Quân đội Anh nghiêm túc điều tra bê bối tình dục của binh sĩ ở Kenya

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Anh sẽ mở cuộc điều tra về hành vi của binh lính nước này tại một căn cứ quân sự ở Kenya, sau nhiều cáo buộc sai phạm nghiêm trọng tại đây.

Cuộc điều tra nhằm xem xét hành vi của quân nhân được điều đến Đơn vị Huấn luyện Quân đội Anh tại Kenya (BATUK) liên quan đến cáo buộc hiếp dâm và giết người. Đặc biệt liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Kenya tên Agnes Wanjiru vào năm 2012.

“Bộ trưởng Quốc phòng đã thảo luận với Tổng tham mưu trưởng về những cáo buộc đáng báo động này về hành vi không thể chấp nhận được của quân nhân được triển khai đến Kenya. Chúng tôi coi những cáo buộc này cực kỳ nghiêm trọng và quân đội sẽ mở cuộc điều tra về hành vi của những người đã được triển khai đến Kenya”, Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Chính phủ Anh đã cấm quân nhân trả tiền để mua dâm ở nước ngoài và cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với việc sa thải nếu vi phạm lệnh cấm. Lệnh cấm này được đưa ra sau cuộc điều tra của tờ Sunday Times về cái chết của Wanjiru, một phụ nữ trẻ sống trong cảnh nghèo đói và đôi khi bán dâm để kiếm tiền nuôi con gái.

Rose Wanyua Wanjiku cầm bức ảnh của chị gái cô, Agnes Wanjiru, người được cho là đã bị một người lính Anh sát hại vào năm 2012

Rose Wanyua Wanjiku cầm bức ảnh của chị gái cô, Agnes Wanjiru, người được cho là đã bị một người lính Anh sát hại vào năm 2012

10 năm trước, Agnes Wanjiru, 21 tuổi, sống ở Nanyuki, nơi những người lính thường tụ tập trong thời gian rảnh rỗi, uống rượu rất nhiều và trả cho phụ nữ địa phương chỉ 1 bảng Anh để quan hệ tình dục.

Wanjiru được nhìn thấy lần cuối cùng là uống rượu với binh sĩ Anh. Nhưng sau đó, cô qua đời vì bị đâm nhiều nhát. Một cuộc điều tra của Kenya phát hiện ra rằng ít nhất một lính Anh phải chịu trách nhiệm về vụ giết người này.

Từ năm 2022, em gái của Wanjiru và luật sư Leigh Day đã hối thúc nhà chức trách Anh điều tra về cái chết của cô gái trẻ. Với gia đình nạn nhân, sau 12 năm họ vẫn chưa nhận được câu trả lời và muốn có đảm bảo để những gì đã xảy ra với Agnes sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey chính là người đã thúc đẩy chính phủ hành động trong vụ án này. “Bộ trưởng Quốc phòng từ lâu đã nhận thấy hoàn cảnh bi thương của nạn nhân và tái khẳng định cam kết theo đuổi công lý cho gia đình bà Wanjiru”, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh sẽ có cuộc gặp mặt gia đình Wanjiru, đây là vị Bộ trưởng đầu tiên của Anh làm như vậy.

Đã có không ít bê bối xảy ra với các binh sĩ Anh làm nhiệm vụ huấn luyện ở Kenya

Đã có không ít bê bối xảy ra với các binh sĩ Anh làm nhiệm vụ huấn luyện ở Kenya

Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu của ITV Exposure, phát sóng hôm 29-9 cho thấy, đoàn làm phim đã quay trở lại Nanyuki, gần căn cứ của BATUK và phát hiện ra rằng, các cáo buộc lạm dụng tình dục phụ nữ địa phương vẫn đang nổi lên. Quân đội Anh bị cáo buộc thường xuyên trả tiền để “quan hệ” với phụ nữ địa phương nhưng đôi khi hãm hiếp họ, thậm chí có cả bé gái chỉ mới 13 tuổi.

Trong phim tài liệu, hai phụ nữ ở Nanyuki nói với ITV rằng họ đã bị binh lính hãm hiếp gần đây, trong khi một người khác cho biết có những bé gái chỉ mới 13 tuổi nằm trong số những người bị binh sĩ Anh ngược đãi.

Một người lính Anh được điều đến Kenya cũng được ghi âm bí mật thừa nhận rằng những người lính vẫn trả tiền để “vui vẻ” với phụ nữ địa phương. Tất cả bọn họ lừa dối vợ mình và coi việc đó như một sự giải thoát.

Mùa hè vừa qua, Kenya đã điều tra công khai về các cáo buộc vi phạm nhân quyền và lạm dụng quyền lực liên quan đến căn cứ BATUK, trong đó thu thập bằng chứng từ các thành viên của cộng đồng địa phương.

Trong diễn biến mới nhất, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi cam kết ngăn chặn tình trạng bóc lột tình dục dưới mọi hình thức và thông qua các chính sách không khoan nhượng của mình, sẽ truy cứu trách nhiệm đối với bất kỳ ai bị phát hiện có liên quan”.