Tên cướp cuồng sát tại TP.HCM đối mặt 3 tội danh

ANTĐ - Từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, nay Cao Trung Lập gây ra vụ trọng án gây rúng động dư luận và có khả năng sẽ đối mặt với 3 tội là “cướp giật tài sản”, “cướp tài sản” và “giết người”.

Liên quan đến vụ “bắt khẩn cấp tên cướp cuồng sát trên phố” như ANTĐ đã thông tin, chiều 18/9 đại tá Lê Văn Thúc – Trưởng công an quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận, đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án và đối tượng Cao Trung Lập (SN 1984, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CATP để điều tra , xử lý theo thẩm quyền.  Theo đó Lập có nguy cơ đối mặt với 3 tội danh là “cướp giật tài sản”, “cướp tài sản” và “giết người”.

Chuỗi hành vi phạm tội của Cao Trung Lập đã làm 1 người chết, 
2 người bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện

Khoảng 19h đêm 17/9 công an quận Tân Bình đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác của cơ quan CSĐT công an TP.HCM tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Lúc này có rất đông người dân hiếu kỳ đến chứng kiến

Được biết Lập từng có 1 tiền án vào năm 2006 về hành vi “cướp giật tài sản”. Mãn hạn tù Lập về nhà, ban đầu phụ giúp gia đình buôn bán cửa hàng bàn ghế sắt; tuy nhiên do cơ sở của gia đình thuộc loại nhỏ nên Lập tự kiếm sống bằng nghề sữa chữa điện tử, nhưng chỉ là dạng hành nghề tự do mua đồ cũ, sữa chữa bán lại để kiếm lời.

Sau khi bình tĩnh, bình ổn sức khỏe thì đến sáng 18/9  Lập đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, sáng 17/9 Lập điều khiển xe gắn máy để đi rảo quanh tìm mối lái mua hàng điện tử cũ về sữa chữa bán lại kiếm lời. Khi lưu thông trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Lập đã tình cờ thấy anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Định, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang chở bạn gái đi trên xe gắn máy phía trước.

Đại úy Võ Sỹ Hoàng kể lại phút đối mặt với tên cướp nguy hiểm và
bị dính 2 nhát dao của hắn

Do thấy anh Tri bỏ túi xách phía trước một cách hớ hênh, không treo móc vào xe, nghi là có máy tính xách tay bên trong nên Lập liền rồ ga ép sát, giật phăng túi xách rồi tẩu thoát. Anh Tri đã truy đuổi theo sau truy hô cùng nhiều người dân rượt đuổi làm cho Lập phải tháo chạy và gây ra vụ trọng án kinh hoàng như ANTĐ đã phản ánh chi tiết.

Trong diễn biến mới nhất có liên quan, đến nay thi thể của nạn nhân Tri đã được gia đình đưa về quê ở Bình Định để an táng. Công an quận Tân Bình đã kịp thời hỗ trợ cho gia đình Tri số tiền 20 triệu đồng. Trong ngày 18/9 cha của hung thủ Lập đã tìm cách liên hệ với gia đình anh Tri để khắc phục những hậu quả đau lòng mà Lập đã gây ra cho gia đình của thanh niên này.

Ngoài ra có 2 nạn nhân đã bị thương tích trong quá trình truy đuổi khống chế tên Lập. Nạn nhân Cát Văn Thuận (SN 1981, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) – là người trực tiếp tông xe trực diện để khống chế Lập, nhưng sau đó bị té ngã, chấn thương nặng ở vùng đầu, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Ngoài ra còn đại úy Võ Sỹ Hoàng (cán bộ thuộc đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận Tân Phú) là người truy đuổi và bị Lập dùng dao tấn công 2 nhát vào sau gáy và tai trái, hiện đã qua cơn nguy kịch và nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.  Chiều 18/9,  đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM đã đến tận giường bệnh, thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng bằng khen và hỗ trợ 2 triệu đồng cho đồng chí Hoàng.