Sốc nặng chuyện mua – bán sex qua chat

ANTĐ - Đột nhập vào các room (phòng) chat với nickname của con trai, congtuchiuchoi9x (công tử chịu chơi 9x), người mẹ của đứa con trai tuổi teen thực sự choáng váng vì những lời mời sex công khai.

Chị cảnh báo, một số nickname còn công khai mua bán, trao đổi hình ảnh cho nhau qua room chat để đổi lấy thẻ điện thoại hay một số vật chất khác. Phải chăng đây là một sự manh nha của mua bán dâm qua mạng?

THOÁT Y QUA CHAT ĐỔI CARD MOBIL

Cậu con trai 16 tuổi của chị Hà (phố Thái Hà, quận Đống Đa) đang học bài trên phòng riêng thì có bạn tới chơi. Chúng tíu tít trò chuyện với nhau rồi rủ nhau đi đá bóng. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị Hà lên phòng con dọn dẹp. Thấy máy tính của thằng bé đang để chế độ làm việc, chị định đến tắt máy hộ con. Nhưng màn hình vừa bật sáng, chị đã sững người vì một nick kỳ lạ: BUZZ!, girl_hanghieu_tieutientrieuxxx, nhảy vào làm quen. Như đã quen nhau từ trước, nick đó tung ra một loạt những lời gạ gẫm “Anh muốn xem hàng nữa không? Gửi thẻ điện thoại cho em”.

Không cần mặc cả, “cò kè bớt một thêm hai”, nick tieutientrieuxxx gửi luôn Webcame cho chị. Lưỡng lự mãi rồi chị đành núp dưới nick của con trai, chat với cô gái đó để xem cô ta muốn gì. Chị bật webcame. Một gương mặt con gái xinh xắn, còn quá non (chỉ khoảng 13-16 tuổi) mặc một bộ đồ ngủ hết sức… mát mẻ.


Từ khoe thân kiếm card điện thoại đến mua bán dâm chỉ là một... cái nhấp chuột. Ảnh minh hoạ

Không để chị phải chờ lâu, cô bé kéo dây áo trễ nải xuống tận dưới bụng, kéo gần cái webcame tới sát ngực rồi dùng tay nâng ngực lên, dí sát vào ống kính để cho người bạn chat nhìn được rõ. Thân hình cô uốn éo như trong… phim cấp III. Chị còn đang mắt tròn mắt dẹt thì cô gái tắt webcame, trở lại phòng chat nói tiếp câu chuyện dở dang lúc trước. Cô nhắc: “Anh gửi mã số thẻ đi chứ, hôm nay thích gì của em”.

Thực sự choáng váng vì những hành động sống sượng chỉ có trong phòng ngủ người lớn của cô bé con, chị Hà đành làm theo lời con bé. “Tôi thực sự muốn biết lũ trẻ đã làm gì về cái chuyện sex qua mạng đổi lấy thẻ điện thoại này. Tôi hối hả gửi cho cô bé mã số thẻ loại 50.000đ. Cô bé nhận xong, kéo thấp mảnh vải nhỏ xíu ở dưới bụng xuống chút nữa, rồi yêu cầu gửi tiếp thẻ nữa… Cứ như thế, màn “thoát y qua chat” được trả bằng thẻ điện thoại kéo dài tùy ý muốn của đối phương.

Cô gái trẻ thể hiện tính “chuyên nghiệp” đến mức độ tôi phải ngờ rằng cô đã thực hiện các “pha nóng” này rất nhiều lần. Cách tính toán, câu thẻ rất chuyên nghiệp khiến những anh chàng ham của lạ tha hồ bị móc túi. Tuy nhiên, khi tôi vờ ngỏ lời rủ cô đi xa hơn, cô bé đã từ chối. Cô bé cho biết cô rất hãnh diện về vẻ đẹp trời cho của mình nên không muốn chỉ một mình cô được chiêm ngưỡng.

“Đẹp đẽ khoe ra”, cô gái nói. “Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó, giá trị tấm card điện thoại chỉ là tượng trưng cho tấm vé xem triển lãm mà thôi”. Đưa ra một lời mời hấp dẫn hơn với những món quà giá trị gấp trăm, ngàn lần tấm card, cô gái lưỡng lự một hồi rồi nhận lời đi chơi một ngày với tôi”, chị Hà kể.

Muốn tìm hiểu kỹ hơn về những chuyện kiểu này ở cộng đồng mạng, chị hỏi một người bạn đồng nghiệp. Anh ta cho chị biết, nick của anh là xman_goitinh trên chat yahoo, anh gặp khá nhiều “kiều nữ” show “hàng” đổi card điện thoại mỗi lần vào room chat để tìm bạn gái nói chuyện.

“Tôi mới mất 200 ngàn tiền điện thoại vì một con nhỏ, nó bảo cho xem “hàng đẹp”, đến khi gửi thẻ điện thoại xong, nó chỉ cho xem từ cổ xuống eo rồi “lặn” mất tăm”. Tuy tiếc của nhưng anh vẫn có cảm tình với cô gái đó một chút. “Chỉ mong nhỏ đó dùng thẻ vào mục đích gì đỡ ghê hơn”, xmen_goitinh tâm sự.

“LÊN MẠNG ĐỂ TÌM HÀNG”

Vốn là người không lạc hậu về công nghệ thông tin, chị Hà muốn tìm hiểu rộng hơn, liền chọn một nick nữ tính thật hấp dẫn teen girl chandai_gaidaigia, để vào cộng đồng mạng Hà Nội. Vừa online, các nickname nam giới chat ồ ạt nhảy vào, tranh nhau trò chuyện với chị. Nhiều nick đòi xem ảnh. Chị Hà cười thầm, lấy đại một ảnh thời thiếu nữ của mình, gắn lên. Bức ảnh xinh xắn, dễ thương và trẻ măng nên nhiều nick cứ lẵng nhẵng theo. Cứ 5 nick thì có tới ba nick rủ chị đi chơi hoặc đi nhà nghỉ với họ ngay sau màn chào hỏi ngắn gọn, chóng vánh. Chị đặc biệt chú ý tới những nickname rất kêu như boyxemsex_dilexus, timgaidebao, timgirl_showhang, boychatsex… và vờ hồ hởi bắt chuyện.

Có mấy nick chat vào nói chuyện với chị thì đến 3 nick có thái độ “mời gọi” cực kỳ thô thiển. “Đi nhà nghỉ không em?”, “Tìm nơi nào tâm sự với anh đi!”. Không hiểu ở thế giới ảo ấy, họ sẽ mua dâm thế nào, nhưng họ luôn có sẵn địa chỉ để hẹn hò: “Chúng ta gặp nhau ở Ngã Tư Sở nhé! Cho anh số DĐ, anh sẽ bao em xứng đáng”, “Chúng ta gặp nhau ở nhà nghỉ HL, ok?”, hoặc “Em đang ở chỗ nào, anh đến ngay”.

Có những người sau một hồi ỡm ờ hỏi lòng vòng, chị được biết họ là những công chức, có cả học sinh, sinh viên nhưng chủ yếu là giới teen 9x. Đang giờ làm việc, họ vẫn sẵn sàng bỏ học, trốn việc nếu cuộc hẹn thành công. Vờ bắt lời, chỉ 15 phút sau, nickname timgai… đã có mặt ngay ở khu vực nhà nghỉ Cầu Giấy, bấm điện thoại giục…

Một số nick nam giới có sở thích rất lạ là khoe tiền nhiều, xe đẹp và “khoe của đẹp”. “Vừa chào hỏi tên tuổi, một nick lạ hoắc cho tôi webcame. Tò mò, tôi nhắp chuột vào webcame và… trời ơi! Có thấy mặt mũi hắn đâu, hắn quay trực tiếp vào “của quý” của hắn”, chị Hà vẫn chưa hết bàng hoàng. Kèm theo hình ảnh hàng “khủng” là lời mời gọi “Đi chơi với anh nhé. Anh sẽ cho em … lên mây”.

Chị Hà sợ đến mức thoát ngay khỏi phòng chat và ôm mặt ngồi thừ hồi lâu, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình.

Chị nghẹn ngào gọi điện cho một cô bạn thân có con trai, con gái cũng trạc tuổi con mình, nổi tiếng nghịch ngợm, ham chơi. Người bạn đó đã chia sẻ với chị: “Có lần vào phòng chat dưới nick nuhongxxx, một nick danongdichthuc (đàn ông đích thực) chưa chào hỏi, nói chuyện đã gửi luôn webcame cho tôi”. Khi chị bạn vừa bật webcame lên thì chị thấy một thân hình lẻo khẻo của một teen nam chưa kịp lớn, đầy những dẻ sườn trồi lên, nước da thì thâm thâm, tai tái, trên mình không một mảnh vải che. Nickname đó tưởng chị là cô gái trẻ chat và mời chị cũng… sex trên webcame y như hắn. Đổi lại, chị sẽ được ‘hắn’ bắn vào tài khoản một số tiền để online mỏi tay. Sau một hồi gạ gẫm không được, lại bị truy hỏi thông tin cá nhân ráo riết, nickname trên chửi thề rồi out luôn.

“Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm quá đáng. Tôi không hiểu con gái tôi có nhận được lời gạ gẫm như thế không. Nếu bị gạ, nó sẽ từ chối hay nhận lời. Bởi với một số cô cậu lứa tuổi teen bây giờ, ranh giới giữa những chuyện này quá mong manh”, chị bạn tâm sự.

HIỆN TƯỢNG MUA BÁN DÂM MANH NHA?

Kiên nhẫn chờ con trai đi đá bóng về, ăn uống nghỉ ngơi xong, chị mới vào gặp con để trò chuyện. Chị nói chị đã nhìn thấy hết. Chị hứa sẽ không trừng phạt, chửi mắng nó, nhưng chị muốn biết con trai mình nhìn nhận thế nào về chuyện này. Ban đầu, thằng bé thề sống thề chết là không biết một tí gì về chuyện sex qua chat. Nhưng chị Hà đã đưa ra cho thằng bé những bằng chứng xác thực về việc nó đã chat với một nick rất nhạy cảm. Thằng bé cúi mặt, lí nhí đáp rằng nó đã lớn rồi và muốn tự tìm hiểu về những vấn đề giới tính.

“Con đã xem “hàng” như thế này bao nhiêu lần rồi?” chị Hà đau đớn hỏi. “Nhiều lần ạ”. Chị Hà không tin vào tai mình. “Vậy con lấy gì để trả cho chúng nó?”, chị kiên nhẫn hỏi tiếp. “Tùy yêu cầu. Thường thì chúng nó thiếu tiền để chat hoặc nhắn tin nên làm vậy thôi. Cũng như cứu net ấy mà. Con bắn mã số thẻ hoặc bắn một phần tài khoản trong điện thoại của con cho chúng nó. Nhưng mẹ ơi, chỉ là hình ảo thôi mà, con chưa gặp chúng nó ở bên ngoài, chưa “làm gì” đâu”.

Khuyên nhủ con trai mấy lời nhạt thếch, chị Hà nặng nề rời khỏi phòng con. Suốt đêm ấy, chị vắt tay lên trán, không ngủ. Chị thực sự hoảng sợ về sự xuống cấp về nhận thức, nhân cách của một số thanh thiếu niên. Theo chị, đây là sự manh nha của mua bán sex. Trao đổi có liên quan đến vật chất, mặc cả thế này để đổi lấy sex không thể là chuyện bình thường được. Chỉ có điều, làm thế nào để kiểm soát, ngăn chặn làn sóng này không cuốn con trai của chị và những đứa trẻ mới lớn khác đi xa hơn trong chuyện này. Thế giới mạng tuy là ảo nhưng nó là sự phản chiếu của một hiện thực. Nó có cái tốt và nó có cả cái xấu. Những kẻ lợi dụng các trang web để chào mời mua bán dâm công khai thì ai cũng biết. Trước đây, chị đã từng đọc một bài báo viết về những cô gái “bán hoa” ở ngoài đời, cái giá nhiều khi rẻ mạt đến nỗi chỉ là một gói mỳ tôm.

Nhưng đó là những đối tượng mại dâm chuyên nghiệp và nó chỉ khoanh vùng vào những đối tượng ăn chơi nhất định. Nhưng chính những đứa trẻ mới lớn, nhận thức chưa đầy đủ hay lệch lạc về nhân phẩm danh dự và đạo đức đang lợi dụng khoảng cách của thế giới ảo, tự biến mình thành kẻ phát tán sex không chuyên kia thì còn nguy hiểm hơn. Chúng dễ lôi kéo, tác động tới bạn đồng lứa mình hơn ai hết. Làm thế nào để cứu con trai chị và những đứa trẻ như con chị đang bị cám dỗ, thoát khỏi thảm họa này?