Diễn viên Ngọc Huyền: Tôi thích yêu người hơn… nhiều tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau gần 1 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để hoàn thành việc học, Ngọc Huyền quay trở lại với vai nữ chính trong phim giờ Vàng “Món quà của cha” do đạo diễn Vũ Minh Trí dàn dựng. Trong phim, cô hóa thân thành Diệu Thảo - sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc tại một trường nghệ thuật ở Hà Nội...

May mắn thôi chưa đủ…

- Phóng viên: Chào Ngọc Huyền, sau lần “dạo chơi” màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Thương ngày nắng về”, mới đây bạn được mời đóng vai nữ chính trong bộ phim “Món quà của cha”. Bạn nghĩ sao nếu có người nói “đó chỉ là ăn may”?

- Diễn viên Ngọc Huyền: Tôi nghĩ, không may mắn nào mang lại kết quả nếu bản thân mình không nỗ lực. Tôi thừa nhận mình may mắn vì đang có tuổi trẻ, sức khỏe, ngoại hình. Tuy nhiên những lợi thế đó không thể phát huy nếu bản thân tôi không cố gắng hoàn thiện mỗi ngày.

- Khi phim lên sóng, Ngọc Huyền cảm thấy thế nào khi xem lại diễn xuất của mình?

- Khi những tập phim đầu tiên lên sóng, tôi nhận nhiều bình luận của khán giả. Ngoài những ý kiến trái chiều thì vẫn có cả lời khen, sự ghi nhận. Nhưng ý kiến nhiều nhất là về giọng hát của nhân vật Thảo. Tôi chia sẻ thật, đó là giọng của ca sĩ đã góp phần hỗ trợ tôi hoàn thiện vai diễn.

- Bộ phim “Món quà của cha” hiện đã phát sóng được 12 tập. Đa phần khán giả nhận xét nhân vật Thảo thuộc tuýp người hậu đậu, ích kỷ và gây ức chế cho người xem. Bạn có thấy thế không?

- Thật ra Thảo không hậu đậu, ích kỷ mà vì bất cẩn. Những chuyện gia đình khiến cô thương bố hơn, do đó cô muốn không ai làm ảnh hưởng và muốn bố là của riêng mình.

- Ngọc Huyền gặp phải những áp lực nào khi hóa thân vào vai diễn này, nhất là khi vai diễn trong bộ phim trước đó đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả?

“Món quà của cha” do Vũ Minh Trí đạo diễn xoay quanh cuộc sống của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) cùng với 3 người con: con trai cả là Nghĩa (Tuấn Tú), con gái thứ hai là Thảo (Ngọc Huyền) và con trai út là Hiếu (Duy Khánh). Ông Nhân sống ở quê cùng cậu con trai út. Nghề nghiệp của ông cũng khá đặc biệt, đó là đóng quan tài và vớt thi thể người đuối nước. “Món quà của cha” là góc nhìn chân thực, khai thác vấn đề cha con, anh chị em trong gia đình, khi những đứa trẻ lớn lên với sự quan tâm không đồng đều. Bộ phim lên sóng trong khung giờ vàng 21h40 từ thứ 2 đến thứ 4.

- Thú thật tôi bị căng thẳng vì vai diễn này, thậm chí sút mất 2 - 3kg. Tôi tự đặt áp lực cho mình, luôn lo lắng liệu bản thân đã làm tốt chưa. Nếu như vai diễn trong bộ phim trước tôi được thoải mái, luôn tưng tửng không có âu lo thì lần này vai Thảo mang tâm lý nặng hơn, có cá tính, lý trí và thẳng thắn hơn. Đây vừa là động lực, song cũng là một thử thách đòi hỏi tôi phải vượt qua để chứng minh năng lực với khán giả.

- Bạn đã nỗ lực ra sao khi hóa thân vào Thảo?

- Bên cạnh việc xây dựng tính cách nhân vật, tôi còn tự chuẩn bị quần áo, tạo hình cho Thảo. Tôi mong muốn tạo ra được phong cách của một sinh viên nhưng vẫn phải có sự khác biệt. Tôi phải thay đổi từ kiểu tóc, cách trang điểm, quần áo và cách nói chuyện với người lớn trong phim để nhân vật này khác biệt với vai diễn trong phim “Thương ngày nắng về”.

- Bạn cảm thấy thế nào khi khán giả yêu phim liên tục bày tỏ sự so sánh giữa Thảo và Vân Vân trong phim “Thương ngày nắng về”?

- Việc so sánh 2 vai diễn ở “Thương ngày nắng về” và “Món quà của cha” là điều hết sức bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có sự so sánh đó. Điều này thể hiện khán giả luôn dành sự quan tâm cho tôi, luôn dõi theo những vai diễn của tôi và những sự so sánh đó là căn cứ để tôi hoàn thiện hơn.

Bình tĩnh đón nhận mọi khen chê

- Bạn đón nhận việc khen - chê thế nào?

- Trong những ngày vừa qua, tôi rất biết ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi vai diễn Thảo trong “Món quà của cha”. Những bình luận, nhận xét mang tính chất đóng góp, xây dựng tôi luôn ghi nhận, từ đó rút ra kinh nghiệm, trau dồi để bản thân tốt lên từng ngày.

- Khi gặp những bình luận không thiện chí, bạn có cảm thấy khán giả khắt khe với mình?

- Thực ra tôi không buồn chút nào! Bởi tôi luôn nghĩ phải bình tĩnh đón nhận tất cả các thông tin đa chiều, từ các ý kiến góp ý của khán giả.

- Đâu là phân cảnh mang lại nhiều sự khó khăn cho Ngọc Huyền?

- Đó là cảnh quay Thảo say rượu rồi về nói hết nỗi lòng cho bố nghe. Tôi phải khóc liên tục từ 19h - 23h để hoàn thành cảnh quay nên rất mệt. Tôi biết ơn ê-kíp đã hỗ trợ mình hoàn thiện cảnh quay không kể thời gian.

- Được biết Ngọc Huyền đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Trong tương lai, bạn quyết định bản thân theo đuổi diễn xuất hay thời trang?

- Tôi chưa quyết định mình sẽ theo nghề nghiệp nào, nhưng với tôi cả 2 nghề này đều liên quan đến nghệ thuật nên có thể bổ trợ cho nhau. Về diễn xuất, tôi cũng không giấu tham vọng muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai. Để vươn tới hai chữ “chuyên nghiệp”, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc việc đi học thêm về diễn xuất khi có nhiều thời gian hơn.

- Ngọc Huyền mong muốn được thể hiện những dạng vai nào?

- Tôi định hình bản thân ở những vai diễn mang đậm chất nữ tính. Tuy nhiên ngoài những dạng vai hiền lành, thục nữ, tôi cũng mong muốn thể hiện các kiểu nhân vật có tích cách nghịch ngợm, láu cá hoặc một vai phản diện đầy mưu mô… Nhưng để có thể hóa thân vào nhiều vai diễn khác biệt, chắc chắn tôi phải cố gắng trau dồi kỹ năng.

- Quan điểm về tình yêu của bạn ra sao?

- Tình yêu với tôi là khái niệm riêng, không đi kèm với bất kỳ sự ràng buộc khách quan nào. Tôi đã chứng kiến rất nhiều mối tình như vậy ở xung quanh. Đúng là tuổi tác hay địa vị xã hội có chi phối đến tình yêu, nhưng nó không mang tính quyết định. Vì vậy, tôi có quan điểm khá cởi mở về vấn đề tuổi tác khi yêu, không những lo ngại mà tôi còn đặc biệt thích yêu người hơn nhiều tuổi (cười).

- Vậy bạn mong muốn “một nửa” của mình là người như thế nào?

- Tôi không đặt ra mẫu bạn trai lý tưởng, nhưng tôi thích những chàng trai ga-lăng, tinh tế, luôn đúng giờ, biết chăm sóc cho bản thân và người yêu.