- Bí ẩn hồ nước ngọt được mệnh danh là “Tam giác quỷ của phương Đông”
- Bí ẩn hồ nước trên sa mạc không bao giờ cạn suốt 2.000 năm
|
Dãy hồ Ubari bao gồm khoảng 20 hồ nằm giữa các đồi cát cao chót vót và những ốc đảo được bao quanh bởi biển cát Ubari |
|
Ốc đảo Ubari nằm trong thung lũng Targa, giữa cao nguyên Messak Sattafat và các cồn cát Idhan Ubari |
|
Trong số những hồ ở Ubari, đẹp nhất phải kể đến đó là Gaberoun và hồ Umm al-Maa |
|
Trong đó hồ Gaberoun mang vẻ đẹp trong xanh của hồ nước nằm bên trong những cồn cát tô điểm với những cây cọ với bóng cây soi trên mặt nước phẳng lặng và những tàn tích của những ngôi làng cổ |
|
Nhiệt độ trung bình tại đây thường trên 40 độ C, lượng mưa hàng năm rất thấp, thậm chí trong hàng thập kỷ không có một hạt mưa |
|
Tuy nhiên, nhờ vào nguồn nước từ những con sông ngầm, lượng nước trong hồ gần như không bao giờ cạn |
|
Được mệnh danh là hồ đẹp nhất Trung Đông nhưng nước tại đây không thể uống được do nước trong hồ có nồng độ muối cao ngang với nước ở biển chết |
|
Ngoài ra, nước hồ trong Ubari còn chứa một số tạp chất không tốt cho cơ thể người, do đó, có khuyến cáo du khách không nên bơi và uống nước ở đây |
|
Nhờ vị trí độc đáo cùng thực vật phong phú, nơi đây được ca ngợi đẹp như tranh vẽ và khiến mọi người liên tưởng đến những câu truyện cổ Ả Rập |