Vui Noel, xem “Wonder Woman 1984 - Nữ thần chiến binh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - “Đây là phim sử thi nhiều phần của đạo diễn kiêm đồng biên kịch Patty Jenkins, nhưng Gal Gadot áp đặt được quyền lực tự đại của mình lên đó” - nhật báo The Guardian nhận xét về bộ phim bom tấn “Wonder Woman 1984 - Nữ thần chiến binh” vốn được chờ đợi nhất dịp Giáng sinh năm nay. Đây cũng là siêu phẩm DC được người hâm mộ nóng lòng thưởng thức sau 1 năm ngành điện ảnh ảm đạm vì Covid-19.

Trong phần phim đầu tiên ra mắt năm 2017, “Wonder Woman” thắng lớn khi có doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 822 triệu USD (theo Box Office Mojo ngày 19-12). “Wonder Woman 1984” nối tiếp loạt phim siêu anh hùng trong vũ trụ DC, tuy bị đại dịch Covid-19 làm rối tung kế hoạch (5 lần 7 lượt đổi ngày phát hành), nhưng sau cùng “bom tấn” thuộc loại được chờ đợi nhất trong năm 2020 này đã kịp ra mắt trong mùa Noel phục vụ khán giả toàn cầu từ 16-12 trở đi (chiếu tại Việt Nam từ 18-12 và tại Bắc Mỹ từ 25-12).

Trở về thập niên 80

Ở phần 2 “Nữ thần chiến binh”, Patty Jenkins vẫn tiếp tục ngồi ghế đạo diễn kiêm biên kịch, các diễn viên chính Gal Gadot (vai Diana/Wonder Woman) và Chris Pine (vai Steve Trevor) vẫn là trụ cột không thể thiếu. Cùng với các gương mặt mới như Pedro Pascal, Kristen Wiig, Robin Wright… “Wonder Woman 1984” quay ngược thời gian trở về không khí của thập niên 80 - tức gần 70 năm sau bối cảnh phần đầu (1918). Nữ thần chiến binh được xem là con gái của thần tối cao Zeus và nữ hoàng Hippolyta trong thần thoại Hy Lạp này cũng có thêm vũ khí cùng sức mạnh mới để gánh vác sứ mệnh chiến đấu vì công lý, chính nghĩa. Đặc biệt là sức mạnh về khả năng bay lượn, tốc độ phi thường và giác quan đặc biệt.

“Wonder Woman 1984” mở màn với quang cảnh xanh mát trên hòn đảo Themyscira - nơi “tiểu công chúa Amazons” Diana được huấn luyện trở thành một chiến binh bất bại. Dù đã qua đời ở phần đầu tiên, nhưng nữ tướng Antiope xuất hiện trở lại trong phim và người dì khả ái này đã dạy cho cô bé Diana bài học về sự trung thực. Khi trưởng thành trong một thế giới hiện đại có nhiều thay đổi, Wonder Woman tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý, bảo vệ thế giới trong vỏ bọc là một quý cô Diana Prince quyến rũ, thành đạt sống ở Washington D.C. Cô đối đầu với 2 kẻ phản diện là tay doanh nhân gian xảo Maxwell “Max” Lord (Pedro Pascal đóng) và nữ tiến sĩ khảo cổ học Barbara Minerva (do Kristen Wiig thủ vai) luôn ghen tị với vẻ đẹp và sự khả ái của Diana.

“Nếu như phần đầu là quá trình Diana trở thành Wonder Woman ngây thơ trong thế giới loài người, thì trong phần 2 Diana đã trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều trước những chuyện điên rồ diễn ra”.

Nữ diễn viên Gal Gadot

Nếu như “Max” Lord nhiều tham vọng, nhiều chiêu bài nhằm trục lợi cá nhân thì Barbara từ chỗ là người bạn thân của Diana đã biến thành Báo Đốm Cheetah có nguồn sức mạnh siêu nhiên để trở thành kẻ ác. Đây chính là “ác nữ” khét tiếng trong thế giới truyện tranh, hoạt hình và video games của DC, sở hữu khả năng biến hình thành sinh vật nửa người nửa báo, có sức mạnh lẫn tốc độ “một chín một mười” với Wonder Woman. Cuộc đọ sức giữa Diana và Báo Đốm trên màn ảnh rộng là điểm mâu thuẫn then chốt của phần 2 dù Diana luôn muốn chìa tay tha thứ cho người bạn thân của cô.

Nhân vật anh lính quả cảm Steve Trevor vốn qua đời trong sự thương tiếc, đau lòng của Diana ở phần đầu (bối cảnh Thế chiến 1) sẽ được hồi sinh nhờ viên đá ma thuật (Viên đá giấc mơ) để tiếp tục chiến đấu chống lại thế lực đen tối bên cạnh Wonder Woman trong một thời đại mới hưng thịnh. Steve vẫn quả cảm, sôi nổi, hài hước và chân thành trong phần 2, khiến chuyện tình yêu giữa anh và Wonder Woman thêm phần mùi mẫn lãng mạn, thậm chí là “thắm thiết quá mức”, khiến cho những trái tim đang yêu phải thổn thức khi xem phim.

Mãn nhãn nghe - nhìn

Là phim bom tấn về siêu anh hùng và được đầu tư kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD nên “Wonder Woman 1984 - Nữ thần chiến binh” đương nhiên mang lại sự mãn nhãn cho khán giả nhằm đảm bảo yếu tố giải trí trước tiên. Vẻ đẹp “không góc chết” của cựu Hoa hậu Israel Gal Gadot lần này càng quyến rũ hơn bao giờ hết khi Wonder Woman khoác bộ giáp Đại bàng vàng (Golden Eagle - xuất hiện trong bộ truyện “Kingdom Come” - 1996) đầy ấn tượng vào mỗi lần đối đầu với những đối thủ khủng khiếp.

Theo kênh CNBC ngày 18-12, vai diễn của Gal Gadot được các nhà phê bình tiếp tục khen ngợi, cho dù nhìn về tổng thể bộ phim thì hơi “rối rắm và ôm đồm”. Gal Gadot tỏa sáng với sự duyên dáng, tự tin và cũng nhiều cảm xúc trong chiều sâu tâm lý thông qua nhân vật Wonder Woman. Trang Vulture ca ngợi “điểm thu hút của Diana là sự nữ tính và bản năng tự nhiên. Sức mạnh của cô không chỉ được thể hiện trong những cảnh chiến đấu mà còn ở những khoảnh khắc tinh tế về cảm xúc”.

Bối cảnh nước Mỹ những năm 80 bùng nổ chủ nghĩa tiêu dùng với những mặt trái như con người trở nên tham lam hưởng thụ vật chất, truyền thông giả tạo được đặt ra để làm chướng ngại thử thách cho Nữ thần chiến binh trong bước đường “thế thiên hành đạo” của cô. Màu sắc và những gì hiện ra trong khung cảnh “Wonder Woman 1984” vì vậy mà cũng có sắc độ riêng tạo thú vị hoài niệm cho người xem tuổi trung niên. Điều đáng tiếc duy nhất là phần kỹ xảo CGI của nhân vật Báo Đốm Cheetah thiếu thuyết phục, là điểm trừ trong mắt các nhà phê bình.

“Wonder Woman 1984 - Nữ thần chiến binh” chứa nhiều thông điệp nhân văn về lòng vị tha, tình yêu gắn bó, tinh thần nữ quyền, hành động vì công lý và bác ái... Có lẽ tạp chí Time đã bình luận ngắn gọn nhưng đúng nhất về bộ phim này: “không quá hay nhưng cũng chẳng tệ”. Phục trang đẹp, diễn viên ăn ý, âm nhạc hay và nhịp phim dồn dập cao trào là những điểm mạnh của bộ phim siêu anh hùng hay nhất năm 2020.

Nữ thần chiến binh 3

Nữ thần chiến binh 3

“Trong thời lượng 151 phút của phim, “Wonder Woman 1984” đã hoàn thành những gì mà chúng ta mong đợi ở các rạp chiếu Hollywood: Nó đánh bật chúng ta khỏi những lo lắng… Những người có tuổi sẽ nhớ về những năm 80, giống như ta trở về thăm nhà bố mẹ vào dịp Giáng sinh và thấy lại chiếc hộp đựng đầy đồ chơi thời thơ ấu trên gác xép”.

Peter Debruge, Tạp chí Variety

“Một cuộc phiêu lưu sôi động và nhân văn được đóng gói bằng tất cả trái tim và chủ nghĩa anh hùng mà chúng ta mong đợi từ ánh sáng chói lọi của vũ trụ điện ảnh DC. Wonder Woman 1984 thực sự là người hùng cần thiết của năm 2020”.

Ben Travis, Tạp chí Empire

“Bộ phim có giá trị vững chắc theo cách mà người hâm mộ cần, và vừa đủ hài hước để trở nên quyến rũ”.

K. Austin Collins, Tạp chí Rolling Stone