Thưởng phạt phải công bằng

ANTĐ - Dự báo thời tiết trên ti vi cho biết nắng to trong vài ngày liền, bác ôm theo áo mưa làm gì vậy?

- Cầm theo cho chắc ăn. Hôm nọ, dự báo nắng mà mưa giông sầm sập, tôi bị cảm lạnh mất mấy ngày đấy.

- Sao dự báo thời tiết của mình kém thế nhỉ, dân kêu nhiều mà vẫn không cải thiện được?

- Tính nết ông trời ai mà đoán được. Công nghệ của mình còn kém, được vậy là tốt rồi.

- Bác nói thế không được. Tôi nhớ có lần dự báo cơn bão đi lên hướng Bắc, nhưng bão lại chạy về hướng Tây, bao nhiêu người chết, của cải thiệt hại không biết đâu mà kể. Phải có người chịu trách nhiệm về những thiệt hại này chứ.

- Chính bởi vậy nên vừa rồi, có đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào luật quy định truy cứu trách nhiệm cá nhân hoặc cơ quan dự báo thời tiết sai đấy.

- Làm vậy là đúng, phải phạt thật nặng.

- Nếu vậy ai còn dám làm trong ngành này nữa. Đến các nước tiên tiến mà họ cũng chỉ dùng khái niệm dự báo thôi. Bản tin dự báo thời tiết chỉ cần dễ hiểu, kịp thời là người dân mừng lắm rồi.

- Kịp thời mà sai thì ai cần làm gì. Ngành này liên quan đến cuộc sống người dân, đòi hỏi phải chính xác. 

- Ai muốn sai đâu, chẳng qua trình độ, thiết bị của mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Đầu tư thì manh mún, vụn vặt làm sao đòi hỏi cao được. Nếu muốn xử lý trách nhiệm ngành dự báo thời tiết, thì với các ngành dự báo tình hình phát triển kinh tế, dự báo văn hóa, dự báo giá, lạm phát… cũng phải làm như vậy. Thưởng phạt công bằng mới khuyến khích chí phấn đấu, cống hiến chứ.