Thử làm đồng tính đi "chợ tình pê đê"

ANTĐ -  Những cảnh hẹn hò, ngã giá và cả... tự sướng của người đồng tính nam diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật tại "chợ tình Dịch Vọng".
Những cuộc mặc cả tình trong nắng

Gần 12h trưa, Hà Nội đã vào thu vẫn nắng gay gắt như mùa hè. Tôi rẽ vào con đường mới mở bên cạnh công viên Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đây là lối dẫn vào “vườn tình” dành cho giới pê đê nổi tiếng ở Thủ đô. “Vườn tình” là khu đất nằm giữa đường Trần Thái Tông và công viên Dịch Vọng. Khu vực này khá vắng vẻ, cây cối mọc um tùm cao quá đầu người, nhiều góc khuất kín đáo.

Thời điểm “chợ tình” đông đúc nhất là vào trưa vắng và buổi tối, nhất là vào các tối cuối tuần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa số những người đồng tính đến đây để tìm bạn tình. Nếu không tìm được bạn tình thì “bắt hàng” vào bụi rậm, góc đường giải tỏa bức xúc với giá “tàu nhanh” chưa đến 100.000 đồng.

Nhiều người “bán thân” là dân nghiện hút, thậm chí có cả sinh viên. “Đến vườn tình này còn có cả những đại gia đi ô tô con. Anh chàng nào cặp bồ được với những đại gia này thì thoải mái tiền tiêu, mỗi lần hẹn hò kiếm được cả mấy trăm nghìn”, bà bán nước ở gần đó cho biết.

Khu đất bên cạnh công viên Dịch Vọng (Hà Nội) đã trở thành "chợ tình pê đê", là nơi những người đồng tính nam tụ họp và tìm bạn tình. Ảnh: Bá Mạnh

Khu đất bên cạnh công viên Dịch Vọng (Hà Nội) đã trở thành "chợ tình pê đê", là nơi những người đồng tính nam tụ họp và tìm bạn tình. Ảnh: Bá Mạnh


Giữa trưa nắng, dưới những tán cây mới trồng dọc con đường đi vào, khoảng chục người đàn ông, già có trẻ có, lặng lẽ đứng chờ đợi. Đa số họ đều đi xe máy và ăn mặc khá chỉnh tề. Sự xuất hiện của “hàng mới” như tôi lập tức thu hút ánh nhìn của họ. Tôi biết mình đã thực sự bước vào thế giới hẹn hò của những người đồng tính nam. Chọn một bóng râm, tôi đỗ xe lại giống như họ. Những người xung quanh vẫn âm thầm theo dõi tôi qua ánh mắt đầy dò xét.

Không gian im ắng đến khó chịu, dường như những người đến đây đều biết cách giao tiếp với nhau bằng ánh mắt thay cho lời nói. Một vài người tiến lại phía nhau, thì thầm gì đó. Họ đang hẹn hò hoặc mặc cả giá với nhau. Sau khi thì thầm to nhỏ, có đôi dắt nhau đi sâu vào khu cây cối um tùm phía trong, có đôi cùng lên xe máy hoặc taxi phóng đi tìm các nhà nghỉ, khách sạn xung quanh. Một chiếc ô tô màu trắng mới cứng chầm chậm tiến vào, dừng trước một thanh niên đang đứng bên đường. Chưa đầy một phút, cửa xe mở, người đàn ông nọ bước lên xe, chiếc xe không quay ra mà tiến sâu vào phía trong “vườn tình”. Những lần mặc cả hay rủ rê hẹn hò ở chợ tình thường diễn ra rất nhanh gọn.

'Vào hang bắt cọp'

Một người đàn ông mặc quần âu áo sơ mi trông rất bảnh bao, lịch sự phóng xe tới chỗ tôi. Nhìn tôi từ đầu đến chân, từ tốn và nhẹ nhàng, anh ta hỏi tôi: “Mình mới đến đây à? Chắc vẫn là sinh viên nhỉ, đáng yêu ghê. Hôm nay anh hẹn bạn rồi, trưa mai mình nói chuyện với anh nhé, trưa nào anh cũng ra đây”. Quay sang nháy mắt với tôi, anh ta đi xe vào sâu khu đất phía trong. Tôi quan sát kỹ, anh ta đi chiếc xe ga khá mới, mang biển số Hải Phòng. Rất nhanh chóng, anh ta đã khuất bóng phía sau những bụi cây um tùm.

Một người đồng tính đứng trong bụi rậm giữa trưa nắng để đợi bạn tình. Ảnh: Bá Mạnh.

Một người đồng tính đứng trong bụi rậm giữa trưa nắng để đợi bạn tình. Ảnh: Bá Mạnh.


Không phải chờ đợi lâu, một người đàn ông khác tiến lại phía tôi. Ông ta đỗ xe cạnh tôi, cười lúng liếng và e thẹn như gái mới lớn rồi rút thuốc lá ra hút và mời tôi. Gọi là “ông ta” vì theo áng chừng của tôi, người đàn ông này đã ngoài bốn mươi, không còn trẻ như người đàn ông khi nãy. Ông ta đi chiếc xe máy cũ kĩ, phía sau có buộc giá đèo hàng.

“Em có thường xuyên ra đây không?”, ông ta cất tiếng hỏi. Tôi hơi sửng sốt bởi giọng nói rất thỏ thẻ, nhẹ nhàng đầy nữ tính của một người đàn ông đã nhiều tuổi và trông rất bụi bặm. “Em mới biết chỗ này. Còn anh?”, tôi trả lời và hỏi lại. “Thỉnh thoảng thôi bé ạ. Nhà anh ở Nhổn (huyện Từ Liêm, Hà Nội – PV), cũng xa chỗ này nên anh tranh thủ thôi”. Tôi đánh bạo hỏi: “Anh có vợ con gì không?”. Ông ta cười, thoáng chút ngại ngùng: “Có chứ, anh có vợ và 3 con rồi. Nhưng lấy vợ để trả nợ bố mẹ thôi, sống với nhau có tình cảm gì đâu”. “Kiểu này buổi trưa trốn vợ ra đây rồi”, tôi trêu chọc. Ông ta cười rồi lại cất giọng thỏ thẻ: “Mình vào trong kia tâm sự cho mát đi, ở đây nắng quá, mấy người kia cứ nhìn”.

Muốn khai thác được thông tin thì phải “nhập vai” cho đạt, mặc khác cũng tò mò về thế giới phía trong những lùm cây um tùm kia, tôi quyết định đi theo người đàn ông vào sâu phía trong.

Một lần trong đời, tôi thử làm người đồng tính.

Khi ông ta vừa đặt bàn tay đen đúa lên đùi, tôi gạt vội ra, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, tôi vẫn thấy một chút sợ hãi, và cả ghê tởm nữa.

Hành sự ngay cạnh trạm tuần tra


Người đàn ông dẫn tôi đi theo một con đường nhỏ, tiến sâu vào “thế giới bí ẩn” phía trong “vườn tình”. Dọc đường đi, tôi bắt gặp chiếc ô tô màu trắng đã thấy lúc trước, trên xe không có người, chắc chủ nhân của nó đã tìm được một góc kín đáo để “tâm sự”. Phía trong một bụi cây gần đó, hai người đàn ông đang ngồi ôm chặt lấy nhau, say sưa hôn hít. Phía xa xa, một người đàn ông đang vô tư đứng tự sướng giữa thanh thiên bạch nhật. Thỉnh thoảng, từ những bụi cỏ rậm rạp, thấp thoáng những cái đầu thò lên nhìn ngó xung quanh rồi lại nhanh chóng thụt xuống.

Chúng tôi dừng ở một gốc cây hoa ban. Người đàn ông khẽ reo lên: “Ôi, chỗ đẹp hôm nay chưa có ai chiếm, may ghê”.

“Chỗ đẹp” mà ông ta nói là khu đất trống dưới gốc cây hoa ban và nằm ngay cạnh căn nhà bằng tôn của… trạm tuần tra kiểm soát số 2 – Công an phường Dịch Vọng.

Tôi thắc mắc: “Ôi chết, sao lại có đồn công an ở đây?”. Ông ta vội trấn an tôi ngay: “Đừng sợ bé ạ, ban ngày không có công an đâu, vào nhanh đi, chỗ đẹp nhất đấy”.

Theo quan sát của tôi, giữa khu cây cỏ mọc um tùm, chỗ dừng chân của chúng tôi đúng là đẹp nhất khi vừa kín đáo, lại có vẻ sạch sẽ, rộng rãi nhất. Ở đây còn có những ống nước xếp thành đống, vô tình thành chỗ ngồi rất tiện lợi.

Chỗ VIP nhất trong "vườn tình" lại nằm ngay cạnh trạm công an. Ảnh: Bá Mạnh

Chỗ VIP nhất trong "vườn tình" lại nằm ngay cạnh trạm công an. Ảnh: Bá Mạnh


Người đàn ông kéo tôi lên ngồi trên đống ống nước. Tôi rùng mình khi thấy ngay cạnh chỗ chúng tôi ngồi, phía sau nhà tôn của trạm công an, một đôi đang... khỏa thân “hành sự”.

Một người đứng dựa vào xe máy, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Người đàn ông véo vào tay tôi: “Vô duyên ghê cơ, nhìn lung tung họ đánh cho mất xinh trai bây giờ”. Sau đó, bằng cái giọng thỏ thẻ, ông ta bắt đầu tâm sự, hỏi han tôi. Tôi bịa ra một vài thông tin về bản thân để tiếp chuyện ông ta. Thấy tôi có vẻ không tự nhiên, ông ta nói: “Thoải mái đi em, chắc chưa quen nên ngại à? Ở đây không có người ngoài đâu, cứ vô tư đi”.

Theo lời kể, ông ta năm nay đã 51 tuổi, quê ở một xã ngoại thành Hà Nội. Ngay từ lúc thanh niên, ông ta đã không thích con gái, chỉ thích gần gũi đám bạn trai. Gia đình giục lấy vợ, ông ta từng trốn vào Nam làm việc để trốn tránh. Trốn mãi không được, ông ta đành lấy vợ, rồi sinh được tận 3 đứa con, đủ cả trai gái cho bố mẹ yên tâm. Sống với nhau hai mươi năm nhưng ông ta không có “tình cảm nam nữ” với vợ.

Từ khi biết có chợ tình này, một tháng vài lần, ông ta lại đến đây tìm bạn tình.

Những tiếng rên la quái đản vọng lại cắt ngang câu chuyện của ông ta. Bất chợt, ông ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ và hỏi: “Nãy giờ đã thích chưa? Mình sướng tí nhé”. Vừa nói ông ta vừa đặt bàn tay đen đúa lên đùi tôi. Tôi gạt vội tay hắn ra, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, tôi vẫn thấy một chút sợ hãi, và cả ghê tởm nữa. Tôi chạy vội ra khỏi chỗ đó, nổ máy phóng đi. Ông ta cuống quýt gọi với theo “Ơ kìa, anh xin lỗi, anh xin lỗi”.

'Vườn tình' không bình yên

Dù đã lường trước các tình huống nhưng tôi vẫn thực sự bị sốc. Thế giới đồng tính nam vẫn rất xa lạ và có những điều mà những người bình thường như tôi không thể hiểu và chưa thể chấp nhận được. Phải rất cố gắng, tôi mới tránh được những hố ga sâu hoắm chưa có nắp giăng đầy trên những con đường nhỏ trong khu “vườn tình”.

Rào chắn cũng không ngăn được những người đồng tính tụ họp tại "vườn tình". Ảnh: Bá Mạnh.

Rào chắn cũng không ngăn được những người đồng tính tụ họp tại "vườn tình". Ảnh: Bá Mạnh.


Thế giới bên trong “vườn tình” không thơ mộng như cái tên của nó mà vô cùng phức tạp với đầy nguy hiểm rình rập. Những bụi cây um tùm ở đây là đồng minh che giấu cho những trò bệnh hoạn, cho những con nghiện chích choác. Nhiều kẻ pê đê bán dâm sẵn sàng vạch “của quý” tiếp thị ngay giữa ban ngày. Nhiều đối tượng đồng tính hành nghề bán dâm nghiện hút rất nặng, không ngoại trừ khả năng có người trong số đó mắc HIV/AIDS và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Cách đây chưa lâu, một vụ án mạng đã xảy ra tại “chợ tình vườn ổi” nằm cách chợ tình hiện tại không xa. Một giám đốc đã bị bạn tình đồng tính giết chết để cướp tài sản. Sau vụ án gây xôn xao dư luận đó, các cơ quan chức năng đã ra tay dẹp bỏ chợ tình này.

Được biết, chính quyền và công an phường Dịch Vọng đã có những hành động quyết liệt để xóa bỏ chợ tình của người đồng tính Dịch Vọng. Một trạm tuần tra, kiểm soát đã được đặt ngay trong khu vực này. Nhưng sau một thời gian, các đối tượng đồng tính đã quay lại tụ họp ngay giữa ban ngày.