Mặt trận không tiếng súng của những người lính cứu hoả

ANTD.VN -  Trên mặt trận không tiếng súng , nếu không được cùng kề vai sát cánh , sẽ chẳng thể hình dung được sự hi sinh âm thầm của những người lính cứu hỏa, cứu nạn cứu hộ…

Sáng tạo trong tuyên truyền

Những năm gần đây tình hình cháy, nổ có nhiều diễn biến phức tạp do quá trình đô thị hóa tăng nhanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng của Elnino. Trước tình hình đó, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, kịp thời đề xuất tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, trọng tâm là công tác phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố nghiêm trọng, đồng thời sẵn sàng tổ chức chữa cháy kịp thời và có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm trang bị cho người dân kiến thức cơ bản tự bảo vệ bản thân, gia đình cũng như xử lý hiệu quả các sự cố cháy, nổ xảy ra. Để hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đan Phượng đã triển khai nhiều cách làm mới, linh hoạt, sáng tạo.

An toàn của nhân dân là hạnh phúc của mỗi người lính cứu hoả

Một trong số đó phải kể đến việc chú trọng việc tổ chức diễn tập, trải nghiệm, thực hành PCCC&CNCH cho các tầng lớp nhân dân. Mới đây nhất là trải nghiệm PCCC và CNCH tại khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập. Tại các buổi trải nghiệm, nội dung diễn tập, trải nghiệm được xây dựng một cách bài bản, khoa học. Trọng tâm là kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở gia đình, chung cư, công trình công cộng và hướng dẫn cách sử dụng một số trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH.

Đây là một trong những hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Mọi người đều hứng thú với phần trải nghiệm, thực hành. Bởi lẽ, lần đầu tiên, nhiều người được trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy; thoát nạn bằng phương pháp leo dây từ trên tầng cao xuống đất cũng như cách thoát nạn trong không gian hẹp, đệm hơi và tham gia sơ cấp cứu ban đầu, di chuyển người bằng tay không, cứu người trên cao…

Người lính cứu hoả băng mình qua "giặc lửa"

Nhờ hiệu ứng tích cực từ các chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, trong một số vụ cháy, người dân đã biết cách xử lý ban đầu hiệu quả, tự giác trang bị bình chữa cháy xách tay tại gia đình.

Quan trọng nhất, mọi người biết cách thoát nạn và hướng dẫn người khác cùng thoát nạn, tận dụng được “5 phút giờ vàng" để dập tắt đám cháy khi mới bắt đầu, nhất là đối với loại hình nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Từ đó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Không chỉ vậy, Ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện Đan Phượng còn là đơn vị xây dựng tốt phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH với các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; “Tổ liên kết tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy”; “Tổ xung kích PCCC”...

Tượng đài trong lòng nhân dân

Trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CAH Đan Phượng đã tổ chức tốt từ khâu thường trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường trực 24/24 giờ đến việc lập và thực tập phương án chữa cháy, vận dụng sáng tạo các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy hợp lý nên 100% vụ cháy xảy ra đều tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Đan Phượng luôn phát huy được tinh thần nhiệt huyết, yêu nghề, luôn cố gắng để “cứu cái còn trong cái mất”, qua đó mỗi lần tác nghiệp luôn được quần chúng nhân dân ghi nhận và khen ngợi.

Các em nhỏ trong buổi trải nghiệm PCCC và CNCH tại khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn quốc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Đan Phượng luôn nỗ lực tinh thần không quản khó khăn chiến đấu dũng cảm, mưu trí và đã được các cấp ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được; Nhân dân tin yêu và gửi thư cảm ơn, khen ngợi.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Đặng Trung Kiên – Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng cho biết: Trải qua các thời kì phát triển, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, kĩ thuật, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…”.

Trên mặt trận không tiếng súng, nếu không được cùng kề vai sát cánh, sẽ chẳng thể hình dung được sự hi sinh âm thầm của những người lính cứu hỏa, cứu nạn cứu hộ. Những đôi tay chai hằn, đôi bàn tay chằng chịt những vết sẹo, những vết bỏng này chưa liền, vết bỏng khác lại chồng lên. Những gương mặt lấm lem khói bụi, ướt đầm nước mưa, băng qua “giặc lửa, giặc nước”; thiêu mình trong biển lửa đang hoành hành, ngâm mình dưới sông sâu buốt lạnh để cứu người bị nạn, cứu tài sản Nhà nước và của dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người lính cứu hoả cũng có mặt để cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Đằng sau khói lửa kia, chỉ những người lính cứu hoả xông vào

Mỗi vụ cháy, mỗi vụ tai nạn luôn là những thách thức với sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của người lính PCCC và CNCH, chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần để giữ lấy tính mạng, tài sản của dân; kể cả đưa những thi thể về với gia đình, quê hương, Tổ quốc. Không người lính cứu hỏa nào biết trong mỗi ngôi nhà lửa đang ngùn ngụt kia tiềm ẩn những hiểm họa gì khi lại gần nó. Khi người dân tìm mọi cách để thoát khỏi hỏa hoạn thì những chiến sĩ PCCC và CNCH lại không màng hi sinh, gian khổ, nỗ lực hết mình đề chiến đấu. Đối mặt với tử thần, sẵn sàng hi sinh, quên mình vì nhiệm vụ, người lính PCCC và CNCH đã dựng nên bức tượng đài trong lòng nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung, Công an huyện Đan Phượng nói riêng vẫn không ngừng học tập, sáng tạo, rèn đức, luyện tài để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an đã tin tưởng giao, góp phần giữ gìn đảm bảo bình yên hạnh phúc cho nhân dân.