Giảm số vụ trọng án 6 tháng đầu năm:

Bài 1: Danh hiệu “Cảnh sát hình sự Hà Nội”

ANTĐ - Điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng của 138 vụ trọng án trên tổng số 148 vụ xảy ra 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn thành phố; kéo giảm số vụ trọng án so với 6 tháng cuối năm 2010, song điều lực lượng CSHS CATP Hà Nội trăn trở là sự gia tăng những vụ án bắt nguồn từ nguyên nhân xã hội.

CSHS Hà Nội đấu tranh đối tượng gây án giết người

Đối với lực lượng CSHS Hà Nội, mỗi vụ trọng án là bài học kinh nghiệm quý cho công tác phòng ngừa, điều tra, đặc biệt là sự cảnh báo cho dư luận những vấn đề “nóng” của xã hội. Vụ án sát hại bạn đồng nghiệp rồi vứt xác xuống sông Hồng xảy ra những ngày đầu năm mới 2011 là một ví dụ. Chiều muộn mùng 4 Tết Tân Mão, Phòng CSHS tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Minh, trú ở tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, trình báo về việc cháu ruột bà là anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1982), quê Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, mất tích không rõ lý do. Anh Tài là nhân viên kiểm ngân Cục Phát hành và kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tài liệu trinh sát hình sự CATP thu thập được cho thấy, anh Tài sống hiền lành, cởi mở với đồng nghiệp và hàng xóm. Bản thân người nhân viên kiểm ngân này không có những mối quan hệ xã hội phức tạp. “Có thể nói, công tác điều tra vụ án này gần như bắt đầu bằng con số 0. Việc anh Tài mất liên lạc với người thân chưa đủ căn cứ để xác định đã xảy ra trọng án”, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQĐT CATP Hà Nội nhớ lại.

Chưa kịp nghỉ bù mấy ngày Tết ứng trực, lính Trọng án của Phòng CSHS lại tất tả phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP tổ chức điều tra, truy xét. Theo lịch, anh Tài sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhưng kể từ ngày cơ quan cho nghỉ Tết đến tận mùng 4, tung tích người nhân viên kiểm ngân vẫn biệt tăm. Hàng chục đầu mối mà lính hình sự Hà Nội rà soát mới bật ra được thông tin giá trị liên quan đến sinh hoạt của anh Tài.

Khoảng trước Tết 1 tháng, vì kinh tế khó khăn nên thi thoảng anh Tài lại đến ở nhờ nhà một người đồng nghiệp là Trương Mạnh Quân, trú tại ngõ 364 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Một số người dân ở gần nhà Quân phản ánh, chiều 28-1-2011, họ trông thấy Quân và một thanh niên đứng trên sân thượng nhà Quân, rồi hai người to tiếng, cãi vã. Có người hàng xóm còn nghe tiếng đánh lộn trên sân thượng. Bí mật tìm hiểu tại cơ quan của Quân, trinh sát hình sự được biết gần đây, Quân hay có biểu hiện lo sợ, thảng thốt. Đáng chú ý, anh ta rất thiếu tự nhiên khi có ai gợi đến sự mất tích của anh Tài.

Nghi can số 1 về sự mất tích của anh Tài vừa được CQĐT khoanh vùng thì đột nhiên, Trương Mạnh Quân đến đầu thú. “Cháu biết các chú đã nghi ngờ và tìm ra cháu. Cháu xin nhận tội. Chính cháu đã sát hại Tài”, Quân nói một mạch rồi khuỵu xuống đất. Động cơ gây án của Quân đối với anh Tài xuất phát từ món nợ 500.000 đồng mà anh Tài là chủ nợ. Bị anh Tài đòi tiền, Quân đã dụ bạn lên sân thượng rồi dùng thanh xà cầy bằng sắt đánh anh Tài chết tại chỗ. Sợ mọi người phát hiện, sau đó, Quân đã nhẫn tâm dùng dây điện trói đồng nghiệp, cho vào bao tải để đêm hôm ấy mang lên cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng.

Hung khí thu giữ của một ổ nhóm lưu manh

Trong nhiều năm qua, một yêu cầu mang tính xuyên suốt mà Ban Giám đốc CATP đặt ra với toàn lực lượng Công an Thủ đô, đặc biệt với lính hình sự, đó là phải chủ động biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu số vụ phạm pháp hình sự - trọng án. Và khi xảy ra, phải xác minh, xử lý, bóc gỡ, bắt giữ triệt để hành vi - đối tượng phạm tội. Yêu cầu này luôn được thực thi nghiêm túc và nó đã tạo nên một danh hiệu uy tín trong lực lượng công an toàn quốc: “Cảnh sát hình sự Hà Nội”. 138 vụ trọng án mà CSHS khám phá từ đầu năm đến nay, những vụ phức tạp, khó khăn nhất cũng chỉ trong vòng chưa quá 1 tuần, nguyên nhân và đối tượng gây án đã sa lưới pháp luật. Phía sau những vụ trọng án ấy là gì? Câu hỏi chúng tôi đặt ra với Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng CSHS CATP Hà Nội. “Là sự gia tăng những vụ án bắt nguồn từ nguyên nhân mâu thuẫn xã hội”, người chỉ huy “quả đấm thép” của Công an Hà Nội nhìn nhận.

Theo ghi nhận của cục nghiệp vụ Bộ Công an, một vài năm trở lại đây, Công an Hà Nội đã thực hiện khá hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp các ổ nhóm, đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tại Hà Nội không xảy ra các vụ băng nhóm lưu manh gây án tranh giành “lãnh địa” hoặc hoạt động công khai, gây bức xúc dư luận. Những loại tội phạm nghiêm trọng như dùng “hàng nóng” cướp ngân hàng, tiệm vàng cũng không có “đất” hoạt động. Ưu điểm và cũng là thế mạnh của Công an Hà Nội, đó là từ công tác phòng ngừa tội phạm đến tổ chức điều tra, khám phá án đều có sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP. Mỗi vụ án nghiêm trọng xảy ra, từ công an cơ sở như phường, thị trấn, đến đội nghiệp vụ công an quận, huyện và đặc biệt không thể thiếu điều tra viên, trinh sát Phòng CSHS khẩn trương vào cuộc. Từng bộ phận đều hết sức chủ động vận hành trong guồng máy điều tra thống nhất, hiệu quả, cho đến khi tội ác bị lôi ra ánh sáng…

(Còn nữa)