Ca sĩ Ngọc Anh 3A: "3 năm chưa được hát nhạc Phú Quang, nhớ quá!"

ANTD.VN - Chất giọng thổn thức, da diết và đầy tự sự từng giúp Ngọc Anh khẳng định được chỗ đứng riêng của mình trong các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Thế nhưng bẵng đi một thời gian dài, nữ ca sĩ gần như “ở ẩn” với âm nhạc của ông. Lý do của sự “ở ẩn” này từng khiến Ngọc Anh lao đao giữa đủ thứ lời bàn tán và thị phi, là bởi nó liên quan đến chuyện khá tế nhị: “cát sê”.

Đận đó, nhạc sĩ Phú Quang trong một lần trò chuyện trước thềm liveshow riêng của mình có giải thích lý do đêm diễn không có sự tham gia của Ngọc Anh là cô “hét” giá cát-sê cao gấp đôi và ông từ chối. Cũng bởi chuyện tiền nong mà mối quan hệ tình cảm chú cháu thân thiết giữa nhạc sĩ Phú Quang và Ngọc Anh dạo ấy tưởng chừng rơi vào tình thế khó cứu vãn và cũng khó mà hàn gắn lại được như xưa.

Cũng may, sau chuyện này, Ngọc Anh đã nhờ người bạn thân tìm đến nhà nhạc sĩ Phú Quang để xin lỗi trước khi cô trực tiếp đến tận nơi để gửi lời xin lỗi tới ông. Một bên là vị nhạc sĩ khái tính nhưng lại rất bao dung, một bên là cô ca sĩ có tính cách “phổi bò” và rất biết cầu thị, vậy nên “gương vỡ lại lành”.

Mới đây khi có ý định trrở về nước làm liveshow đầu tiên sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, người đầu tiên Ngọc Anh nghĩ tới chính là nhạc sĩ Phú Quang. Cô rón rén ngỏ lời mời và ông gật đầu không chút lưỡng lự, cũng không hỏi gì về chuyện cát-sê. Nhạc sĩ Phú Quang nói vui, giá của ông đương nhiên luôn được người mời trả xứng đáng. Về phần mình, ông sẽ đệm đàn để cô hát một sáng tác của mình, có thể là “Khúc mùa thu”, hoặc “Nỗi nhớ em”, “Gửi một tình yêu”…

Nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dành sự đánh giá cao cho Ngọc Anh trong số các ca sĩ hát nhạc của mình

Ngọc Anh tâm sự, lúc bắt đầu nghĩ đến chuyện về nước làm liveshow, cô nói luôn với đơn vị tổ chức rằng thế mạnh cũng như niềm yêu thích đặc biệt của mình trong âm nhạc chính là các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Vì thế mà sau đó cô cùng đại diện êkip đã cùng nhau đến nhà vị nhạc sĩ này để ngỏ lời mời và xin ý kiến của ông. Ngọc Anh bảo, lẽ ra hồi tháng 5 vừa rồi cô sẽ về nước hát trong đêm nhạc riêng của ông nhưng vì ông gặp vấn đề về sức khỏe nên chương trình đành phải hoãn lại.

“Đã 3 năm rồi không được hát nhạc Phú Quang, tôi thấy nhớ quá!” – cựu thành viên nhóm 3A bộc bạch. Cũng theo Ngọc Anh, với cô thì âm nhạc Phú Quang giống như chất gây nghiện và cô thực sự muốn được hát nhạc của ông để được thỏa mãn. Hát nhạc Phú Quang, cô cảm thấy như mình thấu cảm và biết đau với nỗi đau của người khác, nỗi buồn trong các sáng tác của ông không bi thương mà hàm chứa sự biết ơn. Có những bài mà lần nào hát, cô cũng khóc. Điều Ngọc Anh mong muốn lớn nhất bây giờ là người nhạc sĩ mà mình yêu mến có thật nhiều sức khỏe bởi trước đó, trong một vài lần về nước ghé thăm ông, cô khá lo lắng khi lần nào gặp ông cũng thấy sức khỏe của ông có vấn đề.

Nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn piano để Ngọc Anh thể hiện sáng tác "Khúc mùa thu"

Tìm đến nhà nhạc sĩ Phú Quang ngay khi vừa từ Mỹ trở về Việt Nam để chuẩn bị cho liveshow riêng sau 10 năm xa cách, Ngọc Anh xúc động ôm chầm lấy vị nhạc sĩ đáng kính. Bên chiếc đàn piano đặt trên căn gác của ngôi nhà, nhạc sĩ Phú Quang đã say sưa đệm đàn cho cô thể hiện ca khúc “Khúc mua thu” và không ngần ngại khen tặng cô hát vẫn hay như xưa. Nhạc sĩ Phú Quang bảo, cái hay của Ngọc Anh không chỉ nằm ở giọng hát mà còn ở cái chất, cái hồn toát ra từ giọng hát ấy. Ông luôn cho rằng một ca sĩ hát hay nhất khi người đó đủ từng trải, mà ở Ngọc Anh thì có đủ sự trải nghiệm để sâu lắng nhất mỗi khi cất giọng. Vì thế, ông không ngần ngại khẳng định rằng cho tới giờ thì “Ngọc Anh là người hát nhạc Phú Quang hay nhất”.

Tác giả của những bản nhạc tình bất hủ nói thêm, ngày xưa chính ông là người khuyên Ngọc Anh tách khỏi việc hát nhóm để đi hát solo. Cũng chính ông thời xưa khi ra đĩa và cho Ngọc Anh thể hiện một ca khúc trong đĩa này, từng nhận được nhiều thắc mắc, ngạc nhiên từ không ít người. Họ cho rằng, vì thân thiết nên ông mới cho Ngọc Anh hát nhạc của mình bên cạnh toàn những tên tuổi “diva” như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh…Song kỳ thực không phải thế. Nói như lời của nhạc sĩ Phú Quang thì càng thân thiết, ông lại càng khắt khe và khó tính.

Điều ông nhìn thấy ở Ngọc Anh là giọng hát nội lực và đầy “lửa”. Vậy nên dần dần khi làm các album sau, ông để Ngọc Anh hát không chỉ 1 bài mà 3 bài, rồi 5 bài, thậm chí hát cả album. Đĩa bán chạy là minh chứng cho việc ông không nhìn sai người, và quan trọng hơn cả là mọi người đều công nhận tài năng lẫn sức hút của Ngọc Anh. Được biết trong liveshow riêng của Ngọc Anh – “Mùa thu giấu em” diễn ra vào ngày 24 và 25-8 tới tại Hà Nội, nhạc sĩ Phú Quang sẽ đệm đàn để cô hát một ca khúc của ông.

Ngọc Anh sẽ có liveshow đầu tiên tại quê nhà sau nhiều năm xa cách

Tiết lộ thêm về lần về nước để làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát, Ngọc Anh chia sẻ, cô từng nhận được khá nhiều lời mời về nước làm show nhưng đều chưa nhận lời mà đến bây giờ mới quyết định trở về. Lý do như Ngọc Anh tự nhận là bởi cô vốn thấy mình thuộc tuýp người có bước đi chậm rãi và luôn có cảm xúc ở mỗi bước đi chứ không thích ồn ào, vội vã.

Với liveshow lần này, ngoài nhạc sĩ Phú Quang, cô chủ động đề nghị đơn vị tổ chức mời ba going ca nam mà mình yêu mến là Quang Dũng, Bằng Kiều và Trọng Tấn. Không chỉ vậy, cô cũng đưa ra một yêu cầu nữa là hạn chế vũ đạo bởi mong muốn tập trung tất cả cho một không gian âm nhạc sâu lắng và có chiều sâu.

Tin cùng chuyên mục