- Khám phá thị trấn giàu đến mức gia đình nào cũng có máy bay riêng
- "Thị trấn ma" chỉ xuất hiện ban ngày, ban đêm mất dấu vết
- Độc đáo thị trấn hình người ở đất nước hình chiếc ủng
|
Cư dân ở đây sống trong những chiếc xe kéo và không gian được “chắp vá” đầy ngẫu hứng |
|
Không có nước, điện và địa chỉ hay các tiện ích công cộng cũng như thuế và tiền thuê nhà đều không |
|
Do đó, cư dân nơi đây không phải tuân theo bất cứ một quy định pháp luật nào |
|
Không có bất cứ thứ gì tại đây bị đánh thuế hay phải chịu bất cứ một khoản phí nào |
|
Tất cả những điều này nghe có vẻ rất bất tiện, nhưng nhiều người sống ở đây lại cho rằng họ cảm thấy thực sự thoải mái |
|
Các cư dân của Slab City gọi thành phố của họ là “thành phố miễn phí cuối cùng ở Mỹ” hay "nơi tự do cuối cùng tại nước Mỹ” |