[ẢNH] Những giây phút đặc biệt khi ổ dịch nguy hiểm nhất Thủ đô được dỡ phong tỏa

ANTD.VN - Đúng 0h ngày 29-9, ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) được gỡ phong tỏa sau hơn 1 tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Giây phút vỡ òa cảm xúc với gần hơn 70 nhân viên y tế, công an, dân phòng, bảo vệ dân phố và đặc biệt là niềm hạnh phúc khó đong đếm của người dân khi được trở về nhà sau thời gian chiến đấu và chiến thắng Covid-19...

Hình ảnh ấn tượng khi ổ dịch nguy hiểm nhất Thủ đô được dỡ phong tỏa...

23h30, các lực lượng chức năng vẫn ứng trực nghiêm túc ở 2 điểm phong tỏa tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Trước đó, ngày 23/8, quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay đã có gần 600 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này...

Lực lượng chức năng đã rất nhiều ngày bám trụ tại ổ dịch nguy hiểm nhất Thủ đô để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, quận Thanh Xuân cũng đã di dời người dân trong khu vực ổ dịch này đi cách ly tập trung ở Thạch Thất

Ngày 20/9, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi thời gian cách ly y tế đến 24 giờ ngày 28/9.

Lực lượng y tế, công an đã hơn 1 tháng bám trụ ở ổ dịch nguy hiểm này

Đúng 0h ngày 29-9, lực lượng chức năng đã dỡ barie khu phong tỏa, cách ly y tế ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi

Việc ổ dịch nguy hiểm nhất Thủ đô được gỡ phong tỏa đánh dấu một bước tiến mới trong công tác phòng chống dịch bệnh của Thủ đô

Hà Nội đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh và từng bước nới lỏng để đảm bảo đời sống người dân, phục hồi kinh tế

Giây phút vỡ òa cảm xúc của các nhân viên y tế. Đa số họ đã xa gia đình hơn 1 tháng qua...

Những giọt nước mắt đã rơi

Lời nhắn nhủ trên găng tay của một nhân viên y tế...

Một người đàn ông nhà trong ngõ 328 Nguyễn Trãi chờ để được về nhà...

Những người dân ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi sau khi hết thời hạn cách ly tập trung được đón về ở tại Nhà khách Sơn La (378 Nguyễn Trãi) nay được đón về nhà...

Những cái "cụng tay" chiến thắng và ánh mắt hạnh phúc của người dân khi được trở về nhà. Họ đều cho biết những ngày qua được chăm sóc rất tốt, rất yên tâm...

"Được về nhà rồi", ông T, người phải đi cach ly từ ngày 25-8 hô to khi về đến đầu ngõ 330 Nguyễn Trãi

Công an phường Thanh Xuân Trung dùng xe chuyên dụng chở đồ đạc giúp người dân về tận nhà

Người dân trước khi trở về nhà phải quét mã QR khai báo y tế

Lực lượng chức năng sẽ đưa từng người về nhà

Đối với người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1).

Phường Thanh Xuân Trung đã thông báo tới toàn thể người dân ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi phải theo dõi sức khoẻ bản thân và người thân trong gia đình. Nếu có dấu hiệu bất thường phải đến ngay cơ sở y tế...

Lực lượng Công an sẽ tiếp tục duy trì chốt tự quản phòng dịch ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi...