Khi ngắc ngoải, tay bắn tỉa Dallas vẫn cố viết 2 chữ bí hiểm bằng máu

ANTĐ -Cảnh sát Dallas, Mỹ hiện đang cố giải mã 2 kí tự đặc biệt mà tay súng bắn tỉa Micah Johnson đã cố gắng viết bằng máu trước khi bị hạ gục bởi một con robot mang bom. Ngoài ra, giới điều tra cũng cho biết, tên này còn lên kế hoạch cho một vụ tấn công quy mô lớn.

Thủ phạm vụ bắn tỉa 12 cảnh sát Mỹ, trong đó khiến 5 người thiệt mạng, đã được xác định là Micah Xavier Johnson - 25 tuổi và từng phục vụ trong quân đội Mỹ ở Afghanistan. Tên này đã bị thương khi đấu súng nhưng không chịu đầu hàng. Cảnh sát sau đó đã phải dùng robot gắn thuốc nổ để tiêu diệt tên này.

Sau khi khám xét nhà của Johnson tại Mesquite, Texas, cảnh sát đã tìm ra các vật liệu chế tạo bom, áo chống đạn, súng trường và một quyển sổ ghi chép cá nhân về chiến thuật chiến đấu.

Micah Xavier Johnson từng là lính Mỹ hoạt động ở Afghanistan

“Rõ ràng Johnson có một sự ảo tưởng gì đó trong đầu và có những kí hiệu rất khó giải thích trong quyển ghi chép cá nhân của hắn. Việc có vật liệu chế tạo bom chỉ ra rằng, tên này có thể đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công lớn trong thành phố. Ngoài ra, tại nơi chúng tôi hạ gục Johnson, tên này cũng đã viết bằng máu hai chữ cái “RB” và cảnh sát vẫn đang nỗ lực để giải mã điều này”, cảnh sát trưởng Dallas Davied Brown cho biết.

Theo ông Brown, trong suốt quá trình thương lượng, Johnson đã tiết lộ rằng, hắn cảm thấy rất khó chịu với những vụ sát hại người da màu bởi cảnh sát trong thời gian gần đây và muốn giết lại những người da trắng, đặc biệt lả cảnh sát. Tên này cũng chỉ nói chuyện với cảnh sát da màu và thường xuyên trêu chọc họ.

“Chúng tôi đã cố thương lượng trong 2 giờ liền nhưng hắn lừa chúng tôi, vờn qua lại, cười lớn, hát hò, hỏi mình đã giết được bao nhiêu cảnh sát và nói rằng muốn lấy mạng thêm nhiều người nữa. Hắn còn tuyên bố có bom. Chính vì vậy, tôi nghĩ việc thương lượng hoàn toàn thất bại”, ông Brown cho hay.