MC Nguyên Khang:

"Điều tối kỵ của MC là nói xấu đồng nghiệp!"

ANTĐ - Tạo được dấu ấn riêng với khán giả giữa một “rừng” MC trẻ, MC Nguyên Khang hấp dẫn khán giả bởi sự dí dỏm, thông minh và chừng mực trong cách dẫn. Quyết định mở một talkshow mang tên mình, “The Khang Show” mang nhiều hoài bão lớn của người đàn ông dám nghĩ, dám nói và dám làm.

"Điều tối kỵ của MC  là nói xấu đồng nghiệp!" ảnh 1

Hoa hậu Ngọc Hân giúp Nguyên Khang chỉnh trang lại trang phục trước khi lên dẫn

Đã muốn là phải làm cho được

- PV: Lý do nào khiến anh quyết định mở “The Khang Show”?

- MC Nguyên Khang: Tôi là “fan” của các chương trình talkshow Mỹ, trong đó đam mê nhất là “The Ellen Show”. Tôi hâm mộ cách dẫn chương trình của Ellen. Ellen không chỉ là một người thông minh, hóm hỉnh và hài hước mà chị còn là người có những thay đổi nhân văn, tích cực ảnh hưởng đến suy nghĩ và nhận thức của cộng đồng. Tôi từ lâu đã ấp ủ ước mơ muốn làm một chương trình thật ý nghĩa, sâu sắc nhưng vẫn mang tính giải trí và màu sắc cá nhân. Vì thế, tôi đã quyết định bắt tay làm “The Khang Show”. 

- Là MC đầu tiên ở Việt Nam mở một show truyền hình online mang tên mình, anh có tham vọng gì khi ra mắt “The Khang Show”?

- Trước đây, tôi từng được khán giả hâm mộ với hình ảnh cơ trưởng trong chương trình “Chuyên cơ số 6”, mọi người rất thích những cuộc trò chuyện của tôi với những người nổi tiếng. Sau 2 năm, tôi có ý định muốn thay đổi định dạng, mở rộng đối tượng “hành khách” trên chuyến bay của mình, không chỉ là người nổi tiếng.

Tuy nhiên, đề xuất ấy không được duyệt. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định dừng vai trò cơ trưởng của mình và chờ cơ hội để thực hiện một talkshow mang tên chính tôi. Tôi chỉ muốn khi mình còn trẻ, được tự do làm những gì mình muốn, dù quy mô nhỏ hay lớn, tôi vẫn muốn có một chương trình của chính mình. Tính tôi, đã muốn là phải làm cho được. 

- “Đặc sản” của “The Khang Show” sẽ là gì?

- Nó sẽ là bức chân dung và màu sắc của con người tôi. Những nhân vật tôi gặp là những người nổi tiếng tại thời điểm tôi thực hiện cuộc trò chuyện có những chủ đề dư luận quan tâm, những nhân vật truyền cảm hứng đến cho mọi người về ý nghĩa cuộc sống, những em bé tài năng, và cả chính tôi thông qua những chuyến đi phượt hay những món ăn đường phố.  

- Tại sao anh lại chọn lên sóng online chứ không phải kết hợp để lên sóng một nhà đài nào đó? 

- Tôi thấy hiện giờ mọi người dành nhiều thời gian để xem những clip ngắn trên facebook và youtube, ít ai có thời gian để ngồi hàng giờ trước tivi để theo dõi một chương trình. Vì vậy, tôi và êkip nghĩ ngay đến việc làm chương trình online. Chúng tôi làm những đoạn clip với thời lượng vừa đủ, ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ thông điệp, mọi người có thể xem ở bất kỳ đâu, bất kỳ không gian nào thông qua điện thoại di động hay máy tính bảng. Nếu các bạn thấy hay, các bạn sẽ tự chia sẻ để giúp chúng tôi truyền tải những thông điệp ý nghĩa đó. 

Không muốn làm mình nổi bật

- Ở Việt Nam có nhiều MC “đóng đinh” được hình ảnh của mình trong lòng khán giả: Thanh Bạch vui nhộn, giải trí; Lại Văn Sâm đĩnh đạc, sâu sắc; Lê Hoàng đanh đá… Vậy “màu” của Nguyên Khang là gì?

- Ở mỗi chương trình đòi hỏi mình phải thay đổi hình ảnh cho phù hợp, tôi không quy định “màu” cụ thể cho mình. Màu duy nhất mà các bạn có thể thấy ở tôi chính là sự thông minh và có kiến thức. 

- “An toàn, vừa phải” là từ mà khán giả nhận thấy ở Nguyên Khang trong cách thể hiện bản thân trước công chúng. Còn ngoài đời anh là một người đàn ông thế nào?

- Ngoài đời, tôi khá bình dị, đơn giản, không cầu kỳ, nhưng cực kỳ liều lĩnh trong những quyết định. Có những quyết định trong cuộc sống của tôi khiến người thân và bạn bè vô cùng choáng váng và bất ngờ. (Cười)

- Anh có phải người nóng tính không?

- Tôi khá nóng tính, có cả sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi cũng thích viết những gì mình không vừa ý lên facebook. Nhưng đôi khi viết xong lại xóa đi, vì tôi nghĩ chẳng để làm gì. Thế là tôi chọn cách nhẹ nhàng hơn. Tôi thường bật nhạc kinh tiếng Phạn lên nghe, và rất diệu kỳ là sau đó tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Tôi thấy cuộc sống rất vô thường, nếu suốt ngày chỉ bực bội, khó chịu, chúng ta sẽ làm cuộc đời mình thật khốn khổ. Thôi thì, ngủ một giấc dậy, quên hết mọi điều không vui và bắt đầu một ngày mới. 

-  Anh có nghĩ sự an toàn khiến anh bị “chững” và ngăn cản anh thu hút thêm người  hâm mộ? 

- Tôi không muốn làm “lố” hay làm điều gì khiến mình nổi bật. Bản thân tôi là một MC, không phải là một nghệ sĩ biểu diễn, tôi chỉ cần nói làm sao thu hút người nghe, gây được thiện cảm và mang đến kiến thức cho người nghe. Với tôi, đó đã là thành công. Nếu chỉ tính riêng về nghề MC, fanpage MC Nguyên Khang của tôi hiện là fanpage có đông lượt người theo dõi nhất trên mạng xã hội rồi đấy. (Cười)

- Theo anh, nghề MC tối kỵ nhất là điều gì?

- Đó là nói xấu đồng nghiệp.

- Anh muốn gửi thông điệp gì cho những bạn trẻ muốn theo nghề MC?

- MC là một nghề không chỉ đòi hỏi thanh sắc, nó còn đòi hỏi bạn phải có một lượng kiến thức, tư duy logic và phản xạ nhanh nhạy. Đây là cả một quá trình, không thể tức thời. Muốn thành công, bạn cần phải tích lũy mỗi ngày, tự tu thân rèn luyện, ngày nào đó cơ hội đến hãy nắm bắt và tỏa sáng. 

- Cảm ơn và chúc anh thành công!