Chủ nhà phải sửa mình

ANTĐ - Ông có thấy lạ không? Trong khi dân mình ra đường “bao bọc” kín mít từ đầu đến gót chân, thì du khách nước ngoài cứ đầu trần, áo may ô, áo hai dây, quần ngố dạo phố.

- Có gì mà lạ! Họ ở xứ lạnh nên thèm được phơi nắng nhiệt đới. Còn mình, vốn đen nhẻm, hở ra là bắt nắng ngay nên phải che đậy cho kín.

- Tôi không nghĩ rằng họ sang đây chỉ để dãi nắng, chắc còn nhiều thứ hấp dẫn lôi cuốn họ.

- Đương nhiên rồi, vì thế để mời gọi, “săn đón” du khách đặt chân đến xứ sở này, nước ta vừa chính thức miễn visa cho khách đến từ Đức, Anh, Pháp, Italia và Tây Ban Nha.

- Tôi có ông bạn làm du lịch nói miễn visa là một cách thu hút khách quốc tế. Song Thái Lan,Singapore, Indonesia... còn miễn thị thực cho hàng chục nước nên lượng khách luôn áp đảo nước ta.

- Ông nghe người trong “làng” du lịch nói thì miễn tranh luận. Nhưng tôi vừa được biết tình trạng mất cắp ở sân bay nghiêm trọng đến mức ông Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng đó là điều xấu hổ và có lỗi với dân. Nếu du khách quốc tế biết chuyện này thì không hay chút nào.
- Mình là dân, lo xa quá cũng bằng không, chỉ hy vọng chuyện này sẽ được xử lý sớm.
- Chắc ông không có ý nói: “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” đấy chứ, giống như người ta, che đậy giữa nắng nóng cháy da, cháy thịt.

- Ông đừng suy diễn thế! Khách đến nhà thì mình phải ứng xử, đón tiếp cho thật tốt chứ. Thế nên Hà Nội đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự để du khách hài lòng khi đến “nhà” mình.

- Ông nói thế là rõ rồi: miễn visa là mở rộng cửa mời khách cho nên chủ nhà phải sửa mình cho tử tế, đàng hoàng.

Tin cùng chuyên mục