Trở thành nữ sát thủ vì theo chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến

ANTD.VN - Mùa thu năm 2021, Polina Dvorkina ở thành phố Krasnoyarsk, Nga đã mua khẩu súng săn, sau đó mang súng đến trường mẫu giáo. Ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến từ năm 12 tuổi, cô ta quyết định loại bỏ những người đàn ông ngay từ khi họ còn nhỏ…

Polina Dvorkina trong phòng cách ly tại tòa

Để vinh danh nhà hoạt động nữ quyền cấp tiến người Mỹ Andrea Rita Dvorkin, sau khi trưởng thành, Sofia Kechina đổi tên họ của mình sang Polina Dvorkina. Polina đã viết Bản tuyên ngôn nữ quyền và gửi cho nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài kêu gọi hủy diệt đàn ông. Do không thu hút được sự chú ý của công chúng, Polina quyết định phải hành động dứt khoát hơn.

Mùa thu năm 2021, Polina khi đó 19 tuổi đã mua khẩu súng săn và đạn theo giấy phép mua vũ khí được cấp. Biết không dễ sát hại được những người đàn ông trưởng thành, cô ta chọn mục tiêu là các bé trai từ 4-5 tuổi. Với lý do xin việc làm, Polina vào một trường mẫu giáo nhằm nghiên cứu địa hình, cách tiếp cận học sinh và lối thoát sau khi hành động…

Ngày 28-3-2022, theo lời Polina, bố của cô đứng trước cửa phòng và hét lên “Tao sinh ra mày, tao sẽ giết mày”. Polina cầm lấy quả tạ, mở cửa phòng và vung quả tạ khiến bố ngã xuống. Sau khi đập thêm vài lần, cô lấy súng ra... Tại tòa sau đó, Polina giải thích hành động của mình: “Khi giết bố mình, tôi không hề chế nhạo ông ấy. Tôi lẽ ra có thể dùng búa để kết liễu ông, nhưng đã không thể làm được vì điều đó thật tàn nhẫn. Và, tôi quyết định lấy súng ra…”.

Trong quá trình điều tra, Polina đã khai rằng do thiếu tình yêu thương của cả bố và mẹ, cô lớn lên thành con quái vật. Mẹ của Polina là nhà báo ở Krasnoyarsk, còn bố của cô là giám đốc và là người đồng sáng lập một trung tâm xuất bản. Polina còn nói rằng bố mẹ cô ta uống rượu rất nhiều, không quan tâm đến con cái. Polina khẳng định rằng cô cần sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Tuy nhiên, mẹ cô lại khuyến khích con gái tự tử. Còn bố nói rằng lẽ ra cô không nên được sinh ra... Polina không được quý mến ở trường. Cô ta không có bạn trai hay bạn bè. Từ năm 12 tuổi, Polina bắt đầu ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến. Vốn không được yêu quý, cô ta đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ…

Nhận thấy không thể che giấu việc giết bố, Polina quyết định phải tiêu diệt các bé trai ngay vì có thể không còn cơ hội. Cô ta mang theo súng, 39 viên đạn đến trường mẫu giáo số 31. Sau khi được vào bên trong trường mà không bị cản trở, cô ta đi vào phòng của nhóm “Caramel”. Rất may, lúc đó bọn trẻ đang ngủ, nếu không thảm kịch đẫm máu có thể xảy ra.

Thấy người lạ, cô giáo Evgenia Tolstaya ra gặp và hỏi cô ta là ai, cần gặp ai. Polina nói rằng cô đến gặp em trai tên là Artem. Khi cô E.Tolstaya khẳng định rằng không có bé nào tên là Artem và yêu cầu người lạ rời đi, Polina nhanh chóng cởi áo khoác. Nhìn thấy người lạ có vũ khí, cô E.Tolstaya hét lên. Cô giáo thứ 2 đóng cửa phòng nơi các bé đang ngủ lại. Còn giáo viên thể dục Natalya Stus cố gắng tước vũ khí của Polina.

Khi cô E.Tolstaya chạy đi gọi bảo vệ, các giáo viên khác đã cố đoạt lấy khẩu súng của Polina. Một tiếng súng vang lên, viên đạn trúng vào chiếc tủ. Sau khi bị cô giáo Irina Shabanova giật mất khẩu súng, Polina lập tức lấy bình xịt hơi cay ra. Trong lúc cô ta bắt đầu xịt vào các cô giáo, cô N.Stus liền nắm lấy tay và cố giữ để đối tượng này không thể xịt thêm được nữa. Lực lượng bảo vệ đã đến kịp và nhanh chóng còng tay Polina.

Polina bị kết án 17 năm tù. Nhân viên bảo vệ để Polina vào trường mẫu giáo cũng bị lĩnh án 2 năm 6 tháng tù, giám đốc công ty bảo vệ 2 năm tù.