Tử hình vì làm giả tem, phiếu

ANTD.VN - Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ở Liên Xô mọi hàng hóa từ bánh mì đến giày dép đều được phân phối theo chế độ tem phiếu. Ngay khi mới xuất hiện, tem phiếu đã bị làm giả. Năm 1943, cả 5 thành viên của băng nhóm chuyên làm giả tem, phiếu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức  đã bị bắt, 3 đối tượng sau đó bị tử hình. 

Tử hình vì làm giả tem, phiếu ảnh 1Những người lính Xô Viết phát bánh mỳ cho người dân trong Thế chiến II 

Bắt đầu từ làm giả phiếu mua bánh mì

Đầu năm 1943, cửa hàng trưởng một cửa hàng bánh mì tình cờ nhìn thấy người phụ nữ vẫn thường mua hàng theo phiếu ở cửa hàng của ông lại xếp hàng mua ở cửa hàng khác gần đó nên đã trình báo cảnh sát. Theo kết quả xác minh, bà ta là Alekxandra, vợ của Gerasim Okunev. Vợ chồng họ cùng 4 đứa con sống trong một căn hộ trên đường Novodmitrovskoye, Matxcơva và có mức sống khá giả. Okunev bắt đầu bị điều tra bí mật… 

Ông Okunev là kỹ sư cơ khí, từng làm việc tại nhà máy sản xuất linh kiện máy bay. Khi chiến tranh nổ ra, ông ta được cử đi công tác tại Nhà máy 132 ở tỉnh Chelyabinsk và đưa cả gia đình đi cùng. Năm 1942, Okunev bắt đầu làm giả phiếu mua bánh mì vì lương thực ở Chelyabinsk rất khan hiếm. Trước đấy, Okunev đã lấy cắp chữ chì ở xưởng in của nhà máy.  

Ông ta sau đó chuyển đến Ufa thuộc Bashkortostan. Tại đây, Okunev và con trai Alyans xin vào làm việc tại xưởng in của nhà máy và đã lấy cắp được 40kg chữ chì. Ngoài phiếu mua thực phẩm, Okunev còn làm giả phiếu mua hàng tiêu dùng, giấy vào thành phố… Số hàng mua được không chỉ để dùng, mà còn được vợ ông ta đem bán.  

Để không bị nghi ngờ, Okunev thường giải thích rằng ông ta xin làm việc ở 2 xí nghiệp, có 2 thẻ lao động. Quả thật, Okunev rất chăm chỉ, sau 2 ca làm việc ở nhà máy, ông ta thường làm giả giấy tờ vào ban đêm. Năm 1942, vợ ông ta đã mua 8 cái áo len nam, 2 bộ quần áo trẻ em, 5 đôi giày nỉ người lớn, 5 đôi giày nỉ trẻ em, 15 mét vải...  Giá trị số hàng khá lớn bởi khi đó mọi hàng hóa đều khan hiếm.

Tử hình vì làm giả tem, phiếu ảnh 2Tem phiếu giả thu được ở xưởng in của băng nhóm Okunev

Đã bị trừng phạt nghiêm khắc

Khi làm việc tại nhà máy sản xuất linh kiện máy bay, Okunev đã lấy cắp nhiều dụng cụ để làm giả con dấu và các giấy khống chỉ, trong đó có trắc vi kế, đồng hồ chỉ báo dùng để khắc dấu, thước đo chu vi ngoài...  Theo giá nhà nước, tổng giá trị của số dụng cụ này là 35.000 rúp, còn theo giá chợ đen là hơn 150.000 rúp. 

Tháng 4-1943, Okunev làm giả hộ chiếu cho mình và các thành viên trong gia đình, sau đó bỏ việc ở Ufa, đưa cả nhà trốn về Matxcơva. Ông ta còn làm giả giấy giới thiệu mua vé tàu xe, giấy phép vào Matxcơva, giấy đi đường và mang trót lọt hơn 100kg thiết bị in ấn đã lấy cắp được. 

Tại Matxcơva, gia đình Okunev đăng ký cư trú tại căn hộ trên đường Novodmitrovskoye, đặt xưởng in bí mật tại một phòng trong khu nhà ở phố Novaya Ipatovka và dùng giấy tờ giả xin vào làm việc tại Nhà máy cơ khí số 2 Matxcơva. 

Tham gia băng nhóm của Okunev có Alekxandra, Alyans và 2 người bạn là kỹ sư của Nhà máy thiết bị hàng không 41 Peter Belyakov, Trưởng phòng của Nhà máy quốc phòng 43 Peter Gayniev. Khám xét xưởng in và nơi ở của các đối tượng này, cơ quan điều tra thu được nhiều giấy khống chỉ của các đại biểu Hội đồng quận, con dấu có hình quốc huy của Cục Cảnh sát Matxcơva, dấu tròn của Phòng tuyển dụng lao động của Nhà máy số 46…

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu được nhiều tem, phiếu mua bánh mì, thịt, ngũ cốc giả... và sổ sách nghi chép cho thấy, một giấy phép vào Matxcơva được bán với giá 3.000 rúp (lương tháng của công nhân lúc đó là 150 rúp), giấy tạm hoãn gọi nhập ngũ - 37.000 rúp… 

Tháng 10-1943, cả 5 đối tượng đã bị bắt và bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự vào ngày 10-1-1944. Tháng 2-1944, Okunev, Belyakov và Gayniev bị kết án tử hình, Alekxandra - 25 năm tù, còn Alyans - 10 năm tù.