Thực hư về “ma nhớt”

ANTĐ - “Ma nhớt” - một hiện tượng khá kỳ bí đang nổi lên ở vùng bờ biển phía tây của Malaysia đã khiến cư dân âm thầm cùng nhau đoàn kết để bảo vệ những cô gái trẻ trong cộng đồng.


Nửa đêm lùng sục

Trong khi rất nhiều người còn đang say giấc nồng thì 2h sáng một ngày giáp năm mới 2012, người dân ở Kampung Laksamana ở quận Gombak, bang Selangor đồng loạt tỉnh dậy, sục sạo khắp đường Laksamana 1. Khoảng 40 người, chia thành mỗi tốp có 5-10 người, trang bị đầy đủ đèn pin và gậy gỗ tuần tra khắp ngôi làng ở cách địa danh Batu Caves chừng 2km. Vừa đi họ vừa nói chuyện tếu nhưng không khí căng thẳng thì ai cũng cảm nhận được.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ dân làng này đang bắt tội phạm. Nhưng điều mà cư dân Kampung Laksamana lo lắng không phải con người, họ đang truy tìm không những một mà hai “con ma nhớt”. Dân làng này trong 10 ngày nay đang rộ lên tin nhìn thấy 2 vật thể dị thường này ở khu vực quanh Pangsapuri Laksamana và đường Laksamana 1. Họ đều kể lại rằng thấy “ma nhớt” (dân địa phương gọi là orang minyak) người chúng bôi toàn màu đen và chỉ mặc độc chiếc quần lót. Chúng có thể nhảy lên mái nhà dễ dàng và biến mất trong vòng vài giây.

“Không phải chuyện đùa đâu”, anh Aslam Khan, 33 tuổi, một trong những dân làng “may mắn” trông thấy ma nhớt nói. Theo lời anh này, một ma nhớt cao, người chắc nịch và hói trong khi “con ma kia” gầy, tóc xoăn. Hôm ấy, khoảng 2h sáng, Aslam Khan bắt gặp ma nhớt trốn sau thùng nước trong nhà, khi rọi đèn pin vào, nó trèo lên mái nhà rồi biến mất. Dân làng còn tìm thấy chỗ mà “ma nhớt” đổ dầu lên người mình khi họ đuổi theo dấu vết của chúng. Aslam còn kể, hôm sau, mọi người còn phát hiện một gói mì tôm ở địa điểm đó, nhưng chừng 1 tiếng sau quay lại, gói đồ ăn biến mất, có thể chính là ma nhớt đã lấy ăn.


“Ma” hay người?

Theo truyền thuyết của cư dân trong vùng, orang minyak là người theo những trò ma thuật phù phép và một trong những nghi thức phải thực hành là cưỡng bức một vài gái đồng trinh để đạt “cấp”. Người dân trong vùng lo lắng bởi gần như nhà nào cũng có con gái. Gần đây, một thiếu nữ suýt trở thành nạn nhân của “ma nhớt” bẩn thỉu.

Theo một tờ báo địa phương, cô gái 17 tuổi không chỉ vài lần nhìn thấy “ma nhớt” mà còn cảm thấy “ai đó” theo dõi mình và gọi ra khỏi nhà. Đêm Giáng sinh, các thành viên trong gia đình này còn phải ở ngoài vì đột nhiên nhà bị khóa, buộc anh rể cô gái là Kamal Bahari Satar, 36 tuổi phá cửa vào nhà. Kamal kể, họ thấy một đống màu đen dưới sàn bếp, dùng gậy đánh, họ thấy vết máu, sau đó “nó” chạy sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, chưa phóng viên nào liên hệ được với người tên Kamal này.

Mặc dù một số câu chuyện nghe rùng rợn và thiếu lôgic, nhưng hầu như dân làng Kampung Laksamana ai cũng tin chuyện này, cho dù họ chưa từng trông thấy “ma nhớt”. Một người xưng danh là Man cho biết, ban đầu anh không tin lời hàng xóm kể. Đúng hôm Giáng sinh, anh tỉnh dậy lúc 3h sáng vì tiếng động bên ngoài. “Có vẻ như ma nhớt vừa vào nhà hàng xóm, tôi đoán thế”. Nhưng đêm hôm sau, cháu gái Man, một nữ sinh viên đại học nhìn thấy ma nhớt ngồi ngay trên tường nhà mình.

Ông P. Mohan, 48 tuổi lại khẳng định nhìn thấy orang minyak tại nhà đối diện căn hộ của mình lúc 0h30 sáng. “Nó trèo lên cầu thang ngôi nhà như thể người nhện, rồi nhảy lên trên mái. Tôi không tin người thường có thể làm như vậy. Và nó biến mất. Lúc đó, tôi dựng cả tóc gáy”. Trong khi đó, ông K. Chandran, 49 tuổi chưa từng gặp “ma” nhưng rất lo cô con gái 14 tuổi có ngày bị hãm hại sau khi “ma nhớt” hỏi thăm nhà hàng xóm. “Tôi rất sợ. Cả nhà chúng tôi phải bật đèn ngủ”, người đàn ông có đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nói. Ông Chandran phải lắp thêm bóng đèn trong nhà, nhưng ông vẫn thấy thấp thỏm, thậm chí có lần “ngủ mơ thấy ma nhớt”.

Rõ ràng là dân quanh khu vực này đang mất ngủ vì “ma nhớt”. Cả tuần sau Giáng sinh, khoảng 200 người dân tham gia tuần tra quanh khu vực, thậm chí, một đội thanh niên dùng xe máy quần thảo khắp vùng lân cận. Họ chỉ được ngủ chừng vài tiếng mỗi đêm để sáng còn dậy đi làm. Nhưng qua “sự kiện này”, cư dân bỗng cảm thấy gần nhau hơn. Có những người hàng xóm chưa từng chuyện trò với nhau nay tự nhiên trở nên quen thân. Vì chưa hết lo, họ mời thêm cả thầy cúng và cầu nguyện để trừ tà ma trong khi chờ cảnh sát điều tra.