"Thủ phủ" đào Nhật Tân chiều 30 Tết Bính Thân

ANTĐ -Chiều 30 Tết, chợ hoa Hàng Lược đã dần vãn khách thưởng ngoạn nhưng hàng hoa đào ở cửa ngõ phía Tây vẫn dồn về với những chuyến xe chở đầy đào cành. Còn ở những vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội sắc đào giờ bắt đầu nở thắm, nhưng khách mua đã vãn dần.

Tôi hỏi chị Thắm chủ vườn đào tổ 7 Nhật Tân, quận Tây Hồ năm nay đào được mùa hay mất mùa thì được chị cho biết: “Đào không mất mùa, nhưng năm nay ế ẩm. Như mọi mùa xuân trước, đến 29 Tết thì không còn cành nào để bán, còn vụ này thì vẫn còn đến nửa vườn. Thôi để chăm sóc sang năm chơi vậy”.

Trên cánh đồng đào Nhật Tân giờ khách đã vãn, chỉ còn lác đác người mua là những người cũng tất bật với công việc thường nhật, giờ mới chạy đến tìm mua một cành đào về chơi Tết cho thêm vị của mùa xuân. Những cành đào đã khoe sắc đón gió đông thì vẫn còn nhiều, khách vội vàng như thế cũng không còn là mấy. Nhưng với người trồng đào thì cho dù thế nào đi chăng nữa họ cũng vẫn phải cặm cụi ở vườn cho đến giờ phút cuối cùng để chờ đợi những lượt khách mua cuối cùng tìm đến mang xuân tươm tất hơn về bên gia đình.
Những hình ảnh tại vườn đào Nhật Tân .
Vườn đào chiều 30 Tết chỉ còn lác đác khách đến mua

 Những tấm biển mời gọi nhưng  nhiều vườn đào vẫn ế ẩm

Người nông dân vẫn phải tất bật với công việc của mình
Vườn đào chạy dài đến cầu Nhật Tân đang bung nở trong nắng chiều 30 Tết

Tiết trời khắc nghiệt cũng làm giảm đi phần nào nhu cầu chơi, sắm của người dân

Những luống đào được chọn cắt bán gọn gẽ như vườn này không nhiều

So với năm trước năm nay đào không đẹp và ế ẩm hơn nhiều lần

Những chuyến xe chở đào vào phố chiều 30 Tết


Trên dọc đường vào vườn còn rất nhiều những chuyến xe chở đầy đào cành
 Vườn nhà chị Thắm vẫn còn già một nửa chưa bán được