Tình huống bất ngờ khi đoàn phim "Đóa hoa mong manh" giao lưu với khán giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi ra mắt khán giả vào trong khuôn khổ "Liên hoan phim quốc tế TPHCM - HIFF lần thứ nhất năm 2024", đoàn phim "Đóa hoa mong manh" đã có chuỗi các hoạt động giao lưu quảng bá cho bộ phim.

Từ không gian ngoài trời của "công viên điện ảnh" - công viên bờ sông tại thành phố Thủ Đức cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim "Đóa hoa mong manh" nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Một trong những điểm dừng chân khá đặc biệt của đoàn phim là buổi giao lưu trong khuôn khổ HIFF vừa khép lại tại TP.HCM. Đoàn phim của nhà sản xuất Mai Thu Huyền vinh dự là đoàn phim cuối cùng có hoạt động giao lưu tại sự kiện này cùng với những nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt như: NSND Trà Giang, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Thùy Liên, NSƯT Lê Thiện... Khoảnh khắc hội ngộ ở hậu trường diễn ra xúc động và đặc biệt đối với mỗi thành viên trong đoàn phim.

Tại sự kiện, nhà sản xuất kiêm đạo diễn, diễn viên tham gia đóng trong phim - Mai Thu Huyền chia sẻ việc một đoàn làm phim Việt Nam quay ở Mỹ là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, cô kỳ vọng thông qua bộ phim sẽ quảng bá được vẻ đẹp của đất nước, văn hóa, con người và âm nhạc Việt Nam đến với các nước trên thế giới. Điều này đã trở thành nguồn động lực to lớn cho đoàn phim vượt qua khó khăn và dành nhiều tâm sức để hoàn thành tốt nhất tác phẩm này.

Trong chuyến cinetour đầu tiên để quảng bá cho bộ phim, đoàn phim cũnh đã coó những kỷ niệm rất đặc biệt với khán giả. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn phim đã có buổi giao lưu với khán giả tại gian hàng của BHD Star Cineplex – đại diện nhà phát hành. Hàng trăm khán giả đã vây quanh đạo diễn Mai Thu Huyền, diễn viên Maya, ca sĩ Nhật Hạ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, diễn viên Đức Tiến... và lắng nghe những chia sẻ chân tình về quá trình làm phim. Đây có thể được coi là một cái kết đẹp trong thành công chung của HIFF 2024.

Chuyến cinetour đến các địa điểm chiếu phim ở nhiều cụm rạp khác nhau tại TP.HCM cũng mang đến nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đáng chú ý, khi giao lưu với khán giả tại một cụm rạp, hai diễn viên chính của bộ phim là Quốc Cường và Maya đã tái hiện lại một phân cảnh đầy cảm xúc trong phim. Dù chỉ có chưa đến một phút để nhập vai, nhưng khi Quốc Cường nhắc lại đoạn hội thoại và đặt tay Maya lên ngực trái nơi trái tim mình đã khiến cô không kìm nén được, bật khóc ngay trước khán giả. Không những thế, ngay sau đó, chính Quốc Cường cũng là người phải rơi nước mắt.

"Thật ra tôi thấy mình không còn là diễn viên đang diễn xuất, mà đó là những cảm xúc rất thật." - nam diễn viên chia sẻ trước khán giả.

Chứng kiến phần hóa thân này, trong khi Quốc Cường, Maya nước mắt lưng tròng khán giả lại vô cùng hào hứng và thích thú khi có cơ hội chứng kiến phân cảnh “người thật việc thật”. Đây cũng là một trong những phân cảnh vô cùng đắt giá trong phim. Do đó, những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả chính là sự động viên, khích lệ lớn nhất với đoàn phim.

Dù còn những ý kiến trái chiều nhất định, song phim "Đóa hoa mong manh" đã ít nhiều chạm đến cảm xúc của không ít khán giả khi theo dõi bộ phim. Trong đó phần nhạc phim được đánh giá cao, cụ thể những bài nhạc trong phim đã góp phần tạo nên điểm nhấn khi bất kỳ bài hát nào cũng đều được chọn kỹ càng và phù hợp với hoàn cảnh, tâm tư của tuyến nhân vật. Các giai điệu tuy lạ mà quen, đậm chất hoài niệm thập niên 90. Ngoài ra, màu phim và phần hình ảnh cũng được chăm chút rất kỹ với các góc quay đầy nghệ thuật và hoàn toàn được quay 100% ở Mỹ.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức chia sẻ, ban đầu anh đi xem phim chỉ vì tò mò về khả năng diễn xuất của Maya thế nào, nhưng sau đó dần dần bị cuốn rơi hẳn vào nhịp phim. Cảm xúc cứ tăng dần từng cung từng bậc, mãi cho đến lúc khán giả rơi nước mắt.