Trung Quốc: Cái chết bất thường của một thạc sĩ môi trường

ANTĐ - Một báo cáo khám nghiệm tử thi do cơ quan tư pháp Bắc Kinh (Trung Quốc) công bố cuối tháng 6 đã làm sáng tỏ phần nào vụ việc về Lôi Dương - người tử vong khi bị tạm giữ đầu tháng 5. Trước đó, cái chết của thanh niên này đã dấy lên lo ngại của người dân về tình trạng lạm quyền tại cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.

Trung Quốc: Cái chết bất thường của một thạc sĩ môi trường  ảnh 1Lôi Dương tử vong sau khi bị bắt giữ vì nghi mua dâm

Vết bầm tím trên người nạn nhân

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Bắc Kinh, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Lôi Dương tử vong do chất dịch từ dạ dày trào ngược lên đường thở dẫn tới ngạt thở. Báo cáo này đã được một nhóm chuyên gia Trung Quốc đánh giá. 

Liên quan tới cái chết của nam thanh niên 29 tuổi, gia đình cho biết, khoảng 20h30-21h ngày 7-5, Lôi Dương rời nhà đi đón người thân; lúc 21h, anh nói với cha vợ là sẽ đi tàu điện ngầm tới sân bay. 

Trong khi đó, theo thông cáo của cảnh sát quận Xương Bình (Bắc Kinh), 20h ngày 7-5, cảnh sát đồn Đông Tiểu Khẩu, quận Xương Bình nhận tin báo rằng tại một cửa hàng massage chân đang diễn ra hoạt động mại dâm và 40 phút sau họ đã tới đây để kiểm tra. Cảnh sát cho biết, Lôi Dương rời khỏi cửa hàng massage lúc 21h14 và họ đã bắt giữ anh ta cùng 5 người khác vì nghi ngờ mua dâm.

Cảnh sát miêu tả, khi được yêu cầu về đồn phục vụ điều tra, Lôi Dương từ chối hợp tác. Anh ta cắn vào người cảnh sát, phá hỏng một chiếc camera cầm tay của nhân viên an ninh và cố trốn chạy. Cuối cùng lúc 21h45, Lôi Dương bị bắt giữ và còng tay áp giải lên xe cảnh sát. Trên xe, Lôi kêu ốm mệt và được đưa tới một bệnh viện gần đó lúc 22h5. Các báo cáo ban đầu cho biết, Lôi tử vong trên đường đến viện, mặc dù theo tuyên bố sau đó của cảnh sát, anh này tử vong lúc 22h55.

Khi máy bay hạ cánh lúc 23h30 ngày 7-5, vợ của Lôi Dương cố gọi điện cho chồng nhưng không được. Lúc 1h sáng 8-5, một cảnh sát trả lời điện thoại và yêu cầu cô nhanh chóng tới đồn. Gia đình sau đó nhận diện thi thể Lôi Dương lúc 4h30 cùng ngày nhưng không được chụp hình và họ cho biết có nhiều vết bầm tím, thương tích trên tay và đầu người thân.

Xử lý mạnh tình trạng lạm quyền

Theo tờ Chinadaily, thông qua một luật sư, gia đình của Lôi Dương yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra và khám nghiệm pháp y về cái chết đột ngột của anh này. Ngày 1-6, cơ quan kiểm sát Bắc Kinh tiếp nhận hồ sơ vụ việc.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, chính cảnh sát đã gây ra cái chết của Lôi Dương - nhà môi trường học, người từng tốt nghiệp Thạc sĩ của trường Đại học Nhân dân và làm việc cho một tổ chức môi trường có liên kết với chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngày 13-5, Phó cảnh sát đồn Đông Tiểu Khẩu họ Hình - người dẫn đầu cuộc đột kích cửa hàng massage nói trên - xuất hiện trước truyền thông, bác bỏ cáo buộc về hành vi bạo lực của cảnh sát, đồng thời cho biết, cơ quan chức năng tìm thấy một bao cao su chứa DNA của Lôi Dương. Một nhân viên ở cửa hàng massage nói rằng, cô ta kích dục cho Lôi Dương với giá 200 NDT. Ông Hình cho biết, Lôi Dương đã bị một cơn đau tim trong lúc tạm giữ và tử vong tại bệnh viện. Về những vết bầm trên người Lôi Dương, hãng Tân Hoa xã dẫn lời nhân viên cảnh sát này cho biết, đó là chấn thương do Lôi tự gây ra khi cố trốn khỏi xe cảnh sát.

Cái chết bất thường của Lôi Dương khiến người dân Trung Quốc lo ngại về tình trạng lạm quyền của cảnh sát nước này. Ngày 23-5, trang South China Morning Post đưa tin, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đã cam kết xử lý nghiêm hành vi lạm quyền của cảnh sát. 

Trong bản báo cáo về nguyên nhân tử vong của Lôi Dương được công bố ngày 30-6 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Bắc Kinh cũng xác nhận, 2 nhân viên cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Đông Tiểu Khẩu liên quan tới vụ việc về Lôi Dương đã bị  bắt giữ vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai nhân viên này, gồm Phó đồn cảnh sát họ Hình và nhân viên hỗ trợ cảnh sát họ Châu, bị cáo buộc can thiệp vào các cuộc điều tra sau cái chết của Lôi Dương.