Kỳ tích sống sót khi bị xích giam dưới hầm tối 10 năm

ANTĐ - Sự trở về của ba cô gái mất tích tại thành phố Cleveland- bang Ohio (Mỹ) sau 10 năm bị nhốt trong hầm, thực sự là một kỳ tích.

Cảnh sát thành phố Cleveland (Mỹ) xác nhận họ vừa giải thoát ba người phụ nữ bị xích dưới tầng hầm tại căn nhà của một người đàn ông Tây Ban Nha. Hai trong số họ là cô Amanda Berry, 26 tuổi, và Gina DeJesus, 23 tuổi đã mất tích từ khi còn là trẻ vị thành niên và người thứ ba được xác định danh tính là cô Michelle Knight, 32 tuổi.

Ông Charles Ramsey- hàng xóm bên cạnh đã nghe thấy tiếng hét của một ai đó, tuy nhiên khi đến gần ông không thể nhìn rõ bên trong vì khe cửa chỉ đủ lọt một bàn tay. Khi Berry nói tên của mình, ông nhớ ra cái tên này đã xuất hiện vài lần trên đài truyền hình vài năm về trước. Sau đó, ông giúp họ phá cửa và gọi cho cảnh sát.

Trong đoạn băng ghi âm cuộc gọi của Amanda Berry cho cảnh sát 911 có đoạn: “Giúp tôi với. Tôi là Amanda Berry, người mất tích mười năm trước. Kẻ bắt cóc tôi vừa ra ngoài và tôi cần các anh giúp đỡ trước khi hắn trở lại”.

Thông báo mất tích cô bé Gina DeJesus và Amanda Berry mười năm trước

Kỳ tích sống sót khi bị xích giam dưới hầm tối 10 năm ảnh 3Kỳ tích sống sót khi bị xích giam dưới hầm tối 10 năm ảnh 4

Hình ảnh hiện tại của Gina DeJesus, 23 tuổi (trái) và Amanda Berry, 26 tuổi

Nhờ có cuộc điện thoại này, cảnh sát đã giải cứu được ba người phụ nữ trên, cùng một bé gái 6 tuổi hiện chưa xác định rõ danh tính. Được biết, Amanda Berry mất tích sau khi gọi điện thông báo với em gái mình rằng nhận được công việc tại cửa hàng ăn Burger King vào ngày 21-4-2003. Gina DeJesus bị mất tích trên đường đi học về vào ngày 2-4-2004 và cô Michelle Knight cho biết, mình là nạn  nhân của nạn buôn người từ năm 2000. Hàng loạt cuộc điều tra được tiến hành nhưng không đem lại kết quả nào suốt mười năm qua. Gia đình ba cô gái này phải sống trong những ngày tháng tuyệt vọng, trong đó phải kể đến bà Louwanna Miller- mẹ của Amanda Berry đã qua đời vào năm 2006 khi không tìm được con gái. 

Cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông nhà Castro trong độ tuổi 50 được cho là kẻ bắt cóc. Một trong ba bọn họ là ông Ariel Castro- 52 tuổi, hiện đang sống tại ngôi nhà giam giữ ba cô gái trên, từng bị bắt vì bạo lực gia đình vào năm 1993. Những người xung quanh khá sốc khi cảnh sát tới giải cứu ba người phụ nữ cùng bé gái 6 tuổi. Với họ, ông Castro rất bình thường, mối quan hệ láng giềng khá tốt khi vài lần họ tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời cùng nhau.

Căn nhà trên đại lộ Seymour, nơi giam giữ ba cô gái

Hiện tại, bốn nạn nhân trên đang được chăm sóc tại tâm y tế MetroHealth, cơ thể họ đều mất nước và suy dinh dưỡng nhưng không quá nghiêm trọng. Thị trưởng thành phố Frank Jackson đã chính thức xác nhận danh tính của ba người phụ nữ trên và ông rất biết ơn khi họ còn sống. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời về vụ việc này và cuộc cuộc điều tra đang tiếp tục để xác định xem ông Castro có thực sự là kẻ bắt cóc hay không.