Tuấn Hưng tiết lộ người mà mình mang ơn suốt đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuấn Hưng chia sẻ, có một người mà anh mang ơn đến hết đời, bởi nếu không có người đó giúp đỡ lúc anh rơi vào biến cố thì chưa chắc đã còn một Tuấn Hưng yêu âm nhạc đến tận bây giờ. 

Giọng ca "Ngựa hoang" chia sẻ, người đặc biệt mà mình mang ơn không ai khác chính là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nhạc sĩ này cùng với những người anh em thân thiết với Tuấn Hưng, bằng âm nhạc và tình người đã kéo anh đứng dậy khi rơi vào "kiệt cùng" năm 2018.

Biến cố "kiệt cùng" mà Tuấn Hưng nhắc đến ở đây chính là "cú sốc" bị hủy liveshow ngay sát giờ chuẩn bị diễn ra chương trình. Thời điểm đó, nam ca sĩ dự kiến tổ chức liveshow có tên gọi "Ngựa hoang" kỷ niệm 20 năm ca hát vào tối 5-10 tại Sân vận động Quần Ngựa, Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên liveshow này đột ngột bị cơ quan chức năng yêu cầu hủy vào phút chót với lý do công tác phòng cháy chữa cháy ở địa điểm tổ chức biểu diễn không đảm bảo.

Sự cố này khiến Tuấn Hưng bị "sốc", phải nhập viện cấp cứu và nằm lại điều trị 3 ngày. Anh thừa nhận đây là một cú sốc rất lớn, thậm chí là cay đắng lớn nhất trong quãng thời gian 20 năm đi hát của mình.

Cũng theo Tuấn Hưng, những ngày đầu sau khi liveshow bị hủy, anh rơi vào tâm trạng xuống dốc tinh thần, thậm chí không muốn bước chân ra khỏi nhà. Có hôm, bước chân ra đường từ sáng sớm, vừa ngồi xuống ăn bát phở hay uống ngụm nước thì nhiều người nhận ra và giơ điện thoại lên chụp. Anh chưa bao giờ ngại chụp ảnh với mọi người nhưng thời điểm đó, anh thật sự rất sợ ánh mắt ái ngại mà mọi người dành cho mình.

Bên cạnh cú sốc tinh thần, việc hủy liveshow cũng khiến Tuấn Hưng chịu thiệt hại lớn về vật chất. Phía nam ca sĩ cho biết, chỉ tính riêng chi phí dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng,… cho liveshow là khoảng 2 tỷ đồng. Doanh thu bán vé cũng tương đương 2 tỷ. Cộng với nhiều chi phí khác, con số thiệt hại có thể từ 4 - 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, giọng ca “Nắm lấy tay anh” đã quyết định hoàn lại tiền vé cho khán giả.

Hình ảnh xúc động của Tuấn Hưng trong liveshow "Cảm ơn" diễn ra cuối năm 2018

Hình ảnh xúc động của Tuấn Hưng trong liveshow "Cảm ơn" diễn ra cuối năm 2018

3 tuần sau sự cố hủy liveshow, Tuấn Hưng quyết định tổ chức đêm nhạc chủ đề “Cảm ơn” để tri ân tình yêu của người hâm mộ sau những sự cố không may, đặc biệt chương trình biểu diễn miễn phí tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để bù đắp cho khán giả. Liveshow này sau đó thu hút khoảng 30.000 khán giả.

Điều đặc biệt, để có thể thực hiện được liveshow ngoài trời với kịch bản gần như phải thay đổi rất nhiều, Tuấn Hưng đã nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện từ công ty của vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn nhận đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc cho liveshow thay thế này. Điều này khiến Tuấn Hưng vô cùng cảm kích. Nam ca sĩ khẳng định để có thể làm được một liveshow ngoài trời trong thời gian gấp rút như vậy, anh đã nhận được sự hỗ trợ hết mình và nhiệt tình từ những người bạn nhạc, đặc biệt là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh là những người bạn thân thiết ở ngoài đời

Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh là những người bạn thân thiết ở ngoài đời

Tuấn Hưng chia sẻ, với anh thì nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một nghệ sỹ tài hoa trong làng nhạc Việt, một người "nói như 1 cái máy, không vấp chữ nào, không lộn xộn ý tứ, rất thông minh". Ngoài trình độ và tài năng thiên phú trong nghệ thuật thì vị nhạc sĩ này còn có độ bao quát thực tế đáng nể. Hồ Hoài Anh đã đi những bước dài mà chỉ khi quay lại làm việc chung sau 4 năm, anh mới giật mình kinh ngạc. Tuấn Hưng xúc động trải lòng, Hồ Hoài Anh chính là ân nhân khi đã xuất hiện kịp thời cứu sự nghiệp của anh khi xảy ra sự cố hủy liveshow vào tháng 10-2018.