Chiều 6/9, Đội Chống Covid 911 Hà Nội nhận được điện thoại của Trung tâm y tế quận Thanh Xuân nhờ hỗ trợ chở 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến bệnh viện...
Đội trưởng đội lái xe tình nguyện Lê Thành Trung và y sĩ Lê Văn Tân mặc đồ bảo hộ cấp 3 chuẩn bị lên đường. Đội tình nguyện đặc biệt này chuyên chở các trường hợp F0, F1 miễn phí
2 trường hợp này nằm trong ổ dịch ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, Đội tình nguyện với những chuyến xe đặc biệt 0 đồng này được thành lập từ những thành viên trung tâm cấp cứu 911 Anh Vũ
Xe cứu thương của Đội Chống Covid 911 lùi vào ngõ, đến sát nhà dân để F0 không phải đi xa...
Những thành viên Đội Chống Covid 911 đã quán quen thuộc với từng căn nhà ở ổ dịch Thanh Xuân Trung. Có ngày cao điểm, đội đã chở khoảng 40 F0 ở đây đi bệnh viện điều trị
Điện thoại liên tục reo, đội trưởng Lê Thành Trung gọi điện báo về đội để cử xe đi đưa các F1 ở Quang Trung, Hà Đông đi cách ly tập trung. Mặc bộ đồ bảo hộ cấp 3 mới biết sự vất vả của các "chiến sỹ" đặc biệt này
Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là 2 vợ chồng. Người chồng bị bệnh về thần kinh lâu năm.
Rất nhiều các trường hợp F0 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đã được đội tình nguyện chở đi
Mỗi trường hợp bệnh nhân Covid-19 đều có hoàn cảnh khác nhau. Các thành viên Đội Chống Covid 911 đều luôn nhẹ nhàng, chia sẻ với họ
Trên xe, y sĩ Lê Văn Tân liên tục sử dụng google map để có lộ trình nhanh nhất. "Chúng tôi cố đi nhanh nhất và an toàn để người bệnh đỡ khổ vì trong xe không được bật điều hòa để ngăn virus lây lan", anh Tân nói
Chỉ khoảng 20 phút, 2 trường hợp F0 đã được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội ở Sài Đồng để điều trị
Lái xe Nguyễn Thành Trung ngồi chờ y sĩ Lê Văn Tân bàn giao bệnh nhân
Hơn chục năm gắn bó với nghề lái xe cứu thương. lái xe Nguyễn Thành Trung cho biết đây là những ngày đặc biệt nhất đời mình...
Từ khi đội tình nguyện thành lập vào ngày 19/7, đến nay anh Trung ăn ở tại trụ sở đội để phòng dịch. "Gạt bỏ nỗi sợ hãi, cố gắng hết mình. Bất kể ngày đêm là slogan của chúng tôi”, anh Trung tâm sự.
Anh Trung ngắm ảnh con trai út. "Các cháu ngoan và hay gọi điện cho bố lắm", anh Trung nói và cho biết lần nào cũng ám ảnh bởi hình ảnh các em bé trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình phải đi cách ly...
Chút nắng cuối chiều chiếu vào mặt y sĩ Lê Văn Tân (28 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Tân là người trực tiếp tiếp xúc và chăm sóc các trường hợp F0. Đội Chống Covid 911 hiện có 16 người. 8 người là chủ công đưa đón F0, F1
"Sợ thì ai cũng sợ. Nhưng mình không làm thì ai làm. Lúc đầu đội tôi chỉ chuyên chở các trường hợp F1 nhưng khi dịch bùng phát, chúng tôi chở cả F0 để giảm tải cho lực lượng y tế", y sĩ Tân tâm sự
Sau mỗi chuyến đi, họ lại được "tắm" hóa chất khử khuẩn. Mọi quy trình phòng dịch được tực hiện nghiêm ngặt. Thành viên nào vi phạm 1 lần cũng sẽ bị buộc ra khỏi đội. 3 ngày toàn đội lại xét nghiệm 1 lần.
Những suất cơm được tổ phục vụ trong đội chuẩn bị. Tổ phục vụ ở cách biệt với nơi trực chiến. Mỗi thành viên trong đội đều được phân công rõ ràng các nhiệm vụ cụ thể.
Anh Bạch Thái Thịnh, người phụ trách toàn bộ hoạt động của Đội Chống Covid 911. “Đại bản doanh” của đội nằm cạnh chợ Mỗ Lao (Hà Đông) với 3 gian nhà cấp 4, lợp mái tôn...
Anh Bạch Thái Thịnh cho biết, đến nay đội mình đã chạy hơn 300 chuyến xe cứu thương. Vận chuyển khoảng 260 F0, gần 500 F1...Sau mỗi chuyến xe toàn bộ đồ bảo hộ phải thay và đốt để phòng dịch, rất tốn kém
Anh Thịnh chỉ vào những vết "băng bó" trên vòi của máy phun hóa chất khử khuẩn. Chiếc máy này do anh tự chế tạo, nhưng hiện đã sắp hỏng.
Khó khăn nhất của đội chống Covid hiện nay là thiếu đồ bảo hộ cấp 3 và hóa chất khử khuẩn. "Những ngày cao điểm chúng tôi đi 7,8 chuyến xe là mấy chục bộ đồ bảo hộ và tốn hóa chất khử khuẩn", anh Thịnh nói
Những thành viên quả cảm của Đội Chống Covid 911 mong được các nhà tài trợ, mạnh thường quân giúp đỡ về đồ bảo hộ hóa chất để tiếp tục giúp đỡ được nhiều người hơn nữa
Một thành viên của đội ngồi nghỉ ngơi trong những chuyến xe đêm vận chuyển F0. Khi có yêu cầu là họ lên đường....
"Tôi không có vinh dự được lên tuyến đầu như các bác sỹ; hay bám đường lập chốt như lực lượng công an, quân đội; Chúng tôi chọn cách riêng của mình để chiến đấu với đại dịch Covid-19", anh Thịnh chia sẻ.
Những chiếc giường đơn sơ như của bộ đội ở nơi các "chiến sỹ" đặc biệt nghỉ ngơi cho ngày làm việc hôm sau...
Theo chân các anh trong một ngày bận rộn. Tôi ra về mà thấy thật sự luyến thương nơi mà các anh đang trực chiến. Các anh thật bình thường và làm những điều bình dị nhưng rất đáng quý
Với tôi, những thành viên của Đội Chống Covid 911 là những "người hùng" thật sự, Dù rằng đa số đều không biết mặt các anh như thế nào....