Khát con trai, cha ném con gái 8 tháng tuổi xuống giếng

ANTĐ - Chỉ vì muốn có con trai, một ông bố ở Ấn Độ đã ném đứa con gái 8 tháng tuổi của mình xuống giếng khiến bé tử vong tại chỗ.

Người cha tên E Ramulu đã chuốc rượu mạnh khiến vợ lăn ra ngủ. Sau đó y bế đứa con gái ra một cách đồng gần đó và thẳng tay ném con xuống giếng rồi quay trở lại phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Ramulu tỏ ra như chưa hề có chuyện gì rồi hỏi vợ xem con gái đâu khiến mọi người hoảng hốt đi tìm. Tuy nhiên, những người dân làng thấy có điều gì đó đáng nghi và bắt đầu gặng hỏi y.

Cuối cùng Ramulu phải thú nhận tội ác của mình, y cũng chỉ cho dân làng cái giếng nơi y ném con xuống rồi trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát cho biết thi thể bé gái xấu số sau đó được đưa lên khỏi giếng.

Được biết Ramulu và vợ đã có một cô con gái 3 tuổi, Ramulu đã thực sự chán nản khi thấy vợ lại tiếp tục sinh bé gái thứ 2.

Cảnh sát hiện đang truy tìm Ramulu với tội danh giết người.