Cậu bé 12 tuổi bị sẹo đầy mặt vì cứu bà nội khỏi biển lửa

ANTĐ - Seth Cutright là một cậu bé hết sức can đảm khi liều mình cứu bà nội ra khỏi đám cháy dữ dội xảy ra bởi vụ nổ bình gas tại nhà ở Vernonia, bang Oregon, nước Mỹ vào hôm thứ 6, ngày 12-10 vừa qua.

May mắn là cậu và bà nội mình giữ được mạng sống, nhưng Seth đã bị bỏng toàn gương mặt và bị vô số vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Khi trả lời phỏng vấn cậu vẫn cho rằng thật mừng là bà nội mình không sao.

Seth nhớ lại vào ngày kinh hoàng đó, trong nhà chỉ có cậu và bà nội, vào khoảng 3 giờ chiều khi cậu bất ngờ ngửi thấy mùi gas bị rò rỉ, rồi chợt nhớ ra bà nội của mình có thói quen hút thuốc trong phòng ngủ, khi chưa kịp lao tới phòng bà thì cậu đã nghe một tiếng nổ rất dữ dội.

Seth trước và sau vụ cháy

Vốn dĩ Seth có thể lao nhanh ra khỏi nhà, nhưng cậu đã chạy ngay vào phòng bà mình, khi đó đã ngất xỉu vì hoảng sợ, rồi dìu bà ra ngoài.

Căn nhà bị thiêu trụi gần như hoàn toàn, ngọn lửa cháy rất lớn, lính cứu hỏa phải mất vài giờ mới có thể dập tắt được.

Mọi người rất ngạc nhiên rằng với sức vóc của một cậu nhóc mới chỉ 12 tuổi, và một phản ứng rất dũng cảm đã cứu sống được bà nội của mình.

Bố mẹ của Seth rất tự hào về cậu, họ nói: “Bố mẹ yêu con, con là người hùng trong lòng mọi người”.