Miên man theo tiết trời của tháng 3, tháng theo tháng, mùa cứ theo mùa. Mưa xuống đánh thức cỏ cây cùng những tia nắng đầu tiên báo hiệu một mùa mới bắt đầu.Hoa gạo đỏ như thắp những ngọn đuốc đầu tiên báo hiệu mùa hè đã đến.
Một ngày tháng 3, những cây gạo đầu tiên đã chớm nở, bật những nụ hoa đỏ rực tô vào bầu trời xanh thẳm như một nét chấm phá trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.
Thức dậy vào lúc 6h sáng, từ Hà Nội di chuyển theo hướng quốc lộ 1A khoảng 30km chúng tôi tới cầu Giẽ rồi ngoặt vào tỉnh lộ Hoàng Quốc Việt theo hướng đi Vân Đình, tình cờ bắt gặp những cây gạo bật hoa đỏ rực ven đường…
Khi những bông hoa bung nở là lúc cái rét tê tái của mùa đông dần tan, những ký ức nối đuôi nhau ùa về. Tháng Ba, tháng của miên man hoa gạo đỏ.