Luật sư Diệp Năng Bình: Thế hệ hôm nay, tiếp tục chung sức đồng lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là một người dân nước Việt Nam, tôi thực sự bàng hoàng và tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần.

Có thể thấy, cả cuộc đời bác đã dành trọn cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân. Tôi đã rất xúc động khi được biết, cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, bác vẫn tận tụy với công việc, trên giường bệnh, bác vẫn lo cho nhân dân, cho đất nước.

Trong suy nghĩ của tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người Cộng sản kiên trung và mẫu mực, với đầy đủ những đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một tấm gương cao cả cho sự nghiệp không ngừng học tập, không ngừng cống hiến vì công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, ấm no, hạnh phúc.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật

Không chỉ là một nhà lãnh đạo liêm chính và sáng suốt, ông còn là một nhà ngoại giao xuất sắc, với đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, gốc vững, thân cao, cành uyển chuyển. Từ đó, tiếp tục củng cố vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi về với thế giới người hiền để lại niềm đau xót, tiếc thương vô hạn cho mỗi người dân chúng tôi. Cá nhân tôi và thế hệ ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhớ mãi những người lời căn dặn của người “Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất”. Từ đó, nỗ lực phấn đấu, không ngừng cố gắng vươn lên, gìn giữ giá trị mà thế hế cha anh đi trước đã vun đắp nên, đồng thời, tiếp tục chung sức, đồng lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.