Thế giới tưng bừng đón năm mới

ANTĐ - Từ màn bắn pháo hoa hoành tráng ở Sydney (Australia) tới lễ thả quả cầu pha lê truyền thống tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), người dân trên khắp thế giới đã từng bừng đón Năm mới 2013 với nhiều hy vọng sau một năm trải qua bất ổn kinh tế, bạo lực gia tăng và thảm họa thiên nhiên.

Người dân đón mừng năm mới tại Quảng trường Thời đại (New York)

và màn pháo hoa hoành tráng tại Sydney, Australia

Đêm 31-12 (giờ địa phương),  khoảng 1 triệu người đã tập trung tại Quảng trường Thời đại để chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê đánh dấu thời khắc chuyển giao và tham gia vào bữa tiệc âm nhạc trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Quả cầu pha lê năm nay nặng hơn 5 tấn được thả từ độ cao gần 40m khi mọi người cùng nhau đếm ngược. Tổng cộng có 2.688 mảnh ghép hình tam giác và hơn 32 nghìn đèn Led được sử dụng để tạo nên quả cầu pha lê khổng lồ này. Lễ thả quả cầu pha lê tại New York thu hút hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi. Ở Thủ đô Washington, tình hình đã bớt ảm đạm hơn khi Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đạt được thỏa thuận tránh “vách đá tài chính” vào phút chót, giúp nền kinh tế nước này thoát khỏi khả năng rơi vào suy thoái.

Tại Sydney (Australia), thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón Năm mới 2013 với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa hoành tráng và sự tham gia biểu diễn của ngôi sao nhạc pop Kylie Minogue. Tại Hồng Kông (Trung Quốc) và các thành phố châu Á khác trong đó có Yangon (Myanmar), người dân cũng được chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa rực rỡ và cùng vui liên hoan đón mừng Năm mới. Trong thông điệp Năm mới 2013 đưa ra ngày 1-1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi xoa dịu căng thẳng với Hàn Quốc bằng việc tuân thủ các tuyên bố chung được ký trước đây giữa hai miền.

Tại Seoul, người dân Hàn Quốc bước vào năm 2013 bằng lễ rung chuông truyền thống. Trong khi đó, hàng triệu người Nhật Bản tới các đền thờ để cầu nguyện và đón mừng năm mới tại nhà với người thân. 

Tại Anh, bất chấp trời mưa, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới bờ sông Thames xem bắn pháo hoa và vòng quay Thiên niên kỷ thắp sáng bằng nhiều màu sắc khác nhau. Tại Tây Ban Nha, dù thời tiết lạnh và tác động của cuộc khủng hoảng nợ công, nhiều người tập trung tại Quảng trường Puerta del Sol ở Madrid để uống rượu vang và ăn mừng thời khắc Giao thừa với hy vọng bước sang năm mới kinh tế sẽ phục hồi và khu vực châu Âu vượt qua được cuộc khủng hoảng nợ công.