Ca sĩ Ngọc Anh 3A: "Tôi và Tùng Dương khá giống nhau"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ca sĩ Ngọc Anh 3A vừa trở về nước để sửa soạn tham gia liveshow "Trở về ngày yêu thương" diễn ra vào tối 1 và 2-7 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong hai đêm diễn, cô sẽ đứng chung sân khấu với 3 "sao" nam Bằng Kiều, Quang Dũng và Tùng Dương. Nữ ca sĩ chia sẻ, trong số 3 nam ca sĩ này, cô thấy mình và Tùng Dương khá giống nhau.

Ngọc Anh ra nước ngoài định cư từ năm 2008. Thỉnh thoảng có dịp, cô vẫn trở về nước để biểu diễn trong một số chương trình nghệ thuật. Lần trở lại này, nữ ca sĩ chia sẻ, cô rất hào hứng khi có cơ hội tham gia một chương trình nghệ thuật quy mô lấy cảm hứng từ Hà Nội.

Giọng ca sinh năm 1975 kể, sau khi đáp chuyến bay xuống Hà Nội, trên đường ngồi trên xe ô tô di chuyển về nơi lưu trú lúc tờ mờ sáng, khi đi ngang qua các con đường, dãy phố thân quen, cô rưng rưng khi bắt gặp lại những cảm xúc xưa cũ. Ngọc Anh tâm sự, trải qua những biến cố trong đời sống riêng và cả cuộc sống xã hội nói chung, cô cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết về sự vô thường, mong manh của cuộc sống, vì vậy mà ở tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thứ một cách dễ dàng hơn, không còn khó tính như xưa nữa. Với cô, điều quan trọng nhất lúc này là vẫn được gặp người thân, được làm việc mà mình yêu thích.

Đêm liveshow "Trở về ngày yêu thương" do Ruby Ngọc làm giám đốc sản xuất, đạo diễn Bảo Lê dàn dựng, đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC Lê Anh và nhạc sĩ Sơn Thạch sẽ giữ vai trò giám đốc âm nhạc. Theo kế hoạch, trong 2 đêm diễn tới của liveshow "Trở về ngày yêu thương", ngoài hát riêng thì Ngọc Anh sẽ lần lượt có sự kết hợp với 3 "sao" nam tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc Việt là Bằng Kiều, Quang Dũng và Tùng Dương.

Trong số này, Tùng Dương là nam ca sĩ duy nhất chưa lần nào hát chung với cô trên sân khấu. Được biết cả hai sẽ có màn song ca với nhau 2 ca khúc "Chảy đi sông ơi", "Không thể và có thể" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Khi được hỏi về lần kết hợp này, Ngọc Anh thẳng thắn bày tỏ nhận định, cô thấy mình và Tùng Dương khá giống nhau, lúc nào cần "máu lửa" thì rất "máu lửa", còn lúc nào cần tĩnh lặng thì sẽ vô cùng tĩnh lặng. Bởi vậy cô tin rằng cả hai sẽ không bao giờ để những con sóng âm nhạc lấn át nhau. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận Tùng Dương rất giỏi về chuyên môn nên cô rất hồi hộp chờ đợi màn kết hợp thú vị với người em ca sĩ trên sân khấu.

Về phần mình, Tùng Dương chia sẻ, khán giả Hà Nội rất yêu giọng ca của Ngọc Anh, bản thân anh cũng rất ấn tượng với tiếng hát của đàn chị. Nam ca sĩ cho biết, ngày anh mới vào học Trung cấp 1 ở Nhạc viện Hà Nội thì các ca sĩ đàn anh đàn chị như: Hà Trần, Ngọc Anh...đã thi tốt nghiệp xong xuôi rồi. Ngày đó, anh hay đi xem họ luyện thanh và cảm nhận Ngọc Anh hát nhạc rất tinh tế.

"Mỗi ca sĩ sẽ là một phong vị riêng, một cảm xúc riêng về Hà Nội. Tôi sống tại Việt Nam, sống trong lòng Hà Nội nên tôi cũng mang tình cảm thân thương, gần gũi nhất khi hát về Hà Nội. Còn các anh chị như anh Bằng Kiều, chị Ngọc Anh sống bên Mỹ trở về mảnh đất cả hai đã gắn bó và nhiều kỷ niệm tôi nghĩ rằng sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt"- Tùng Dương bộc bạch.

Còn với Bằng Kiều, Ngọc Anh tiết lộ, cô và nam ca sĩ này không chỉ gắn bó với nhau trong âm nhạc mà ở ngoài đời cũng là những người bạn thân thiết. Con trai của cả hai ở trọ chung nhà và học chung một trường. Điều này giúp Ngọc Anh và Bằng Kiều hiểu nhau về con người lẫn giọng hát. Trong liveshow tới đây, cặp đôi sẽ màn song ca trong ca khúc ‘’Riêng một góc trời’’.

Cũng theo Ngọc Anh, trong liveshow "Trở về ngày yêu thương", cô vẫn sẽ trình diễn một số nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Phú Quang bởi với cô, nhạc Phú Quang gắn với mình như một định mệnh và cô may mắn khi gặp được các sáng tác của ông trong "ánh chớp của số phận", nhờ vậy mà thành công hơn trên bước đường ca hát. Tuy nhiên lần này ngoài hát nhạc Phú Quang (Romance 2, Im lặng đêm Hà Nội...) thì cô cũng sẽ mang lên sân khấu ca khúc "Giết người trong mộng" của nhạc sĩ Phạm Duy và "Bài không tên cuối cùng" của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Ngọc Anh thổ lộ, nhiều người hát bằng nỗi đau và những chiêm nghiệm của cuộc đời mình, còn cô thì hát bằng sự đồng cảm, chia sẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy nội lực. Đó là lý do cô quả quyết không phải cuộc đời cứ khổ đau, đầy nước mắt thì mới có thể hát được những ca khúc về thân phận con người, về đau đớn trong tình yêu. Trái lại, cô luôn hát bằng tận cùng của năng lượng và cảm xúc.

Nói thêm về điều này, Ngọc Anh trải lòng, cuộc đời không ai có thể dám chắc, hạnh phúc hôm nay sẽ là của ngày mai. Vì thế mà cô quý trọng từng phút giây bên người chồng ngoại quốc ở đời thường bao nhiêu, thì lại nâng niu trân trọng vào những câu hát bấy nhiêu khi mỗi dịp được bước lên sân khấu.

"Bây giờ không còn là lúc tôi phải sợ chuyện yêu thương mong manh nữa, không phải lúc lo ai sẽ lừa dối ai nữa, không phải nơm nớp lo cơm áo gạo tiền nữa mà là sợ không biết còn bao nhiêu lâu để được sống trong tình yêu của nhau, còn mấy cái mười năm để được nắm tay nhau mỗi ngày…Nên sự tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau chính là điều cần làm nhất, không chỉ cho tình yêu đôi lứa mà với cả tình yêu cha mẹ, con cái, gia đình, bạn bè và công việc… Tôi luôn hết lòng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc. Chưa bao giờ sự trở về có ý nghĩa với tôi như vậy. Dù tôi hát không nhiều nhưng tôi tin sự có mặt của mình ở mỗi đêm nhạc là cái duyên" - Ngọc Anh giãi bày.