Người nghèo không dám... ốm

ANTĐ - Chi phí bệnh viện tăng cao, từ tiền thuốc men tới các chi phí cho dịch vụ xã hội hóa khác khiến bà Đinh Thị Thảo ở phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội rất băn khoăn.

- Bà vừa đi viện về?

- Đúng vậy, tôi vừa về được một tuần nay. Bệnh cũ ấy mà, nhưng cũng lo lắm, vì triệu chứng ngày một nặng. Đợt vừa rồi tôi phải đi nằm điều trị gần một tuần mới ổn đấy.

- Vậy cũng tốn một khoản kha khá rồi!

- Đi viện giờ tốn kém lắm. Viện phí tăng, đủ các chi phí bệnh viện cũng tăng, từ thuốc men đến các loại dịch vụ. Người nghèo thì đúng là chẳng dám ốm, mà có ốm cũng không dám đi bệnh viện trừ khi bệnh nặng.

- Bà có bảo hiểm không?

- Có chứ, cả nhà tôi đều mua bảo hiểm y tế, ốm đau không ai mong muốn nhưng có ai tránh được đâu. Nhưng mà, bảo hiểm bây giờ cũng không đáng là bao, vì nhiều dịch vụ y tế đã chuyển sang xã hội hóa, bảo hiểm chi trả chỉ phần nhỏ thôi, còn lại người bệnh phải chi trả hầu hết.

- Nhiều dịch vụ xã hội hóa vậy sao?

- Giờ nhiều lắm, từ các khâu chiếu chụp, siêu âm, xét nghiệm các loại, chi phí rất nhiều nhưng bảo hiểm chi trả chẳng đáng bao nhiêu. Mà, các loại dịch vụ này bác sĩ đã chỉ định làm thì có ai bảo tôi không xét nghiệm, không siêu âm đâu.

- Viện phí, chi phí bệnh viện tăng nhưng chất lượng có tương xứng?

- Làm sao mà tăng tương xứng được. Vẫn cái bệnh viện ấy, vẫn với cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ ấy… làm sao mà thay đổi trong chốc lát, nay mai được. Tăng thì cứ tăng thôi.

- Cũng chẳng ai dám cam kết tăng viện phí đồng nghĩa tăng chất lượng!

- Được như vậy người dân đã phấn khởi, cũng còn thấy đồng tiền mình bỏ ra có ích, có ý nghĩa, đằng này… Chỉ người bệnh là khổ thôi, có ai bảo tôi đừng ốm mà được đâu!