Ca sĩ Ngọc Anh 3A: "Tôi hay khóc vì sợ mất mát"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trở về nước để bắt tay cùng êkip chuẩn bị cho live-concert "Mùa thu giấu em 2", Ngọc Anh 3A tâm sự, ngoài những lúc chuyện trò vui vẻ, cô của đời thường vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi sợ. 

Trải qua hơn 2 năm dịch bệnh và cả những biến cố sức khỏe đến với mình và người bạn đời của mình, Ngọc Anh 3A bảo, cô ít khi nói ra nỗi sợ trong lòng mình, nhưng kỳ thực cô rất hay khóc vì sợ mất mát. Cựu thành viên ban nhạc Tam ca 3A giãi bày, tới thời điểm này, cô ngộ ra rằng mọi thứ đều "có có không không" nên cô biết chấp nhận chứ không còn bị "chấp" từ việc nhỏ nhất, không bám víu vào cuộc sống. Song bản năng con người thì ai cũng giấu trong mình một nỗi sợ vô hình nào đó và với cô thì đó là nỗi sợ mất mát liên quan đến gia đình, sợ cha mẹ tuổi già sẽ mất đi, sợ sức khỏe của ông xã gặp vấn đề....Thế nên mỗi ngày qua đi, cô đều tự nhủ cần phải tận hưởng tình yêu một cách vội vã vì không biết niềm vui mình đang có sẽ kéo dài được bao lâu. Mỗi lần nghĩ đến nỗi sợ ấy, cô đều chảy nước mắt.

Xuất hiện trong buổi gặp gỡ giới thiệu live-concert "Mùa thu giấu em 2" sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15-10-2023 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Ngọc Anh 3A mặc bộ váy giản dị, không trang điểm cầu kỳ. Nữ ca sĩ tự nhận mình của hiện tại, trong âm nhạc lẫn ngoài đời thường, đều lãng mạn hơn xưa, không còn là cô gái nghịch ngợm với phong cách "tomboy" thuở nào. Nhắc đến điều này, giọng ca sinh năm 1975 bộc bạch, ngày nhỏ cô thích gắn với hình ảnh của một "tomboy" cá tính cũng bởi vì muốn thể hiện sự mạnh mẽ ra bên ngoài để bao bọc các em của mình.

Sau này thì hoàn cảnh đưa đẩy, cuộc sống đặt ra rất nhiều chông gai thử thách, cô càng phát huy "yếu tố" nam tính đó với suy nghĩ mình phải kiên cường để làm chỗ dựa cho người khác và rằng: "chắc ông Trời đặt vào mình trọng trách ấy nên vui vẻ chấp nhận". Cho tới khi gặp người bạn đời hiện tại - người chồng thứ 2 - John Gallander (Mỹ), cô chợt như cởi bỏ được tâm lý này bởi trong mắt cô, anh là một người rất đàn ông và nếu như cô vẫn giữ sự mạnh mẽ như đàn ông nữa thì "mối tình này buồn cười quá". Anh giúp cô trở về với bản ngã của chính mình, là một người đàn bà thực thụ, dần dà quen với sự trở về đấy, là một người phụ nữ được yêu thương, tất nhiên với điều kiện cô cũng biết bộc lộ tình yêu thương của mình với anh ra bên ngoài, biết cho đi và nhận lại.

Ca sĩ Tùng Dương - người em đồng nghiệp, một trong những người sẽ đồng hành cùng Ngọc Anh 3A trong live-concert "Mùa thu giấu em 2" tiết lộ, thời điểm trước kia khi đàn chị còn trẻ và chưa ra nước ngoài định cư, trong một lần gặp gỡ khi cùng đi lưu diễn ở nước ngoài, lần ấy có cả mẹ của Tùng Dương, Ngọc Anh từng thổ lộ với bà: "Cô ơi, cháu lận đận quá, hát mãi chẳng nổi tiếng". Lúc ấy, mẹ của Tùng Dương từng động viên Ngọc Anh 3A và tiên tri rằng: "cháu yên tâm đi, hậu vận cháu rất tốt, càng ngày càng nổi tiếng và tỏa sáng, con người ta ăn nhau về hậu vận".

Nhắc lại lời "tiên tri" này, Ngọc Anh mỉm cười trải lòng, cô chưa bao giờ dám khẳng định mình đang có được sự mãn nguyện một cách tuyệt đối cả, vì suy nghĩ ấy khiến người ta dễ trở nên coi thường những gì xung quanh mình, dễ rơi vào trạng thái tự mãn. Thay vào đó, cô chỉ thấy mình của hiện tại là phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua và mọi thứ đang đi theo chiều hướng tích cực dần lên.

"Tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở đỉnh của một sự gọi là viên mãn. Tôi muốn đi chậm thôi, gặm nhấm từng khoảnh khắc, cảm xúc, kéo dài nó càng lâu càng tốt thay vì vèo một cái lên tới đỉnh và rơi mất, quy luật mà." - Ngọc Anh 3A tâm sự.

Trở lại với live-concert "Mùa thu giấu em 2", Ngọc Anh cho biết, so với chương trình đầu tiên diễn ra vào năm 2019, lần này cô mang tâm thế tràn trề năng lượng và thoải mái hơn. Sở dĩ vậy là bởi thời điểm làm "Mùa thu giấu em 1" cách đây 4 năm cũng chính là lúc ông xã ngoại quốc John Gallander của cô vừa trải qua trận tai biến. Khi đó, mọi thứ rất căng thẳng nhưng anh may mắn vượt qua được cơn nguy kịch để rồi sau đó, mỗi ngày vợ chồng cô đều luôn cố gắng lúc nào cũng sát cánh bên nhau.

Nói về việc chọn khách mời là Tùng Dương và Tấn Minh - hai giọng hát đã rất quen thuộc với những lần trở về của cô với âm nhạc, Ngọc Anh 3A lý giải, cô nghĩ rằng mọi người yêu Hà Nội ở những điều quen thuộc chứ không phải những gì quá mới mẻ. Bản thân cô cũng vậy, cô sẵn sàng mở lòng với những điều mới mẻ nhưng để có sự trọn vẹn và yên tâm nhất thì cô vẫn muốn tìm đến những nghệ sĩ quen thuộc, những người có thể cho mình cảm giác được yên tâm để làm việc, để thỏa nỗi đam mê cùng nhau, yên tâm vì quá hiểu nhau cả về con người lẫn âm nhạc. Bởi thế, cô nghĩ: "Thay vì mất công vất vả đi tìm những đỉnh núi ở đâu không biết được thì chi bằng chọn những đỉnh núi mà mình đã đi qua, biết nó hay và đẹp thế nào rồi".

Clip Ngọc Anh - Tùng Dương - Tấn Minh ngẫu hứng hát "Mùa thu cho em"

“Ngoại trừ giọng hát tuyệt vời đã được khán giả ghi nhận, Tấn Minh và Tùng Dương còn làm tôi rất ấn tượng về cách họ yêu thương người phụ nữ bên cạnh họ. Cả hai người này đều luôn bừng sáng khi nói về hai người bạn đời mỗi khi có dịp trò chuyện với tôi. Tôi nhìn thấy ở họ luôn có sự khâm phục và biết ơn những người vợ. Mà tôi luôn quý mến và thích làm việc với những người có tấm lòng với gia đình, với bạn bè.” - Ngọc Anh bày tỏ.

Chia sẻ thêm về cảm xúc trong lần về nước để chuẩn bị cho đêm nhạc riêng sắp tới, Ngọc Anh 3A bảo, có lẽ mọi người sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong cách hát của cô. Minh chứng là cùng một ca khúc nhưng trước kia cô có thể hát với tâm trạng buồn đau đến cùng cực, nhưng trải qua quãng thời gian cả thế giới đương đầu với dịch bệnh và những biến cố về sức khỏe xảy ra với người thân lẫn chính bản thân mình, cô không cho phép mình hát theo cách chạm đến đáy của nỗi buồn nữa, mà đó sẽ là cảm xúc buồn nhưng đẹp, buồn nhưng vẫn còn có ngày mai, có gì đó chấp nhận với thực tại chứ không còn bi lụy.

Đặc biệt, Ngọc Anh 3A tiết lộ, ông xã chính là người cho cô cảm giác bình yên, tiếp sức cho cô trên cuộc hành trình âm nhạc và nâng đỡ tâm hồn cô. Nữ ca sĩ nói vui, không biết "trời xui đất khiến" kiểu gì mà anh rõ ràng là người Mỹ nhưng cô cứ có cảm giác có lẽ kiếp trước anh là người Việt Nam bởi anh rất yêu Việt Nam, thông thạo từng địa danh vùng miền, phân biệt được từng món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt...và thậm chí chỉ cần nghe giọng nói là biết được đó là tiếng nói của địa phương nào ở đất nước hình chữ S. Người chồng ngoại quốc của Ngọc Anh 3A còn có thể ngồi nghe say sưa các ca khúc nhạc Việt suốt mấy tiếng đồng hồ, đến mức cô còn cảm thấy sốt ruột thay cho anh. Không chỉ vậy, anh còn thuộc tên của hầu hết các sĩ Việt Nam nổi tiếng ở trong nước lẫn hải ngoại, nhất là những người đứng chung sân khấu với vợ mình. Anh quan tâm đến họ một cách thật lòng chứ không phải xã giao đơn thuần, cụ thể là muốn tìm hiểu về họ, xem âm nhạc của họ thế nào, cuộc sống ra sao.

Ngoài Tấn Minh và Tùng Dương, "Mùa thu giấu em 2" do VietArt đồng hành cùng Ngọc Anh 3A tổ chức còn có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ violin Anh Tú và sáo trúc Đồng Quang Vinh. Hai nghệ sĩ với hai loại nhạc cụ: một đặc trưng cho âm nhạc truyền thống và một đặc trưng cho âm nhạc phương Tây hứa hẹn là ẩn số bất ngờ góp phần mang đến bức tranh âm nhạc đa sắc màu về Ngọc Anh 3A.