Nghĩa cử cao đẹp của “anh Grab đáng yêu”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tâm niệm “nếu không làm được điều gì lớn thì hãy bắt đầu bằng việc nhỏ để giúp đỡ những người xung quanh”, chàng trai Nguyễn Văn Thanh (SN 1996, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã 124 lần hiến máu, được vinh danh là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023”.

Mong được giúp nhiều người hơn

Năm 2014, khi học năm thứ nhất hệ Cao đẳng, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Hà Nội, chàng sinh viên Nguyễn Văn Thanh có cơ duyên gặp đội tình nguyện đi tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu. Không chút ngần ngại, Thanh đã ngay lập tức tham gia và đánh dấu mốc lần đầu hiến máu. Đến năm 2017, trong một lần bị tai nạn giao thông phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, chứng kiến nhiều người bệnh nặng cần được truyền máu mới duy trì được sự sống, Thanh thấu hiểu giữa lằn ranh sinh tử giọt máu quý giá biết nhường nào. Từ đó Thanh quyết tâm tham gia hiến máu cứu người.

Khoảnh khắc Nguyễn Văn Thanh tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại nút Trường Chinh - Tôn Thất Tùng để mở đường cho xe cứu thương tới bệnh viện trong giờ cao điểm Ảnh: Văn Tuyến

Khoảnh khắc Nguyễn Văn Thanh tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại nút Trường Chinh - Tôn Thất Tùng để mở đường cho xe cứu thương tới bệnh viện trong giờ cao điểm Ảnh: Văn Tuyến

Về sau, Thanh chuyển từ hiến máu sang hiến tiểu cầu. Lý do của việc này là một lần được nhân viên y tế tư vấn khoảng cách giữa hai lần hiến máu là 3 tháng, nhưng hiến tiểu cầu chỉ cần 3 tuần. Để có thể giúp được nhiều người bệnh hơn, Thanh thay đổi ý định từ đó. Với tần suất hiến máu và tiểu cầu liên tục như vậy, Thanh luôn phải đảm bảo chế độ ăn uống của bản thân. Anh cho biết: “Để có thể duy trì sức khỏe tốt đủ điều kiện hiến máu, mình luôn duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, đồng thời chơi thể thao để nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, để hiến được tiểu cầu, người hiến cần có chế độ ăn uống vô cùng nghiêm ngặt thì mới đủ điều kiện. Có lần trước ngày hiến tiểu cầu, mình ăn quá nhiều chất đạm nên đến khi đi chỉ có thể hiến máu, còn tiểu cầu không đảm bảo chất lượng”.

Công việc hiện tại của Thanh là bán hàng online và chạy xe ôm công nghệ, nhưng cứ đều đặn 3 tuần, anh lại vượt 30km đến Viện Huyết học truyền máu Trung ương hiến tiểu cầu. Đến đây nhìn các bệnh nhi bị bệnh về máu, Thanh càng xót xa và mong muốn hiến máu được nhiều hơn để giúp một phần nào đó cho các em. Ít ai biết rằng, sau mỗi lần hiến máu, Thanh lại mang sữa, bánh, tiền, gấu bông, quà lên tặng các em nhỏ. Khi cán mốc 100 lần hiến máu, Thanh được mọi người trìu mến gọi bằng biệt danh “chàng trai dành cả thanh xuân để hiến máu”. Vợ Thanh ban đầu thấy chồng tháng nào cũng đi hiến tiểu cầu thì rất lo lắng. Nhưng khi được Thanh giải thích, chị thêm hiểu và ủng hộ chồng.

Nguyễn Văn Thanh trong một lần hiến máu

Nguyễn Văn Thanh trong một lần hiến máu

Còn sức trẻ, còn hành động vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, Thanh còn tích cực vận động, quyên góp quần áo, sách vở tặng trẻ em vùng cao, hỗ trợ Cảnh sát giao thông phân luồng, giảm ùn tắc, vận động ủng hộ trẻ em khó khăn, bệnh hiểm nghèo tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Còn nhớ vào khoảng tháng 8-2022, khoảnh khắc “anh Grab đáng yêu” không ngại ngần xuống đường (đoạn giao đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn) giữa 12h trưa để hỗ trợ CSGT dẫn đường cho xe cứu thương đi qua đã gây “bão” cộng đồng mạng. Chàng trai đó chính là Nguyễn Văn Thanh. Phóng viên Văn Tuyến (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) khi đăng tải khoảnh khắc tình cờ ghi lại được về “anh grab đáng yêu” đã chia sẻ: “Chẳng là thấy nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng đông quá, thế là anh Grab nhà ta lao xuống đường, hỗ trợ CSGT điều tiết dòng người đang chen nhau tranh thủ từng giây để mưu sinh dưới trời nắng nóng. Liên tục di chuyển để điều tiết giao thông, thi thoảng anh Grab lại cúi gập người hướng về dòng xe, như để xin lỗi người đi đường nếu như anh vô tình làm phiền. Hà Nội xô bồ, cơ mà vẫn có những câu chuyện đáng yêu thế là cùng!”.

Chia sẻ về hành động hỗ trợ điều tiết giao thông của mình, Thanh cho biết: “Mình cũng là người đang tham gia giao thông, khi dừng đèn đỏ thì nghe thấy tiếng còi hú của nhiều xe cứu thương phía sau. Lúc đó, đường Tôn Thất Tùng đang ùn cả 2 chiều mà chỉ có một chiến sỹ Cảnh sát giao thông điều tiết cả ngã tư lớn như vậy là vô cùng vất vả. Bản thân mình cũng không thể di chuyển tiếp nên đã dừng xe để mong cùng mọi người nhường đường cho xe cứu thương. Mình chỉ muốn góp chút gì đó cho Hà Nội tươi đẹp hơn, xinh đẹp hơn”. Câu chuyện ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một nhân viên y tế của Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã nhận ra chàng trai tham gia điều tiết giao thông ấy chính là Nguyễn Văn Thanh - người đã hiến máu hơn 100 lần. Với một số người, hành động của Thanh có thể là “khác thường”, nhưng với “anh Grab đáng yêu” thì đó lại rất bình thường như nhiều việc mà anh vẫn làm. Đặc biệt, Thanh càng không ngờ hành động đẹp của mình đã được phóng viên ghi lại và nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng.

Với thành tích nổi bật trong công tác hiến máu và thiện nguyện, Nguyễn Văn Thanh đã được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng; Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến tiểu cầu năm 2022 do Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương trao tặng; danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023” do Thành đoàn Hà Nội trao tặng. Thanh cũng là một trong 50 tấm gương tiêu biểu từng là nhân vật trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam năm 2022 và được Chủ tịch nước biểu dương.

Khi được hỏi có mong muốn gì, Thanh chỉ cười và mong bản thân có nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia hiến máu, tiểu cầu đều đặn. Anh cũng mong ngày càng có nhiều ban trẻ tham gia hiến máu giúp người bệnh tiếp tục duy trì sự sống. “Được làm việc có ích cho cộng đồng, cứu được người bệnh, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Vì thế khi còn sức khỏe, mình sẽ còn tham gia hiến máu tình nguyện” - Thanh khẳng định.

Tin cùng chuyên mục