Xả súng ở Bỉ, 6 người thiệt mạng, 123 người bị thương

ANTĐ - Ít nhất 6 người thiệt mạng và 123 người bị thương trong vụ tấn công kinh hoàng bằng súng và lựu đạn ở thành phố Liege của Bỉ.

Một em bé 23 tháng tuổi đã chết tại bệnh viện sau khi bị thương trong vụ tấn công xảy ra gần một khu chợ Giáng sinh ở quảng trường trung tâm thành phố. Những người thiệt mạng khác gồm 2 thiếu niên 15, 17 tuổi, 1 người 20 tuổi và một phụ nữ 75 tuổi.

Hiện trường vụ xả súng

Một bệnh viện dã chiến đã được lập ngay gần hiện trường vụ tấn công để điều trị cho hơn 50 người. Những người khác được xe cứu thương chuyển tới các bệnh viện gần đó. Cảnh sát cho biết số người chết có thể còn tăng.

Xả súng ở Bỉ, 6 người thiệt mạng, 123 người bị thương ảnh 2 
 Bệnh viện dã chiến được lập ngay gần hiện trường

“Tôi nghe thấy 3 tiếng nổ lớn ở bến xe buýt, sau đó là những tiếng súng nhằm vào đám đông. Mọi người bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy tìm một chỗ an toàn cho mình” - anh Kevin Hauzeur, người có mặt tại hiện trường nói. Một người khác kể lại: “Lúc đó tôi đang ở giữa quảng trường. Tôi thấy một tên rút lựu đạn ném vào bến xe buýt. Thật kinh hoàng. Rất nhiều người đã trúng đạn. Người bị thương ở vai, người bị thương ở tay”.

Danh tính kẻ tấn công được xác định là Nordine Amrani, 33 tuổi, sống tại thành phố Liege. Thủ phạm đứng trên nóc tòa nhà gần quảng trường quăng 3 quả lựu đạn và xả súng liên tiếp vào đám đông ở dưới. Hắn đã chết ngay tại hiện trường, tuy nhiên, chưa rõ hắn chết do tự sát hay do vướng lựu đạn của hắn.

Trước đó, Hãng thông tấn Belga của Bỉ dẫn nguồn tin cảnh sát nước này cho biết 2 kẻ có vũ trang đã điên cuồng nổ súng và ném lựu đạn vào một bến xe buýt trên quảng trường ở trung tâm thành phố Liege, cách Thủ đô Brussels khoảng 90 km về phía Đông. Địa điểm xảy ra vụ bạo lực nằm gần trụ sở tòa án thành phố và khu thương mại sầm uất. Tuy nhiên, nhà chức trách thành phố Liege cho biết, thủ phạm đã hành động một mình.

Theo Ủy viên công tố thành phố Liege, ông Danielle Reynders, sáng 13-12, tên Amrani đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, nhưng không rõ lý do triệu tập. Sau đó tên này ra khỏi nhà với 1 balô, trong đó có lựu đạn và súng. Khi thiệt mạng trên người hắn vẫn còn 1 số quả lựu đạn. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ hành động của Amrani, nhưng nhiều khả năng đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Cũng có nguồn tin cho rằng vụ tấn công nhằm giải cứu một đối tượng trong trụ sở toà án.

Khẩu súng và lựu đạn tên Amrani sử dụng trong vụ tấn công 
 Khẩu súng và lựu đạn tên Amrani sử dụng trong vụ tấn công
 Khẩu súng và lựu đạn tên Amrani sử dụng trong vụ tấn công

Lục soát nhà của Nordine Amrani, cảnh sát tìm thấy nhiều vũ khí trái phép. Tên này từng có tiền án về việc tấn công tình dục, buôn lậu ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí và đồ ăn cắp. Năm 2008 tên này bị phạt tù gần 5 năm vì tàng trữ vũ khí trái phép và trồng cây thuốc phiện. Tên Amrani không có dấu hiệu thần kinh bất ổn.

Tân Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo và đã bỏ dở cuộc họp của Liên minh châu Âu để tới Liege sau vụ việc kinh hoàng này. Ông Rupo đã lên án những kẻ tấn công và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cũng khẳng định các thông tin điều tra ban đầu cho thấy đây không phải là một vụ tấn công khủng bố.