Giám đốc Công an Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 4-10, được sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, và cựu chiến binh, thương binh ở huyện Đông Anh.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Én

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Én

Chúc mừng và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Én, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu Công an thành phố và đoàn công tác bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy Mẹ được cấp ủy, chính quyền địa phương và con cháu, người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư quan tâm, chăm sóc tốt, có cuộc sống ổn định, vui tươi.

Mẹ Nguyễn Thị Én sinh năm 1922, hiện ở cùng con cháu tại thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh. Mẹ có 7 người con. Mẹ có chồng và 1 con trai là Anh hùng liệt sỹ. Mặc dù tuổi cao nhưng sức khỏe của Mẹ vẫn tốt, minh mẫn, đang là chỗ dựa tinh thần, cây cao bóng cả cho con cháu trong gia đình và người thân. Hiện tại Mẹ đang được Bệnh viện Đa khoa Đông Anh phụng dưỡng, chăm sóc theo chế độ của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đón nhận sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ cùng các đoàn thể thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh nhân dịp kỷ niệm 70 Giải phóng Thủ đô, Mẹ Nguyễn Thị Én phấn khởi: “Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cấp lãnh đạo và đoàn công tác. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là sự động viên, khích lệ tinh thần, là niềm vui nhất của tuổi già”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Én

Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Én

Trong không khí ấp áp, thân tình tại gia đình cựu chiến binh, thương binh 4/4, cụ Đỗ Trọng Hiệp (sinh năm 1937, ở tổ 15 thị trấn Đông Anh), Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cụ.

Lắng nghe tâm tư, tình cảm của thương binh Đỗ Trọng Hiệp, người đứng đầu Công an thành phố và đoàn công tác chia sẻ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của người cựu chiến binh, thương binh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung gửi lời chúc tốt đẹp, động viên tinh thần cụ Đỗ Trọng Hiệp, và mong cụ tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống Cách mạng hào hùng, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đẹp giàu.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, chúc mừng cụ Đỗ Trọng Hiệp thương binh 4/4

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, chúc mừng cụ Đỗ Trọng Hiệp thương binh 4/4

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công. Đồng chí Giám đốc CATP đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức và chú trọng thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng...

Cụ Đỗ Trọng Hiệp có 4 người con trai, hiện đều đã trưởng thành, xây dựng gia đình và có công ăn việc làm ổn định. Mặc dù tuổi đã cao, song sức khỏe cụ vẫn tốt, minh mẫn, tuy chỉ có chút khó khăn chút trong việc sinh hoạt đi lại.

Đón nhận tình cảm chân thành của đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu, cụ Đỗ Trọng Hiệp bày tỏ xúc động trước sự quan tâm chu đáo của Thành ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể Thành phố và huyện Đông Anh đã động viên thăm hỏi, tặng quà trong dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Tình cảm, sự quan tâm ấy góp phần không nhỏ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách nói chung, và gia đình cụ Hiệp nói riêng, ngày càng tốt hơn.