy lấy tiền ném ra ngoài. Đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn quát: “Thuốc nổ đây, ai hô hoán tao sẽ cho nổ”. Tên này nhặt toàn bộ tiền do đồng bọn ném ra cho vào chiếc túi mang theo. Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài tiếp tục cướp chiếc xe máy Honda Dream của 2 người đàn ông rồi tẩu thoát theo các tuyến đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Từ những thông tin và nhận dạng ban đầu, các trinh sát đã tỏa khắp các tuyến phố, rà soát theo đường tẩu thoát của đối tượng. Một số mũi khác truy tìm hướng những tên cướp đi đến ngân hàng. Tuy nhiên, qua rà soát camera chỉ xác định được chúng tẩu thoát đến khu vực Đại lộ Thăng Long (địa phận huyện Thạch Thất) rồi bỏ lại chiếc xe máy và mất dấu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng

36 giờ truy tìm hung thủ

“Thật sự có những lúc chúng tôi tưởng như bế tắc. Nhiều nút thắt không tháo gỡ được, manh mối bị đứt đoạn. Lúc này, Ban chuyên án, đặc biệt là Ban Giám đốc CATP đã động viên cán bộ chiến sỹ cố gắng, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm phá bằng được vụ án trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát đã gần như lật tung từng ngõ ngách, rà soát hàng nghìn camera để xác định được đường tháo chạy của đối tượng. Và sau chưa đầy 36 tiếng đồng hồ cân não, thần tốc, các trinh sát đã bắt giữ Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa) khi đang trốn gần nhà. Và rạng sáng 29-7, Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng” - Trung tá Lê Trọng Hiếu nhớ lại.

Ngay sau khi bắt giữ Ngọc, một tổ trinh sát đã tiến hành mò tìm khẩu súng đối tượng vứt dưới ao nhằm phi tang cùng quả mìn giả do hắn tự làm. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai, do Ngọc làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Mạnh vốn không nghề nghiệp, ham cờ bạc nên khi được Ngọc rủ đã đồng ý tham gia ngay. Sau đó, Ngọc lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng ổ xoay cùng 13 viên đạn với giá 12 triệu đồng làm phương tiện gây án. Gã tính toán, khi vào trong ngân hàng sẽ nổ súng ngay vào lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ để phủ đầu, sau đó sẽ bắn phát thứ hai vào khách hàng đang giao dịch. Tuy nhiên, Mạnh phản đối phương án này và chỉ đồng ý tham gia nếu Ngọc bắn chỉ thiên. Cả 2 thống nhất ăn chia theo tỷ lệ 3-7, trong đó Ngọc chủ mưu nên sẽ được nhận 7 phần, 3 phần còn lại chia cho Mạnh.

Đúng theo kế hoạch đã dựng sẵn, ngày 27-7, Ngọc và Mạnh đến ngân hàng cướp được gần 1 tỷ đồng và tẩu thoát. Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, chúng di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long rồi dừng lại ở địa phận huyện Thạch Thất thay quần áo. Kế đó, cặp đôi chia nhau mỗi kẻ đi một hướng, lên xe buýt ở các điểm khác nhau nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Riêng Ngọc trước khi bỏ trốn về Hải Phòng còn đi lắt léo qua rất nhiều tuyến đường, thậm chí lên tận khu vực sân bay Nội Bài. “Cháu luôn tự tin là sẽ cướp thành công. Việc bị bắt không phải ông Trời không thương cháu mà vì các chú quá giỏi” - Ngọc nói khi bị tổ công tác giải lên xe ô tô di lý về Hà Nội ngay trong đêm.

Các trinh sát mò tìm súng dưới đáy ao

Các trinh sát mò tìm súng dưới đáy ao

Thân phận bất ngờ của tên cướp

Được biết, trước khi gây ra vụ án trên, cả 2 đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự. Mạnh là đối tượng lang thang, chuyên cờ bạc, còn Ngọc từng là Tổng Giám đốc Công ty GNN Express (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh). Tháng 9-2018, Công ty GNN Express công bố ngừng hoạt động do không còn đủ khả năng tài chính để duy trì. Thời điểm đó, doanh nghiệp này không cân đối được các khoản thu - chi và phải tiêu cả vào 5,5 tỷ đồng tiền thu hộ (ship COD) của khách hàng.

Đến cuối năm, Ngọc phải chuyển nhượng vốn cho các cổ đông khác rồi từ Tổng Giám đốc xuống làm Giám đốc điều hành. Đặc biệt, Ngọc thừa nhận đã có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” khi sử dụng 5,5 tỷ đồng là tài sản của khoảng 100 khách hàng để chi tiêu cá nhân. Trước khi công ty ngừng hoạt động, Ngọc bị một số khách hàng đe dọa đưa sự việc ra cơ quan pháp luật. Ngoài việc đó, công ty của Ngọc còn nợ ngân hàng khoản vay mua 6 ô tô, vay tín chấp 1,7 tỷ đồng, nợ người thân, bạn bè 3,5 tỷ đồng, nợ đối tác gửi hàng hàng không 1 tỷ đồng, nợ lương của người lao động 700 triệu đồng, nợ bảo hiểm xã hội 200 triệu đồng.

Theo lời khai của Ngọc thì do thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh, đối tượng phải đi vay với lãi suất 15%/tháng để công ty hoạt động nên “lãi mẹ đẻ lãi con”, dẫn đến việc không còn khả năng thanh toán. Từ một Tổng Giám đốc doanh nghiệp từng ăn nên làm ra, đến khi thua lỗ, phá sản, Ngọc lại nảy sinh ý định phạm tội, trở thành kẻ cầm đầu nhóm cướp ngân hàng để gỡ gạc. Và kết cục của những suy nghĩ tiêu cực đã đưa hắn vào phía sau song sắt.

“Thật sự có những lúc chúng tôi tưởng như bế tắc. Nhiều nút thắt không tháo gỡ được, manh mối bị đứt đoạn. Lúc này, Ban chuyên án, đặc biệt là Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã động viên cán bộ chiến sỹ cố gắng, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm phá bằng được vụ án trong thời gian sớm nhất. “Trong quá trình lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát đã gần như lật tung từng ngõ ngách, rà soát hàng nghìn camera để xác định được đường tháo chạy của đối tượng. Và sau chưa đầy 36 tiếng đồng hồ cân não, thần tốc, các trinh sát đã bắt giữ Phùng Hữu Mạnh.

Trung tá Lê Trọng Hiếu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa