Súng lại nổ ở Bangkok, 2 người... không biểu tình bị thương

ANTĐ - Sáng nay (7-3), hai người Thái Lan đã bị thương bởi những viên đạn được bắn ra từ một công viên ở trung tâm thủ đô Bangkok, do lực lượng biểu tình chống chính phủ chiếm giữ.

Theo đại tá cảnh sát Chaiya Kongsub, một người phụ nữ 31 tuổi đã bị bắn khi đang đi bộ trên đường phố và một tài xế taxi bị thương ở chân, trong khi đang lái xe gần địa điểm biểu tình ở công viên Lumpini.

Ông cho biết, các viên đạn bay ra từ phía bên trong công viên nhưng không cho biết lực lượng nào đã bắn. Trong khi đó phát ngôn viên của lực lượng biểu tình Akanat Promphan cho biết ông không biết gì về vụ việc này.

Trung tâm y tế khẩn cấp Erawan cho biết, cả hai người bị thương này đã được xuất viện sau khi được đưa vào bệnh viện gần đó để chăm sóc.

Trước đó, ngày 6-3, một nhóm người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã tuần hành đến một số sứ quán nước ngoài ở thủ đô Bangkok và đệ trình thư để nói rõ về tình hình chính trị hiện tại tại nước này.

Những người biểu tình này, thuộc Mạng lưới cải cách sinh viên và nhân dân Thái Lan, đã lần lượt đến các đại sứ quán của Trung Quốc, Anh, Mỹ và Nhật Bản.

Trong những lá thư viết bằng cả tiếng Thái Lan và tiếng Anh, những người biểu tình đã giải thích lý do tại sao họ lại buộc chính phủ tạm quyền phải từ chức và cáo buộc cái gọi là "chế độ Thaksin" tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi đó, cùng ngày 6-3, giám đốc Trung tâm gìn giữ hòa bình và trật tự của chính phủ Thái Lan Chalerm Yubamrung đã đề xuất nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban tại tư dinh của ông Suthep, nhưng lại cho rằng cuộc gặp sẽ không xảy ra nếu ông Suthep tiếp tục yêu cầu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức.