Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào mỗi sáng sớm, chừng hơn 4h, những chiếc tàu cá của ngư dân trên đảo cập bến mang theo từng mẻ cá tươi ngon. Du khách đến với Lý Sơn, nếu chưa thăm chợ cá này, nghĩa là còn chưa đủ trải nghiệm hết các cung bậc cảm xúc trên hòn đảo nhỏ này.  
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Chợ cá ở đảo Lý Sơn diễn ra trong khoảng từ 4h đến hơn 6 giờ sáng, không quá đông, không quá ồn ào, nhưng sắc màu của chợ để lại cho khách du lịch thật nhiều ấn tượng.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Các loại hải sản ở đây luôn độc lạ và tươi ngon. Có những loại cá màu sắc rất rực rỡ và bắt mắt
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Nhum biển
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sáng sớm những chiếc tàu cập cảng mang theo những mẻ cá tươi ngon
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Đi chợ, tự tay chọn cá là trải nghiệm hấp dẫn của du khách đến với Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Rất nhiều loại cá tuy quen thuộc với người dân miền biển, nhưng lạ lẫm với du khách
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Theo những ngư dân ở đây cho biết, đa phần cá được đánh bắt gần đảo
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Chợ cá sáng tại cầu cảng Lý Sơn chỉ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Rất nhiều loại hải sản ngon, lạ mà chỉ ở trên đảo Lý Sơn mới có.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Khách du lịch đến với Lý Sơn thường không thể bỏ qua tour tham quan chợ cá. Chẳng cần phải biết đường, bởi lẽ, ngay từ sáng sớm, trên đảo Lý Sơn đã sôi động. Mượn một chiếc xe hoặc thuê từ chủ khách sạn, du khách có thể tự lái xe đến chợ, người dân trên đảo sẽ nhiệt tình chỉ đường.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Nhiều tiểu thương đến đây mua buôn, rồi đóng thùng để chuyển vào đất liền
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Du khách thích thú là đi chợ cá đêm, tự tay lựa chọn những con cá tươi nguyên đem về chế biến theo ý thích của riêng mình.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Lý Sơn có nhiều chợ cá nhưng, có lẽ độc đáo nhất vẫn là chợ cá đêm sát bên bờ biển.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Khu chợ này nằm bên lề đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn. Nơi đây không chỉ có cá tươi, mà còn chứa đựng vẹn nguyên cốt cách của người dân biển Lý Sơn vừa bán, vừa khuyến mại theo kiểu "của nhà làm được". Tuy là chợ cá, nhưng lại không ồn ào, không mặc cả, đôi co.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Ở chợ cá đêm Lý Sơn, người bán chính là các chị, các mẹ và vợ của những ngư dân đi biển.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Thuyền cá thường ra khơi khi vừa chập tối, đánh bắt trong khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi vào bờ. Người thân của họ chờ sẵn, mang tất cả những thứ vừa đánh được bày ra ngay trên bờ biển để bán.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Bất kỳ khách du lịch nào đến đảo, nếu được tận hưởng không gian chợ cá đêm, chắc chắn sẽ thêm yêu biển hơn, quý trọng hơn những giá trị thuộc về đất và người Lý Sơn.
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn
Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn