Có lẽ lần đầu tiên tại xã vùng cao Bình Hẻm của huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) diễn ra một sự kiện sôi động như thế này... một cái Tết Trung thu đến muộn với trẻ em cùng cao nhưng vô cùng ý nghĩa
Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát và nhận thấy đây là một trường học còn gặp nhiều khó khăn
Trường Tiểu học Bình Hẻm có 130 học sinh thì có tới 98% là người dân tộc Mường đời sống cũng như cơ sở vật chất còn thiếu thốn
Kế hoạch tu sửa trường học cùng việc hỗ trợ cơ sở vật chất ngay lập tức được triển khai trong và ngoài lực lượng
Ngày 1-10, những công đoạn cuối cùng tại lễ bàn giao việc tu sửa ngôi trường cũng như trang thiết bị cơ sở vật chất đang dần được hoàn tất
Một vườn hoa cũng được các chiến sĩ tự tay trồng trong khuôn viên trường
Với số tiền gần 400 triệu đồng được quyên góp từ các cán bộ, chiến sĩ và nhiều nhà hảo tâm, việc tu sửa cơ sở vật chất đã đươc hoàn thiện
Những món quà vô cùng thiết thực như: sách vở, ba lô, gối ngủ… được các chiến sĩ tự tay chuẩn bị dành tặng các em
Công tác trang trí thư viện cũng được các họa sĩ miệt mài thực hiện
Mỗi người một việc
Ai cũng cố gắng nhanh chóng với phần việc của mình
Những chiếc đèn ông sao được chuẩn bị... ai cũng biết Tết Trung thu đã qua nhưng với các em học sinh nơi đây đó là niềm mong ước
Mỗi góc trong sân trường đều thấy không khí rộn ràng để đón các em
Hàng trăm suất quà được các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị
Với tình cảm gắn bó, sự tri ân sâu sắc với đồng bào thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả, những chiến sĩ Công an Thủ đô đã và đang chắp cánh ước mơ chinh phục con chữ của các học sinh vùng cao
Nhiều chiến sĩ không giấu được niềm vui khi thấy các em có mặt ở sân trường
Đại diện đoàn công tác của Công an Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương cắt băng khánh thành công tác tu sửa trường học
Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội trao tặng từng món quà tới các em học sinh cùng những lời nhắn nhủ chân tình
Trung tá Lê Thị Tuyết Nhung- Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu trao tặng từng món quà tới các em học sinh
Sân trường Bình Hẻm có lẽ chưa khi nào đông vui và tràn ngập những sắc màu đến vậy
Đã từ lâu những chương trình thiện nguyện của Công an Hà Nội đối với học sinh vùng cao đã trở thành việc làm thường xuyên, giúp các em có điều kiện theo đuổi ước mơ chinh phục con chữ của mình
Gương mặt hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng khi cầm trên tay những món quà
Con đường đến trường của các em sẽ tiếp tục được vun đắp bằng tình cảm, tinh thần trách nhiệm của những người chiến sĩ Công an cùng nhiều nhà hảo tâm
Tại chương trình các em học sinh vô cùng hào hứng khi hoa hậu H'Hen Nie truyền cảm hứng giúp các em có thêm động lực, ước mơ vượt khó để vươn lên trong học tập
Những hỗ trợ của đoàn công tác như tiếp thêm động lực cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội, hướng tới cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
Những ánh mắt xúc động của người dân, những nét mặt tươi vui hớn hở của trẻ em vùng cao tại chương trình
Tết Trung thu đến muộn ở một xã vùng cao nhưng vô cùng ý nghĩa đối với các em
Các em được thưởng thức những tiết mục đậm nét văn hóa của đồng bào mình
... nụ cười hạnh phúc của những chiến sĩ Công an Hà Nội
Dường như tất cả bà con xã Bình Hẻm cũng đến chung vui trong tiếng nhạc hân hoan đón Tết Trung thu
Tết Trung thu đến muộn ở một xã vùng cao nhưng vô cùng ý nghĩa đối với các em
Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" được diễn ra trong không khí ấm áp
Các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội chân thành cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành của các nhà hảo tâm đã giúp cho hành trình lan toả được mục đích “kết vòng tay - trao yêu thương” đến những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội