Thuở xưa, chiếu chèo thường được diễn xướng trước sân đình, người xem khoanh chân trên những vuông chiếu hoa để thưởng thức. Để mang đến những kiến thức cơ bản về loại hình nghệ thuật chèo cho thế hệ trẻ hôm nay “Tiếng vọng ngàn năm” sẽ tái hiện lại một phần không gian diễn xướng của chèo truyền thống tại sân đình Kim Liên vào tối thứ 7 hàng tuần.
Đến đây, khán giả sẽ hiểu thêm về những vở chèo tuyệt hay, một thời làm say mê lòng người Việt như: Quan Âm Thị Kính, Từ Thức gặp tiên, Lưu Bình - Dương Lễ,…hay những trích đoạn chèo cổ: "Xúy Vân giả dại”, "Thị Mầu lên chùa” …
Tại đây, các khán giả trẻ được học cách thưởng thức nghệ thuật chèo một cách "chuẩn" theo cả không gian lẫn cách diễn xướng, nghe tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng sáo, tiếng đàn nhị, đàn bầu… hòa chung một điệu vỡ nước, say mê với cái lúng liếng đưa tình của cô Thị Mầu, thấy tim nhói khi chứng kiến Thị Kính bị bà Sùng đổ oan, dở khóc dở cười với cảnh cả làng phạt vạ nàng Mầu lẳng lơ nhưng trái ngang mang lòng yêu Tiểu Kính… để rồi sẽ thắt lòng khi chia sẻ tâm sự với những nghệ sĩ chèo chân chính và bối rối với những trăn trở nghề chèo…
Những hình ảnh của chiếu chèo tại đình Kim Liên.
môi trường diễn xướng truyền thống của loại hình nghệ thuật này
tạo cảm giác gần gũi, xóa đi ranh giới, khoảng cách giữa diễn viên và khán giả