Vụ “Chuyến bay giải cứu”: Những lời sám hối và thỉnh cầu sau cùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 26-12, phiên tòa xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” chuyển sang phần nghị án. Trước khi tòa nghị án và sẽ đưa ra phán quyết, các bị cáo lần lượt được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ Bộ Y tế) gửi lời xin lỗi đến gia đình, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lãnh đạo Bộ Y tế vì những sai phạm của bản thân gây ra. Bị cáo này cho biết, sai phạm ngày hôm nay xuất phát từ nhận thức nhất thời khi không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền.

“Trên thực tế, bị cáo không có sách nhiễu, gây cản trở cho doanh nghiệp” – bị cáo Kiên nói. Trước tòa, bị cáo này khẳng định, bản thân đã nhận thức rõ sai phạm và bày tỏ sự hối hận nên đã có tinh thần cầu thị, chủ động khai báo.

Bị cáo Phạm Trung Kiên tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Phạm Trung Kiên tại phiên tòa phúc thẩm.

“Nếu có cơ hội chuộc tội, bị cáo xin sẵn sàng chuộc tội và mong muốn được sửa chữa” – bị cáo Kiên nghẹn giọng. Cuối lời, cựu cán bộ Bộ Y tế nói rõ mong muốn của bản thân là được hưởng mức án có thời hạn để sớm trở về chăm sóc mẹ già.

Đứng giữa hội trường xử án, bị cáo Vũ Anh Tuấn xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an vì những sai phạm mà bản thân đã gây ra. “Bị cáo đã không vượt qua được cám dỗ. Giờ đây, bị cáo rất ăn năn và mong được HĐXX mở rộng lượng khoan hồng để sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội” – Bị cáo Vũ Anh Tuấn trình bày.

Có mặt tại tòa để nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận sai phạm và hối hận về sai lầm của bản thân. Theo lời bị cáo Hưng, bị cáo này đã phụ lòng tin của gia đình và lãnh đạo.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng mong sớm được trở về với gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng mong sớm được trở về với gia đình.

Trước HĐXX, bị cáo Hưng gửi lời xin lỗi tất cả và mong HĐXX chấp thuận nội dung bào chữa của luật sư để đưa ra phán quyết giúp bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) ngậm ngùi nói, qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ngày hôm nay bị cáo hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn "bức tranh" vụ án. “Bị cáo vô cùng hối hận” – cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nói và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo lời bị cáo Dũng, mặc dù không cố ý nhưng bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Ngoại giao. “Bị cáo xin HĐXX, VKS xem xét toàn diện và cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng, chủ trương nhân đạo của Đảng. Cả đời bị cáo tận tụy, cống hiến. Bị cáo xin lỗi gia đình, bạn bè”, bị cáo Dũng nghẹn ngào.

Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan tỏ rõ sự ân hận trong lời nói sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm.

Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan tỏ rõ sự ân hận trong lời nói sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm.

Về phần mình, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan nói lời sau cùng trong nước mắt: “Bị cáo rất đau xót và xin nhận tội, xin gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Ngoại giao. Vì sai phạm của bị cáo mà đã làm giảm uy tín của đơn vị” – bị cáo Hương Lan nói. Cuối lời, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự mong muốn được khắc phục lỗi lầm trong thời gian sớm nhất.

Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng lần lượt được nói lời sau cùng. Phần lớn đều bày tỏ sự ân hận, day dứt và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, xã hội.

Gần 20h30, thay mặt HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Mai Anh Tài tuyên bố tòa nghỉ nghị án và sẽ đưa ra phán quyết vào 10h sáng mai (27-12).